1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Lời nhắn nhủ dễ thương!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chiện, chị cô mà
    12 năm Chuyên cần thì Văn nó mí vẻ như xế đới kưng ạ
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    kinh chưa kìa, quảng cáo ghê quá pà chị em, em bít mờ, xế mờ ko chia sẻ có em chút văn vẻ chứ lị. Đồ keo kiệt
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Con hông khóc làm seo mẹ cho bú ( coá thấy cô nói rì đâu?Chị cứ tưởng cô giỏi hơn...........cả chị òy )
    Té khẩn trương
  4. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    "Có khoảng cách nào đo chiều dài nỗi nhớ...", câu hát này a đã nghe hàng trăm nghìn lần, hơn thế. A nghe để nghĩ rằng cũng có người có cùng tâm trạng như mình, để vơi đi phần nào nỗi nhớ ấy. Nhưng dường như, nó chẳng vơi mà lại dâng tràn lên, cồn cào như sóng...
    Quảng cáo dịch vụ VIẾT THƠ TÌNH thời @
    :D
  5. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Nếu chị vào đây, và đọc được những dòng này, em mong chị hãy nói cho em biết chuyện gì đã và đang xảy ra.....
    Mỗi lần đọc những gì chị viết, em lại thấy đau lắm. Em chẳng can đảm như chị nói đâu. Và em cũng không muốn chị phải chịu những nỗi đau cứ dằn vặt mãi trong tim mình như thế. Ai cũng cần được chia sẻ chị ạ! Và nếu có thể, hãy để em bên chị, có được không?
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn em nhiều lắm! Nghe tin về em chị thất thần. chị chẳng biết nói gì nữa! Chỉ thấy thương em và Gà!
    chị có làm sao đâu! Có lẽ chỉ do chị ảo tưởng thôi em à! sắp hết time online, chị fai đi rồi!
    Dù sao cũng cảm ơn em nhiều lắm! Can đảm lên em nhé! Chị chẳng đc mạnh mẽ như em, nhưng chị sẽ cố gắng sống sao cho luôn mỉm cười cả khi nhắm mắt!
    Cố lên em nhé!
    yêu em nhiều!!!!
  7. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Cố đợi sang ngày mới, post bài. Chúc các yêu thương của em ngủ ngon, và ngủ dậy bắt đầu 1 ngày mới vui vẻ
  8. anchoitute

    anchoitute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    G.9 cả nhà
  9. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Chúc cả nhà một ngày mới thành công!
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tớ thích G7 cơ đồng chí oai
    Dễ thương hỉ?

Chia sẻ trang này