1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Lời nhắn nhủ dễ thương!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 11/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Viết cho những điều vu vơ.............
    Khi đêm về anh hãy nhìn lên bầu trời, nếu như thấy sao băng anh hãy ước một điều ước. Hãy tin lời bé, điều đó sẽ trở thành hiện thực vì bé đã ước và đã thực sự được bên anh. Làm sao có thể bắt trời ko mưa khi bầu trời dầy đặc mây đen? Làm sao có thể bắt lá vàng ko rụng khi mùa thu đang tới và làm sao có thể bắt bé xa anh khi có anh ở trên cõi đời này...???
    Nếu như mọi người dạy anh rằng trên đời này 1 giờ có 60 phút, 1 phút có 60 giây. Nhưng ko ai dạy bé rằng thiếu anh 1 giây là bất tận, 1 phút là vĩnh hằng. Khi anh muốn gặp bé, hãy nhìn lên bầu trời và ước, bé sẽ đến bên anh, sẽ tìm được anh dù anh ở bất cứ nơi đâu.
    Mặt trăng là vệ tinh của trái đất, còn anh là vệ tinh của cuộc đời bé . Mặt trăng cô đơn ngó qua cửa sổ. Thiếu anh cuộc sống bé lạnh lùng biết bao nhiêu. Anh là mặt trời bé nhỏ trong cuộc sống của bé..... "
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    @chị: em chưa biết đâu
    @Rùa: chị mà "bé" á?
    @ coca: hmm, khỏi giấu nữa
    @Lâm: chối đây đẩy, giờ có mẹt rồi nhé
    @me: nhanh đi nấu cơm
    @all: diễn đàn mình coá 2 đôi rồi nhá
    @ Anh: Aaaaaaaaaaaaa, em hét lên vì vui sướng, hét lên vì có anh bên cạnh, 1 người bạn, một người anh hết sức chân thành của em. Cảm ơn anh nhìu nhìu lắm anh ạh. Ko biết nói gì hơn nữa, em thấy mình hạnh phúc.
    Khi bên mình luôn có một người chia sẻ, là em vui rồi. Ngày trước, em ngồi trước máy tính, những cái gì viết dài dài là em lười đọc, nhưng những gì anh viết cho em thì em lại không để sót 1 chữ nào. Hì, có khi sau này em chăm đọc sách cũng nên anh ạh.
    Một năm học mới đã đến, em chỉ còn 1tuần nữa là bước vào học kì mới với những công việc bận rộn của trường, của lớp và của chính bản thân em. Năm nay em có một dự định khá mới mẻ, em sẽ cố gắng để thực hiện cái dự định này, nếu em có nản thì anh mắng cho em 1 trận hay đánh em cũng được để emlại có quyết tâm nhé vì em biết em lúc nào cũng vậy, cả thèm chóng chán thôi. Nhưng em sẽ cố vì tương lai?.
    Em thấy mình may mắn vì quen được một người anh trai tốt như anh, em không cần gì nhiều hơn cả, em chỉ cần mỗi ngày được đọc những dòng tâm sự của anh để em lại viết, đọc những gì anh muốn nhắn nhủ, trách móc hay dặn dò để em thấy em có người anh trai quan tâm tới em và để em thấy rằng cuộc sống tươi đẹp hơn rất nhiều
    Em đang tự nghĩ nếu cái tối hôm ấy chát với anh, em không đưa ra cái đề nghị bất chợt nảy sinh trong đầu em ra thì sẽ thế nào nhỉ? Có lẽ anh và em chẳng thể hiểu nhau được nhiều hơn đâu nhỉ? Và nếu ngày đó anh không đi về TH, em cũng chẳng về đó hay như em không biết Xã em hay anh không quen Xã em thì liệu anh em mình có thể gặp nhau để mà bây giờ có thể sẻ chia và đồng cảm với nhau hay không nhỉ?
    Tối mai, có một trận mưa sao băng, anh nhớ đánh thức em ra coi nhé! Lần trước em bỏ lỡ rồi, lần này em không muốn bỏ lỡ nữa đâu. Mặc dù ra ngoài trời 1 mình thì?..hơi sợ, bởi vì xung quanh nhà em toàn cây với đồi núi thôi anh ạh.
