1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. black_and_white_close

    black_and_white_close Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không thấy anh now_and_forever170801 và minhanh viết bài thế nhỉ ?
  2. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Lặng im bóng cây, lặng im bóng mây, lặng im góc sân trưa nắng vàng Lặng im ngón tay, lặng im cánh hoa ngát hương thơm nơi hoang dại, em mơ về anh ...................................
    Được ngay_tho_cu sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 09/04/2006
  3. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Oh,my God!Sao lại có người tán gái giỏi thế nhỉ?
    Được carotfan sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 09/04/2006
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Xì, ông ấy có ý chê tớ xấu mà cậu lại bảo là tán àh.
    Mới cả, tớ và anh tee_eh chơi thoái mái lắm, toàn châm chọc nhau thôi. Chính vì cứ thích khía đểu nhau nên tối hôm ở HN, 2 đứa bạn cùng lớp tớ.......... tưởng tớ và anh ấy thinh thích nhau . Hê hê, trông tớ làm gì đến nỗi mà yêu ông anh tê hê đấy. Mà bật mí nhé: vợ anh ấy học khoa Ngoại ngữ trường tớ, xinh đỉnh cao luôn.
    Đang viêm màng túi nặng nề thì cái Duyên bảo có danh sách từ hôm thứ 6, may quá, đang hết sạch sành sanh tiền. Duyên bảo" bàn cái Lan đứa nào đc học bổng thì trích 10% đi ăn, bàn mình cũng thế đi".. Nhưng bọn đấy ăn ít bỏ xừ đi được ...... 1 cái miệng của bàn mình thôi cũng đủ để đánh thắng cả bàn nó. Góp thế không hiệu quả = kế hoạch đã định từ năm ngoái. Khà khà, sướng thế, kì này cả bàn đều được hb nên ăn tẹt. Cũng may, mình đang sống dở chết dở vì tiền.
    Đã thế cứ bận cái việc khỉ gì ấy, chẳng đi kiếm cơm được. Sáng nay cũng thế, cáu lắm ấy, biết ngay là thằng đầu bạc ra trường thì sẽ ném cái của nợ ấy sang mình, xì, việc ấy chẳng có lợi lắm mà mình thì never làm việc kô có lợi cho bản thân. Chẹp, làm thế nào để từ chối khéo với thầy đây, bây giờ chỉ có cách cố 1, 2 đợt rồi vứt sang cho các em K39Tin không những biết lướt Net mà còn trẻ khoẻ.
    p/s: Bà chị lãng mạn thế, hôm đấy em không nói chuyện điện thoại được nhiều với chị ... phần vì trên xe cũng ầm, phần vì mặt anh Đạt lúc ấy ngắn tũn chị ạ

  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Lần đầu tiên trong đời SV ....... hôm nay ngủ gật trong lớp, lại còn là giờ CTDL & GT - giờ mà lớp mình thở kkhông dám thở ( còn các giờ khác thì đứa nào đứa nấy buôn như tép). Mệt mỏi và buồn ngủ quá, giọng khản đặc, chuyện thành giọng vịt đực rồi . Muốn tắt điện thoại đi, rồi sau đó thanh minh là hết pin. Mình muốn vứt bỏ hết để ngủ một giấc thật sâu, muốn ngủ một mạch từ chiều đến sáng mai. Nhưng lại không làm thế được. Vì thế cáu gắt, hôm nay cáu không biết là với bao nhiêu người, binh thường đứa nào trêu mình cũng cười hề hề nhưng hôm nay thì không hề hề đc, gắt luôn! Bọn nó hơi sốc. Trưa nay, nhắn tin hơi nóng tính với đ/c Thanh - trai_thainguyen204 một chút.
    Từ tháng trước ........ giờ mệt không chịu nổi nữa rồi. Nhưng điều khiến mình buồn hơn cả là mẹ không nhận ra sự mệt mỏi bên trong của mình, trước kia dù mình có giả vở vui vẻ, nhiệt huyết đến đâu thì mẹ vẫn nhận ra nhưng giờ thì .......... Có lẽ, cuộc sống khó khăn, rồi nhiều lỗi lo ....... mẹ cũng không có thời gian quan tâm kỹ như trước nữa. Cũng đúng thôi, nhà có 3 chị em, mình là cả......... không những kô giúp đc bố mẹ mà lại còn đòi quan tâm sâu sắc nữa chứ

