1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Lời nhắn nhủ dễ thương!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    em gái à, chị nhận dc tin nhắn của em rùi! Máy chị hết tiền, ko nhắn lại đc.
    UH, nếu ko có gì thay đổi, hẹn gặp em hôm đó nhé!
    Giữ sức khỏe nhé!
    Có gì buồn cứ chia sẻ với chị. ok>
    cố lên em!
    Thi tốt nhé!
  2. DIEUHAU245

    DIEUHAU245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hic hic ,srr mọi ng ,thành thạt srr mọi ng ,ko phải là tiên quên hết bạn bè ,ko đic hơi với lớp cũ đc ,mà bởi vì đúng hôm chũng ta di chơi thiì lớp mới lại tổ chức đi cúc phương ,tiên dã cố sức ngăn cản chuyển sang đi ngày khác nhưng k đc ,thế nên đành phải hoãn buổi họp lớp của chúng ta lại thôi (ai bảo mình là lớp trg chứ ) mọi ng đừng giận nhé ,thành thật xin lỗi đấy
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Nhắn cho người nơi xa,
    Hum nay thật chán. Chán đời!
    Con người sao giả tạo thế anh nhỉ?
    Em chả biết sống sao nữa, em cũng 2 mặt ư??? Em ko thể! Làm sao biết họ thế nào mà sống chứ! Dù em có tốt mấy, nhưng cũng bị hại.............
    Có những điều em ko tưởng, lại xảy ra............
    Gia đình ư??? Làm em ghê tởm quá!
    Người yêu em ư? Em cũng ghê!
    Khóc, chả khóc được! Cứ lặng lẽ và đau đớn
    Em chẳng có phương hướng, chẳng có đích đến, chẳg gì cả!
    Muốn đi theo anh!
    Mơ về nơi xa có thể làm em nhẹ nhõm hơn và bình yên hơn!
    Em đã cố sống, để làm gì nhỉ? Em níu kéo điều gì????
    Chả gì cả!
  4. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Lạc quan lên chị. Giống như chữ kí của chị ấy..... Chị đã từng nói những gì với em nhỉ? Đi trên đôi chân của mình và sống. Sống. Phải. Phải sống chứ. Ít nhất vì một người....
    Và, em vẫn đang đi, dù chậm. Đang sống, dù chưa thực sự theo đúng nghĩa của nó... Em có lùi lại đâu chị......
    Tất cả vẫn đang ở phía trước....
    Mình cùng cố nha chị...
  5. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Chào mừng sự trở lại của U!
  6. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Ngủ ngon nhé bạn yêu!
  7. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Em gái à,
    Hình như lâu lâu rùi chị em mình ko liên lạc. Mà chị cũng ko nhớ rõ nữa!
    Chị và hắn, uh, chị đã xoá đi cái khoảng cách, xoá đi những lo lắng suy tư về hắn.
    Cảm giác của chị ư? Chả thế nào cả! Được cái ko áy náy gì về hắn, cũng ko phải bận tâm xem sau này mình có ân hận ko, có nhớ nhung ko. Khà khà..........chả biết kết quả thế nào, nhưng ít nhất chị ko có cảm giác ân hận cho sau này, cũng như ko có cảm giác nuối tiếc. Có thể chấp nhận hắn, chị sẽ mất cơ hội khác tốt hơn, mà ko đi đến cùng đường với hắn, cũng ko sao. Đau khổ trong cái trọn vẹn còn hạnh phúc hơn đau khổ trong sự tiếc nuối vì ko dám làm. haha..... nghĩ vậy, chị đến với hắn mà...........lòng lạnh lùng quá! Biết làm sao chứ! Con người quen thế rùi mà!
    Thế là xong. Mà chả hiểu sao, chị chẳng thể nào trọn vẹn với lựa chọn của mình. Chị cứ muốn đi, muốn lang thang đó đây, cứ muốn phiêu du cùng lũ trẻ. hic, lạ thật!
    Gần đây, chị ko khoẻ lắm! Nói chung vẫn ổn.
    Em cố gắng lên nhé!
    Làm bài cho tốt nhé! Giữ sức khoẻ nhé!
  8. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua nhận tn của chị mà buồn quá.... Chị có biết là nơi đó xa thế nào ko? Em cứ tưởng mọi chuyện qua rồi. Hạnh phúc đã đến. Vậy mà....... Đúng là em chẳng hiểu gì hết....
    Chị đã quyết định. Còn em chỉ biết cầu chúc mọi điều may mắn sẽ tới với chị. Bình an, chị nhé!
  9. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Chị đang đắn đo lắm em à! Bình Dương hay Dak Lak?????
    2 môi truong khác nhau, đối lập nhau. chị ko biết fai lam sao nữa!
    có lẽ, chị phải sống cho chính mình, cho mong muốn của mình thôi. TY cũng hay nhưng...........chị ko đáng để hắn hi sinh vi chị, khổ vì chị. đúng ko em???? chị ko đáng.
    chị muốn phiêu du và ko muốn ràng buộc.
    chả hiểu sao, chị ko hề tiếc hắn nếu mất hắn! Có lẽ.............
    chậc, chậc..............trái tim băng giá quá em ạ!
    Hì, dạo này bí tiền quá, ko lên gặp em đc rùi! Lại còn chuẩn bị cho chuyến đi nữa, huhuhu.............
    Lòng muốn về ẩn, dứt áo ra đi.......xa tất cả.............
    Cát bụi về với cát bụi mà........
    Vui lên nhé!
    Thi tốt nhé
    Giữ sức khoẻ nhé!
    Gắng lên nhé!
  10. HP_Scorpion

    HP_Scorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    gjang hồ hiểm ác anh hok sợ...chj sợ đường về vắng bóng em

Chia sẻ trang này