    Hi, tại sang nay em viết mà trưa anh lại viết cho em àh? vậy anh còn có đủ time để nghỉ ngơi không đó? Măm măm đầy đủ không? Đừng vì viết cho em được một bài thì bỏ lỡ hết mọi thứ nhé, nhất là sức khoẻ của anh, không ai lo được cho anh bằng chính anh đâu anh ạh. Anh gầy lắm, nhìn như Mèo ốm ý, hjx hjx, măm khoẻ vào đó nha anh.
    Em bảo này, buổi tối anh thường bảo em ngủ trước 11h, em sẽ làm vậy, nhưng còn anh? Lúc nào anh cũng thức rõ là khuya? Sáng ra lại đi sớm, vậy chịu sao được? Em không thích anh như vậy đâu nhé!
    Này, ông anh trai thân yêu của em, em cảm ơn anh một lần nữa nhé, cảm ơn vì đã lắng nghe em nói, cảm ơn vì đã khuyên bảo em rất nhiều, và cảm ơn, vì anh là anh trai của em. Ông anh trai tốt bụng ạh (mà ?otốt bụng? sao chả béo?)
    Thôi, em viết thế thôi, không tối lại chả có cái mà viết. :)
    À, sắp tới em đi học, sẽ rất bận vì thế em mà không viết được bài cho anh thì anh vẫn phải viết cho em đấy. Bất chợt em mà nhận ra thiếu bài trong ngày nào đó em hỏi tội anh đấy nhé!
    Chúc anh trai 1 tuần vui vẻ.
    Ký tên: cô em gái ngang tang và bướng bỉnh :D
  3. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới ngó,tự dưng hôm nay có nhiều người nhắn nhủ mình thế!Lạ thật
  4. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    @Em: Chúc một ngày tốt lành, vui nhé, nhớ lời anh nói đấy :)
    Mới sáng sớm đã âm u rồi
  5. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    @em: Anh nhớ em nhiều lắm
    @all: Chúc cả nhà một ngày mới tốt lành nhé!
  6. vnksteel

    vnksteel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Học đòi cái nhỉ?
    @em: đã uồng thuốc chưa vậy, tối qua thấy còn đau đầu nữa. Hôm nay lại phải đi làm. Đừng quên ăn trưa nhé không lại không có sức đâu. Cố lên nhé.
  7. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Uống rồi, khổ lắm, đấy, danh mục thuốc đấy, mà anh yên tâm, em chả chết được nhanh thế đâu, chết biết ngay ý mà. Còn phải đợi anh về đi uống beer nữa chứ :>
    Được nhoc_con_kinh_can sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 12/08/2008
  8. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    @ Em: hết buổi sáng rồi, nhanh thật đấy. Sáng nay em học tốt không? Trời nắng em đi đường mệt lắm..... Về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ nhé.
    Em có biết mấy ngày hôm nay anh nghe bài hát nào không? Chỉ nghe bài mà em thích, hôm trước em send bluetooth cho anh ấy. Đặt chế độ Repeat current track. Nghe đi nghe lại cả ngày. Thuộc rồi này. ^_^. Anh nghe để cảm nhận, để xem tại sao em lại thích bài này, để hiểu em hơn.
    Anh làm việc tiếp đây, chiều về đi tập. Chiều em cũng đi tập nhé. .
  9. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    @ mày:......... dạo này tụi mình ít đi chơi, tâm sự với nhau nhi? hnào m nhé
    @ anh: anh làm đi nhé, chứng minh cho e thấy nhé, em sẽ chờ.... nhưng chỉ 4 tháng thôi và em cũng làm điều đó thật đó
    @ boy: cố lên bà. tớ xin lỗi...., chúc bà may mắn
    @ boy: chúc bà hạnh phúc mãi mãi
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    Này cô đừng có công khai ăn cắp bản quyền của chị như xế chứ, hông ưng cái bụng đâu nha

Chia sẻ trang này