1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Lời nhắn nhủ dễ thương!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    cố lên chị em tôi ơi. Chị ơi em giờ bắt đầu thi nè, sợ wá thoai, khong bít wa đc ko nữa, hjc hjc mà lớp em lại cha đi thầy cô môn nào cả, thế nên chắc đúa nào cũng phải thi lại ít nhất 1 môn mất lo wá. Cố lên nào..........
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    píp píp hum nay ko gặp nhớ chế, mai mới đc gặp à? chán chế chứ, bùn ghê nhỉ? nhưng mà yêu nhắm cơ
  3. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng SN chị... 11/1....
    Hy vọng khi vào Box TN, chị sẽ đọc được nhữngdòng này...
    Em biết chị qua TTVN, đọc những bài chị viết, thấy khâm phục. Ấn tượng đầu tiên trong em về chị chỉ đơn giản vậy thôi....
    Rồi em được nghe người ta kể về chị khá nhiều. Không phải vì lẽ thường người ta mới như vậy. Nhưng qua người ta, em cảm nhận về chị rõ hơn, tự nhiên thấy thân thiết....
    Thời gian qua đi... Rồi em được gặp chị, trong một hoàn cảnh mà chẳng ai muốn.... Hôm đó, trời thật nắng, và nóng....
    Và em nói chuyện với chị. Cũng không nhiều, chỉ vài câu vì cũng chẳng biết nói gì. Nhưng trong lòng em, lúc đó, cảm giác thật lạ. Vừa gần, vừa xa....
    Bây h, chị thỉnh thoảng vẫn nt hỏi thăm em. Có những lúc em rất buồn, nhưng chị đã bên em, chia sẻ với em và truyền cho em thêm nhiệt huyết.... Với em đó là hạnh phúc. Số phận đã mang chị đến cho em. Và em luôn cảm ơn vì điều đó!
    SN này của chị, em mới tình cờ được biết.... Cũng may vẫn còn kịp. Ngày 11 chưa qua, phải không chị? Chị, Em muốn nói với chị rằng: Em rất cảm ơn chị, chị của em.... Em luôn mong hạnh phúc sẽ đến với chị, người mà em luôn yêu quý và trân trọng. Chúc chị luôn vui....
    Yêu chị nhiều!
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Miềng sinh 01/08 cơ mà nhỉ?
    Cảm ơn những lời nhắn nhủ dễ thương B dành cho ai đoá, đọc thấy Sức Sống Mới thiệt nha
  5. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Hì, thanks chị! Em vẫn vậy mà....
    Mà chị cũng "khôn" thiệt nha, chưa chi đã khai ngày sinh nhật roài... Hì, không sao, chờ đến ngày đó nha chị..........
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    píp píp chị iu: nghĩ vớ vẩn in ít thoai nhá, hông thì em hông nấu món gì cho chị mum nữa đâu nhá, à mình còn bữa sữa chua cơ mừ nhỉ, hjhjhjhj, cố lên nèo, bít chưa
  7. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Khì khì.......dễ khóc thật!
    CẢM ƠN EM VỀ TẤT CẢ! cảm ơn tình cảm của em dành cho chị!
    Uhm, lúc gặp em, chị không nghĩ em là.......Lúc em hỏi chị về Lọ Lem, chị cũng hơi thắc mắc nhưng rùi............về sau thì chị nhận ra.
    Có lẽ hơi muộn nhưng ko sao phải ko???
    Và từ chính chị, thấy mình thật khó chấp nhận thì chắc chắn em sẽ không thể chấp nhận đc, ko chịu được sốc! Cũng muốn làm gì đó để em bớt lạnh..........
    Thôi, chuyện cũ đã qua và chúng ta phải hướng tới tương lai!
    Không có con đường cùng phải ko em???
    Cố gắng lên nào!
    nếu em thấy yếu đuối và khó vươn lên thì hãy nghĩ đến người đã mất, tiếp tục sống mạnh mẽ và tự tin!
    Ở đây thật lạnh, cái lạnh trong lòng và bên ngoài như giao hoà nhau càng làm cho lạnh lẽo thêm!
    Nhưng thanh thản em ạ!
    Trai phòng lạnh lẽo,
    Thôi, cố gắng lên nhé!
    Tự tin chiến thắng nào em ơi!!!!!!!!!
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thì chị phải lựa thời cơ địch sơ hở để gài mìn chứ
    Gắng lên em nhé ! Tuy chưa gặp iem nhưng chị bít iem xứng đáng nhận từ chị & mọi người những gì dễ thương nhứt của cuộc sống nài !
    Hẹn 1 ngày gần nhất trên đất Thái Nguyên nơi có huyền thoại chàng Công, nàng Cốc, nơi có ATK Định Hoá ( chị đã khóc thút thít trong 1 lần đi công tác đến nơi nài )
    Mảnh đất & con người TN đẹp hông kém rì Tây Nguyên cả
  9. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    TN giờ cũng lạnh lắm chị ạ. Và cái lạnh trong lòng vẫn dày vò, xiết chặt em. Em vẫn khóc đấy thôi. Nhưng sau mỗi lần như thế, em thấy mình có thêm sức mạnh. Em đã hỏi nhiều lắm, và thật kì diệu là chính người ta đã cho em câu trả lời.... Hạnh phúc đến thật bất ngờ...
    Vết thương trong lòng..... rồi sẽ qua, phải không chị?...
    Chị à, em vẫn cảm nhận được nỗi đau trong lòng chị, nhiều, nhiều lắm.... Chị không nói, chị chị đựng, chỉ bỏ mặc tất cả.... Em đã từng thắc mắc và hỏi chị, nhưng không có câu trả lời. Tất cả là sự im lặng.....
    Nhưng h thì em hiểu... cái gì cũng có nguyên do. Không nói có khi lại tốt hơn. Nhưng nếu không chịu đựng được, hãy gọi cho em chị nhé!....
    Vầng trăng khuyết, mỏng manh, dễ vỡ... Nhưng bên cạnh nó, vẫn lấp lánh những vì sao.....
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    @ ... Rõ chán!
    @ Bình: Em cứ mãi như thế này àh

Chia sẻ trang này