1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Lời nhắn nhủ dễ thương!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Píp ăn chổi.....: Hí, G9 trả nè, và ác mộng vây quanh chổi nhá
  2. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Kết nhất G79. Sự kết hợp tuyệt vời
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    hjc hjc, sơ ri chị nhá, tối qua em chỉ định đi có 1 tiếng rùi về đúng giờ hẹn với chị, nhưng mờ em bị con bạn thân (kí Yến ý) với thèng bạn nó bắt cóc đi ăn ốc ún rượu nên em về trễ, đừng giận em nhá.
  4. kakatn

    kakatn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Ui bắt cóc như thế này thì anh cũng ao ước j đc có ai bắt cóc anh như thế thường xuyên kakaka
  5. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Hic.... Hôm đó chị cũng hơi mệt nên đi ngủ sớm.... Hôm nào c e mình nói chuyện sau vậy!
    Cố lên em nhé....
  6. cafevnn

    cafevnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Thái Nguyên.
    Đã lâu thì cũng không phải là lâu mới chỉ xa TN có 5 năm thôi, à không, chính xác phải là 4 năm 9 tháng rồi,
    Hồi đầu ở trên Cao Bằng bạn mình có hỏi là " sao lại tên là thái nguyên và đã thái rồi thì sao còn nguyên nữa??"
    Giờ xuống Hạ Long rồi mà nhiều lúc vấn muốn về TN, ở TN có nhiều kỷ niệm quá, những kỷ niệm mà có lẽ sẽ còn đi đến cuối cuộc đời mình, như mối tình đầu chẳng hạn( nếu như ngày ấy mình cứng rắn hơn, cương quyết hơn thì giờ đã chẳng phải ngồi đây để nhớ về TN nữa rồi- maybe), nhớ về những người bạn thân, kể cũng lạ, hồi mới đầu chỉ có ~ 20 thằng con trai mà chơi thân đc với 2-3 đứa con gái đến tận bây h, nghĩ cũng kỳ lại thật. Nhớ những đêm noel đứng ở cột đồng hồ trung tâm( h thành cái đài phun nc rùi) Nhớ những đêm giao thừa đi xem bắn pháo hoa, những cái tết với không khí vui vẻ, đầm ấm bên những bạn bè, người thân, với những lần đạp xe từ chùa Hang lên Hang phượng hoà, rồi cả những lần cả nhà đi ăn ốc, đi hát KaraOke ở gần trường Lương, ....
    Ôi, Thái nguyên thân thương...
    Bạn bè thân thuơng...
    Quang, Ngọ, Tuấn , Cường, Bắc, Vinh, Minh, Thành, Đức, Nga, Tình, Thịnh, Túc, Hưng, Hùng, ...
    Các bạn luôn ở trong trái tim tôi.
  7. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Câu cuối cùng nó được nghe thấy trước khi ko còn thấy mặt nhau: "nghỉ luôn"?????????????? Nghĩ mãi rồi cũng hiểu ra vấn đề....................
  8. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Nhóc ơi, lĩnh HB chưa? Sữa chua 6 màu đi...
  9. kakatn

    kakatn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    ủa sao chỉ có 6 màu thôi nhỉ sao ko lấy 7 màu cho đủ ??
  10. NobitaTH

    NobitaTH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Nhấn tìm đồng đội: polít đang ở đâu? Về quán nước trông hộ Nô này , bà xã mày ghê quá

Chia sẻ trang này