1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2



    Topic Nhật ký đã 100 trang. Giờ chuyển sang nhà mới là Nhật ký (phần 2). Nào,chúng ta cùng chào đón Topic mới, với những câu chuyện mới, những tình cảm mới của tất cả mọi người nào... .. ^v^

    Chúc các anh, các chị, các bạn có những giây phút vui vẻ khi đến với box Thái Nguyên


    Sáng ngủ dậy, cổ họng đau rát, đêm qua ho sù sụ, báo tin cho thằng Q~, nó hét ầm lên " tốt qua, như vậy là ngày hôm nay sẽ ít nói rùi, có khối người vì chuyện đấy mà mừng đây"

    Cả ngày hôm nay lại mưa lất phất, trông cả cảnh lẫn vật đểu ươn ướt, bẩn bẩn. Chiều đi hát, gọi là đứng vào cho cái dàn trông hoành tráng, chứ mình thì hát hò gì. Nhưng cũng may là lần này không có TT dính đến ==> hy vọng là văn nghệ kô bị xịt như lần trước, chỉ vì tính bảo thủ của TT mà ............... . Kế hoạch thay đổi, cả bọn rủ bảo đi nhậu, mình rút lui vì thích online hơn và tí hẹn dì đi may áo dài rồi. Hơn nữa, mình để bụng để mùng 8/3 này đi ăn thịt chó của bọn con trai lớp mình
    Dạo này mình bắt đầu chán làm đề tài ....
    Vạn sự khởi đầu nan
    Gian nan bắt đầu nản

    Tối nay lớ ngớ thế nào lại đi chơi, chẳng biết có đi đến đâu không nhưng ít ra thì cũng có lợi cho mình một số việc. Thực sự mình chẳng thích lợi dụng người ta đâu ..... nhưng .......... dòng đời xô đẩy
  2. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Tân gia
  3. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    cả đêm hôm qua ko ngủ được,thức đến tận giờ,an xong bánh mì và uống hết cốc sữa sẽ làm 1giấc dài đến tối để mai còn đủ sức về vn chơi 8/3 với một người
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay điểm danh môn CNXH, thầy vừa bảo " 2 lớp Tin, Hoá mang danh sách lên , thầy điểm danh". Mình và cái Duyên cười phe phé " may quá, tí nữa thì định nghỉ học". Thầy đang điểm danh thì một chị ở lớp Mầm non bị ngất. Hix, đúng là bọn con trai SP, lớp Mầm non thì toàn nữ là nữ nhưng con trai 2 lớp Tin, Hoá thì hang` tá ra đấy mà nhìn chị ấy và mấy bạn nữ như thế mà vẫn cứ trơ mắt ra, nếu kô có người bảo chắc chúng nó cũng chẳng biết đương` mà bế chị đến trạm xá.
    Hôm nay trời đẹp nhỉ, kô mưa nhiều như hôm qua, trơi` hửng nắng .......... thế mà mình lại ngủ cả buổi chiều chứ mới chán chứ , mai thì kiểm tra CTDL&GT, hic, nghe ngươi` ta nói: thầy đúng luật lắm, vớ vẩn lại không đc thi thi` ....... . Tối nay định là đi hát hò gì đấy cơ nhưng đành bỏ để sang khoa Mâm` non mitting mùng 8/3. Đúng la khoa toan` con gái , nhìn thích thế, vừa xinh lại còn hát hay, tư` trang trí sân khấu đến cảnh, vật, tiết mục, nội dung đều okie cả, mỗi tội 2 em MC buôn` cười quá . Giơ` nghĩ đến 2 em ấy vẫn có thể phì cười được . Du` cũng khá hay, đáng để học hỏi nhưng lại vướng bận chuyện chồng con, sốt ruột quá nên đành đợi đến lúc tặng hoa cho xong trách nhiệm thì mình cũng chuồn.
    Vừa check email, làm mình nhơ'' tới buổi hẹn tối qua . Chẳng hiểu sao, sau khi tinh` cơ` gặp 1 ng` bạn cũ ở quán cafe ấy thì lại ngẫu hứng đi uống trà đá ở vỉa hè . Nhớ, ngày trước, lần đầu tiên mình uống nc'' ở quán trà đá , cũng đã tưng` thắc mắc răng sao đông thế nhỉ? Cùng 1 câu hỏi nhưng người bây giờ trả lời có vẻ có lý hơn. 2 người vốn rất có dễ nói chuyện với all mọi người thì lại có những phút khó nói. Đang không biết nói gi thi` có đứa trẻ bán kẹo mời chào khách với những nét mặt cam chịu và nhẫn nại. Cách ứng xử của anh khiến mình thấy sợ. Ngày trước, một trong những hứng thú ít ỏi để mình bước chân vào trương` nay` la` có anh. Minh` ấn tượng, xúc động bởi những câu nói hung` biện của anh ngay ` trước. Giơ` thi` lại ngược lại, có fải hùng biện thì nói hay, nói tốt còn thực sự thi` chẳng đc như thế. Chẳng lẽ, anh cũng giống như những người khác. Tiếp xúc, hoạt động với anh nhiêu`, trong những lúc mình thấy bất ngờ vì cs kô là màu hông` thì anh từng bước am ủi, động viên và tạo dựng lại niềm tin cho mình. Mình đã tưng` suy nghĩ : giảng viên trẻ bây giơ` kô đúng tâm`, chỉ có anh la` ngoại lệ.
    Vậy mà ............ có lẽ tại tất cả cách ứng xử của anh trước kia mà mình bất ngơ` về hiện tại. Đâu rồi hinh` ảnh của anh ngay ` trước nhỉ? Không, anh không thay đổi mà la` mình đã nhin` nhận sai vê` anh, đã quá hinh` tượng lên. Cái kiểu ném 1 đồng tiền cho một cậu bé bán dạo cùng với cái lắc đầu ngao ngán lại là của anh sao ?. Cuộc sống càng ngày càng khó khăn, chẳng ai là không cân` tiên` cả. Nhưng cách kiếm tiên`, tiêu tiên` của mỗi ngươi` không giống nhau, cách dùng nó, cho nó lại càng không giống nhau. Tiền và nhân cách ...............
  5. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Chồng con vừa gọi điện K hiểu sao cứ nghe thấy giọng chồng là lại quên sạch hết cả những chuyện định kể
    Chiều nay đi liên hoan món cá giò viễn đông ngấy thế k biết Lúc ngồi hét karaoke phát sợ em nhân viên nhà hàng, kiểu này khi nào chồng đi hát sẽ lí do lí trấu gọi về nhà sớm thôi
    Được ngay_tho_cu sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 07/03/2006
  6. beckhamtn

