1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Lời nhắn nhủ dễ thương!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 11/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Có 1 người đang nhớ 1 người ^^
  2. PhucVSC

    PhucVSC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    @ Em xa ( Quê Thái Nguyên ): Chúc em mọi điều tốt lành!
    Mai thi tốt nhé em!
    Seoul hoa nở rơi đầy
    Gửi em chút lá, chút hương gọi là
    Nỗi lòng nữ khách phương xa
    Nặng tình gửi gắm em à có hay?
    PS: Chả là khi mùa đông thì có tuyết rơi nhưng giờ đang mùa hoa anh đào nở nên nhại thơ ý mà :D. Nhưng dù sao cũng là tấm lòng anh gửi cho em.
    Người con gái chưa một lần gặp mặt.
    Chúc em mạnh khoẻ, thành công, may mắn!
    Hẹn gặp em ở HN!
  3. tolatiaxu

    tolatiaxu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    1
    thôi, tạm biệt nhé! Chào em! Sr
    Được tolatiaxu sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 29/04/2008
  4. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Hơn một năm trước, em từng nói với anh: "Chẳng lẽ anh cứ để sợi dây đó căng mãi sao? Anh ko sợ một ngày nó đứt ư?" Anh ko do dự mà trả lời: "Cho nó đứt luôn"...
    Anh có biết lúc đó em thất vọng thế nào ko? Em ko làm gì được. Em biết.... Và sau đó một vài ngày, em tuyên bố: "Sẽ chẳng bao h em can thiệp vào chuyện của anh nữa"...
    ..........................
    Giờ đây, người nhắc lại câu nói đó lại là anh: "Chẳng lẽ em để sợi dây đó cứ căng mãi sao? Em ko sợ một ngày nó sẽ đứt ư?"... Em ko do dự mà trả lời: "Cho nó đứt luôn"...
    Em biết anh cũng sẽ thất vọng giống như em trước kia. Phải. Em vẫn luôn bướng bỉnh như thế.....
    Anh bảo anh thấy lo cho em. Cười thật... Lo cái quái gì chứ. Em chẳng cần. Hãy tự lo cho anh và cái hạnh phúc của anh ấy. Nhưng có một điều, em mong anh hiểu: Cuộc sống của em, em biết phải làm thế nào. Em dám làm và dám chấp nhận tất cả. Tất cả đã qua rồi. Và em mong anh cũng hãy nghĩ như em: Sẽ chẳng bao h can thiệp vào chuyện của em nữa, được không?
    -----------------------------------
    2 một số người: Nếu thích đùa thì không cần phải thế đâu. Mà nếu thích, nói thẳng vào mặt B ấy. Giả tạo.....
  5. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vào đây để viết cho những người mình yêu thương những dòng yêu thương và ngọt ngào còn em thì sao đây hả anh??? Có phải em có vấn đề không??? Tại sao bây giờ em cảm thấy buồn quá vậy? anh không hiểu em. Em luôn mong anh sẽ hoà nhập cùng gia đình em nhưng tại sao anh lại thế hả anh? Mọi người trong gia đình em vẫn rất thoải mái cơ mà. Em buồn quá. Sao hôm nay và hôm qua lại khác nhau quá vậy anh???Hm qua em cảm thấy hạnh phúc vì anh bao nhêu thì hm nay em thấy buồn bấy nhiêu. Anh có biết không người mang lại cho em nhiều hạn phuc nhất là anh mà nhiều nỗi buồn nhất cũng là anh. Giờ đây khi hai đứa đang cùng đi trên một con đường và cũng chẳng bao lâu nữa sẽ cùng chung sống trong một mái nàh em lại cảm thấy sợ hãi và buồn bã như vậy? Liệu có phải em đã sai không? Liệu em và anh hai chúng ta có thật sự đuọc sinh ra để dành cho nhau không anh? Em biết phải làm sao đây? Đôi lúc em muốn bỏ trốn trốn đi một nơi thật xa một nơi không còn anh không còn phải suy nghĩ. Nhưng giờ đây em không dám một lần nữa chạy trốn cuộc sống của mình nữa Em phải đối mặt với tất cả nhưng sao anh kô hiểu em. Anh à nếu anh đi làm xa có lẽ lại là một điều tốt em sẽ rất nhớ anh nhưng có thể khoảng cách sẽ làm cho chúng ta trân trọng nhau hơn anh ạ. Dù thế nào thì anh cũng là người em yêu em chỉ mong anh hãy hiểu em một chút và bỏ qua cho tính đanh á của em anh nhé. Chỉ tại anh kô hiểu em thôi mà
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Buồn, hụt hẫng, bất ngờ, thất vọng. Đồng thời thấy chính mình vô tâm và ích kỉ
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn là em! Không có gì thay đổi!
    Bướng bỉnh vẫn hoàn bướng bỉnh!
    Đôi khi nó tốt, nhưng cũng có khi nó chẳng tốt tẹo nào!
  8. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Viết cho ông đấy!
    Bao lâu rùi nhỉ??? Tôi chả nhớ rõ, chỉ biết là sau cái tin vật vã đó, ông bỏ tôi mà đi.
    Với trường hợp nào đó, lời chỉ trích đó là động lực, là sợi dây lôi con ngta lên khỏi vực sâu. Còn tôi, khi đó, chỉ đẩy tôi xuống vực sâu hơn!
    Ông vẫn thế! Bận rộn và đôi khi vô tình.
    Cũng phải cảm ơn ông đã là chỗ dựa cho tôi khi tôi đau buồn, khi tôi ở nơi xứ người.
    Giờ thì tôi mất liên lạc rồi. Tôi ko muốn nhắn tin vào máy di động, để rồi ông chán. Thôi đành, gần nhau đấy mà xa quá!
    Mỉm cười cho quá khứ!
  9. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Em gái à, cố gắng lên nhé! Mạnh mẽ lên nhé!
    Khi nào có sim mới, nhắn cho chị nhé!
    Em quyết định thế nào rồi???
    Đừng suy nghĩ nhiều nhé!!!
    Smile
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Hơ, em vẫn sống mà. Sống để cười đời chứ....
    Nt cho c rồi, nhưng có thấy gì đâu.... Tạm thời cứ liên lạc với em thế nhé. IU chị....

Chia sẻ trang này