1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Lời nhắn nhủ dễ thương!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 11/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. malyfo

    malyfo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hic
  2. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Có ai hiện h ở HN k? Mai sẽ 1m lang thang.....
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    @ Quyetlan: đừng có giận thay người khác như thế, mà hãy đặt mình vào hoàn cảnh vị trí của người ấy mà xem xét qua. Đừng ích kỉ như thế, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Anh có để ý đến cảm xúc của L khi chị VÔ nói vậy thì hãy cũng nghĩ đến cảm giác của em khi 3 người cùng xuống nhà anh Đ, anh dẫn L lên nhà em. Và chuyện em với L đã từng cãi nhau trên box. Nếu là người đã được trải qua những cái đó thì người khác cũng nghĩ như chị VÔ thôi, bản thân em cũng từng nghĩ như thế đấy.Nhưng giờ thì khác rồi, em đã khác rồi, em thích đọc những gì L viết để biết chuyện 2 người như thế nào rồi. Vì thế đừng than phiền với em về người khác nói gì với L, em ko quan tâm nữa, đó ko phải việc của em. Mà đó là SUY NGHĨ CỦA NGƯỜI NGOÀI CUỘC đối với L.
    @ LanQuyet: trong 1 box, khi viết bài nên để ý xem tâm trạng của mình để vào đâu cho hợp lý, tránh lập topic mới làm loãng box và có thể dẫn đến việc gây khó chịu. Nếu bên topic Tình bạn - Tình yêu thì có thể để 2 topic đó, hoặc bên box Tâm sự cũng để được. Những KBC đã có 2 nhật kí rồi, và lúc giận dỗi nhau ko đáng để lập nên topic mới. Đó là điều đầu tiên gây ấn tượng ko tốt với KBC. Vì đơn giản mọi người nghĩ là bạn đang phô trương tình yêu của bạn. ai cũng có tình yêu, hãy chia sẻ với KBC một cách hài hoà và ko cần tạo ấn tượng quá riêng như thế đâu nhé! Một điều nữa, yên tâm Thỏ chẳng bao giờ tắm 2 lần trên 1 dòng sông đâu, vì thế ko cần phải thách thức: "có giỏi thì dành lại anh ấy đi". Chẳng đáng đâu mà. Nếu có thể thì nhìn nhau bằng đôi mắt của những người bạn thì sẽ chẳng phải suy nghĩ nhiều và sẽ thoải mái hơn khi nghĩ về Thỏ đấy!
    Chúc hai người hạnh phúc, và nếu như L ko như lời chị VÔ nói thì ko cần phải nghĩ nhiều đâu, Vui vẻ nhé!
  4. LanQuyet

    LanQuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn với TN voi những lời nhắc nhở.......Nếu như L lập toppic làm loãng box thì người chủ diễn đàn có thể nhắc nhở.....lần sau L sẽ rutt kinh nghiệm.....Nhưng H hiểu hơi xa với những dòng tâm sự của L rồi đấy.....đơn giản chỉ là để chia sẻ tâm sự , H đừng giữ mãi cái suy nghĩ là L đang cười đắc thắng, khiêu khích hay là gì đó.......
    Còn một điều này nữa nếu như H có quyền bênh VÔ thì L cũng phải nói như thế nay ...H hãy bảo người yêu của H đặt mình vào hoàn cảnh của anh Q thì sẽ hiểu tại sao anh ấy làm thế......
    Nếu như ai cũng như VÔ thì chắc chẳng có ai muốn chia sẻ tâm swụ trên diễn đàn nữa.....Chính vì thế VO hãy tìm hiểu kĩ trước khi trách móc hay là nhắc nhở một ai đó.......hãy tìm hiểu kỹ câu chuyện trc khi nói .....
    Cuối cùng xin cảm ơn lời chúc phúc
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng: H chẳng hiểu và chẳng cần hiểu gì, H thấy vui vì qua những dòng đó H vẫn có thể biết đc hai người như thế nào, H chẳng phải phiền lòng vì những gì L viết, vì thế hãy nói cho chuẩn nhé!
    Còn chuyện của chị VÔ, chỉ là phương diện suy nghĩ của 1 người ngoài cuộc, nếu L viết ko với ý gì thì kệ chị ấy nói gì đi, sao phải băn khoăn làm gì?
    Thôi chả nói nữa, bạn tớ bảo chẳng phải nói nhiều. kệ mọi thứ. Kệ mọi người nghĩ gì. Vẫn sống như thế.
  6. PhucVSC

    PhucVSC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy ai nhắn cho miềng >>>>>>>>> Chán
  7. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Gửi em . Thỏ Ngọc !
    Đầu tiên anh chúc em hạnh phúc bên người em yêu , hoho . Quả thật đọc những bài em viết trên TTVN về a anh thấy thất vọng quá, Em có người yêu thì em cũng hiểu , Có những chuyện nên nói, nên viết, có những chuyện không nên nói và không nên viết vì có nói, có viết ra cũng chẳng để làm j . Như những chuyện em bảo anh vẫn còn nhớ em, vẫn còn yêu em . Anh không biết có phải đúng không nữa vì đến h phút này anh chẳng nhớ j cả . Và a cũng nói với e rằng a cũng không nhớ em nữa đâu . Nhớ làm j nữa, yêu làm j nữa khi cả hai đều đã có con đường riêng . Em cũng có thể hình dung nếu h anh viết trên này là vẫn còn yêu em thì người yêu đọc được sẽ thế nào, tất cả chỉ là sự bực tức thôi . Em còn nói a nhu nhược . Nhu nhược vì không quên được e ư . Đến chia tay a còn làm được huống chi là quên .
    Thôi tất cả những j đã qua thì hãy cho nó qua đi, và e cũng đừng viết j về a, về kỷ niệm của anh và em cả tất cả đã qua rồi, Chẳng để làm j . E có bạn của em, còn anh có L . L là người a yêu, và anh sẽ lấy làm vợ, nên xấu tốt vẫn là vợ a . E cũng đừng bình phẩm j cả . Hãy để tất cả đều là tự nhiên như vốn có của nó . L viết bài trên TTVN cũng rất ư là bình thường. Không có ý trêu trọc ai, cũng có nhiều cái L không biết, nếu có thành ý thì e nhắc nhở L . A cảm ơn .
    Vậy thôi !!!!
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Con lạy ông đi qua, con lạy bà đi lại..........
    Lâu lâu con mới lết được lên đây chẹp chẹp
  9. Ricky

    Ricky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    1 cô pếch rồi đi chỗ khác chơi nhé, bé em
  10. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    nhắn gửi anh coca!
    Tình hình là bác mất tích ở đâu rồi! E hết số!k liên lạc được!

Chia sẻ trang này