    beckhamtn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mới đi ngủ được vào lúc 1h. thế lại bị nháy máy . hic . tỉnh cả ngủ, lại thêm 1 đêm thức trắng...................
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7/3, lớp mình đi liên hoan, vui quá. Hậu quả là giờ mình như từ địa ngục trở về, chỉ nghe đến "rượu" là rùng mình rồi, vì thế mà hôm nay trốn kô đi với anh chị em trong LC được. Đang định tắt máy thì thằng H` đã gọi ngay: Ra ngay 104 họp và hoành tráng 8/3. Khiếp quá, sao nó tiếc tiền thế nhỉ, đến ngày 8/3 rồi mà vẫn cái kiểu nói chuyện ngắn, nhanh, gọn như thế . Thằng này fải xử, không anh em nó khinh bọn con gái khoa mình Rất tiếc là mình sợ rượu lắm rồi, hề hề, giả vờ chả nghe thấy nó nói gì
    À mà ngày hôm nay, được anh trai tặng hoa qua Net, hoa xấu nhưng em hiểu tình cảm của anh. Mà sao từ trước tới giờ em cứ nghĩ là anh về hẳn, hôm nọ nói về chuyện về nước, mới hiểu là anh chỉ về phép 1 tháng thôi
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 08/03/2006
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 08/03/2006
  8. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Năm thứ 20 giống hệt 19 năm trước
  9. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Từ tết đến giờ chưa về nhà, lười quá, mấy tháng nữa đi làm thì không biết thế nào. Con trai có khác. Tuần trước đầy đủ lý do để về thì mẹ lại xuống, vừa vui vừa tiếc.
    8/3 năm nay chả có ấn tượng gì trừ vụ lần thứ hai viên họng trong vòng nửa tháng, mk rát họng quá. Lạ thật, sao lại viêm họng được hai lần cách nhau có 1 tuần nhỉ !? He he chưa lạ bằng đứa bạn mổ ruột thừa những ba lần. Hôm nay đi ngủ sớm một chút, vừa dưỡng họng vừa nhân dịp 8/3
  10. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    về vn thăm một người,đi chơi 8/3 vui quá,nhưng lại buồn vì sắp phải chia tay người đó để sang trường học rồi

Chia sẻ trang này