  6. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bực! Điều có thể nói duy nhất lúc nhận được tin nhắn của bà Đá nhưng sau 1 chầu bia lại thôi vì nghĩ lại có lẽ mình làm phiền bà Đá quá - Đá ơi xin lỗi . Chiều nay chẳng biết tốn mất bao nhiêu kalo & mồ hôi để kiếm đưọc mấy đồng, kiếm được tiền mới biết kiếm tiền vất thế nào.
    - Đã thế chiều lại nhận được cái yêu cầu của "đoàn cấp trên" yêu cầu các lớp tổ chức đội tuyển để thi tìm hiểu về đoàn. Mình cũng chẳng hiểu nổi đoàn trường mình nữa cái tháng Thanh niên thì chẳng thấy có cái hoạt động gì đến bây giờ mới tổ chức. LÀm mình lại phải vắt chân lên cổ mà đi tìm kịch bản. Bận quá.
    - Mà sao hôm nay nóng thế nhỉ???
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản về vấn đề gì thế Thanh? Bạn cứ fải đi tìm xa xôi, ngay cạnh thì lại thờ ờ . Ngay trong CLB TN thôi cũng không ít người giúp đc cậu
    Thật ra là tại tớ hơi nóng tính, lúc đấy lại vừa bị Sếp mắng như tát nước vào mặt . Nhân đc tin nhắn " vô tư" như những tin nhắn của cậu là cơn nóng lại tăng lên.
    Mặc cái cổ họng mất giọng của mình, cả bàn vẫn quyết là fải đi ăn quán kem Tràng Tiền mới mở từ hôm kia, hôm kìa, đã thế vẫn bị 2 đứa nó trách " tại mày mà bàn mình cập nhật thông tin chậm"
    Kem ngon thật, quán kem tự nhiên lại vắng, có độc 5 người, 3 đứa gọi đến que thứ 3 thì anh đối diện cứ cười và nhìn ............. khiến 2 đứa kia ngại, mình thì không để ý gì, tại kem ngon wá .... đến lúc cái Phương rỉ tai 2 đứa" Anh bên kia cứ nhìn bọn mình, lại còn cười khi bọn mình bảo ăn tiếp kem". Nói thế, quay sang để ý anh đối diện , cách anh ta chăm sóc em trai thật chu đáo ....... trông giống y hệt cái cảnh mình đưa Thành đi ăn. Giá mai ăn kem, lại gặp anh ấy nhỉ. Bọn này ngại hay sao ấy, đến lúc mình gọi tiếp kem thì ai cũng nhìn , híc'', công nhận mình ăn tốt . Nhắc đến chuyện tham ăn tham uống thì lại nhớ vụ mai mối gần đây nhất do cái Đỗ Yến chủ trì, xì, làm mình ngại và ngượng ghê cơ, tại nó ấy, chẳng nói trước gì cả .......... làm mình hồn nhiên nói chuyện, cười như điên và tu chùn chụt hết 3 cốc sinh tố . Có lẽ ....... do sợ bao tử mình quá hay sao ấy mà chẳng thấy anh ấy rủ mình đi ăn gì hay đi uống nước .... chỉ thấy rủ đi xem film. Mình cũng thích đi xem film nhưng lịch của 2 người chồng lên nhau. Hay là tối nay vứt việc........... hẹn hò một phát nhỉ . Dạo này hay cáu quá, trời nóng như điên ấy, toàn fải làm việc vớ vẩn, nhìn thấy thiên hạ học mà sốt cả ruột, cáu thật đấy, cứ nhớ nhớ quên quên,chiều nay .... tí nữa thì định bất chấp tất cả .......... xít nữa thì đáp đt qua cửa sổ . Cứ chuông đt reo là bực mình, biết ngay là có việc. BAn ngày trời nắng và nóng, vẫn fải quay như chong chóng. Tối nay muốn đi hẹn hò nhưng nếu không đến chỗ thằng Hiệp hỏi nó cách up lên ntnào thì chiều mai thầy đập vỡ cái mặt mẹt.
  8. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lại một cơn gió mùa nữa. Cứ tưởng là trời hết rét rùi nên chăn chiếu cất hết. Nhìn trời mà chán âm u...mong rằng nó đừng có mưa đặc biệt là vào cái ngày trọng đại của CLB.
    Được trai_thainguyen204 sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 13/04/2006
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Định đi họp xong là về thẳng nhà luôn, nhưng thế nào lại tạt vào quán Nét. Gặp anh trai online, vui quá cơ.
    [​IMG]
    Lâu lắm rồi không gặp được anh, anh lại cho thêm nhiều lời khuyên:  " Có rút được cái này thì mới làm cái khác được" . Chưa rút nhưng em cũng đã thấy có nhiều thứ khác đang chờ em làm. Nhưng quả thực, rút thì lại không yên tâm, thôi kệ, cờ đến tay ai người ấy phất, phải không anh?
    Anh vẫn chưa mua vé máy bay, híc, nếu anh mà về tháng 7 thì 2 anh em lại không gặp được nhau nhiều rồi. Tháng 7, có lẽ là mình sẽ đi Tình nguyện xa, năm nay quyết tâm hy sinh làn da châu phi [​IMG]để đi xa, chứ làm mấy cái chỉ trỏ tiếp sức mùa thi thì ngủ cho béo người[​IMG].
    Đến giờ thì up xong rồi[​IMG], chuyện! cả chiều nay ngồi online mà không up lên được thì vừa rồi  ... thầy lại ca một bài ca không bao giờ quên rồi
     
     
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Khổ thân bọn nó, diễn đi diễn lại cái vở kịch ấy, mình nghe còn thấy ngán. Bài vở thì chất đống, mấy cái giáo án fải soạn mà đã thế 3 ngày liền đều fải học NVSP , đứa nào đứa nấy mặt cứ xị ra ....... nhìn mình như quân thù . Có thế, bọn nó mới ít nhiều hiểu cái cảm giác của mình mấy năm nay . THầy gọi điện từ hôm qua cơ, nhưng chẳng cần biết là bọn nó có về nhà không..... cứ mạo muội nói là bọn nó về nhà hết rồi, "em không triệu tập đc đâu thầy ạ" . Cơ mà hôm qua cái Châu cũng về nhà thật
    Đề tài gõ được chữ nào, 27/4 fải nộp rồi
    Trang web của HSV thì như khỉ ấy, cả cái trường này hàng ngàn HV, thu biết bao nhiêu mà không chịu mua host, híc, chỉ khổ "cái con rỗi việc " , cứ tháng tháng lại làm lại
    Thế nên ........ mình cáu, gắt như điên ấy, chậc ! làm giảm tuổi thọ của mình.
    Cả tuần này, tối nào cũng sẽ fải lượn lên trường, tiếc vì mất một buổi hẹn hò: chả thích hẹn đâu nhưng mà mình thích đi ăn kem Free, híc, nghiện cái quán kem Tràng Tiền mới mở rùi. Công nhận hắn thật may mắn vì đúng lúc quán kem khai trương, và tự nhiên mình lại thích ăn kem. Đêm, sửa mà thành hỏng, điên quá, vứt xừ ở đấy, mặc xác cái bộ mặt như bánh rán nóng, cái bụng to sẽ mắng khiến mình không kịp vuốt mặt.... chuyển sang chơi Game, nhưng mình chả thích Gêm giếc gì cả .... vì chưa chơi đã thua rồi Vẫn không tài nào dỗ giấc ngủ được. Lấy đt, đọc lại những tin nhắn. Chẳng biết từ bao giờ đt của mình đã toàn tin nhắn của hắn. Mới đầu mình thì thấy khó chịu ....... mất công fải xoá và mồm lẩm bẩm là hắn "rỗi việc!" vì bản chất của mình là khô khan, chỉ dùng điện thoại để liên lạc, không thích chat. Nhưng mờ mưa dần thấm lâu, tự nhiên hắn hôm qua đi về nhà anh bạn - ở xa tít mù tắp thuộc TN - kô có sóng nên ...... và vì thế mình lại thấy thiếu thiếu ,
    Dạo này mình biết, hắn buồn chán - công việc với hắn không được tốt như hắn nghĩ. Tuy nhiên, mỗi lần gặp mình, hắn vẫn nhe răng cười, vẫn nói huyên thuyên. Về điểm này thì khá giống mình, cộng cho hắn thêm 1 điểm vể mặt này.
    Cố lên, hắn ơi, sắp được 5 điểm rồi
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 17/04/2006

Chia sẻ trang này