1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Sao mình ghét thế nhờ...mồm nói thì nghe có vẻ tốt lành lắm...nhưng thực chất thì ngược lại...Lúc nào cũng nghĩ mình ngon lắm , giỏi lắm và áp đặt lên người khác...Càng ngày mình càng ghét rồi...Đúng là trò đời ! Có hoạn nạn mới biết mặt nhau !
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hic! Không biết cô bé này có ý gì nữa?
    Được nongdanhiendai81 sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 26/06/2007
  3. HalloAusTN

    HalloAusTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết tháng này mình làm sao nữa . Từ đầu tháng đến giờ luôn gặp những chuyện không đâu ấy .động đến việc gì là hỏng việc ấy chẳng làm đuợc việc gì ra hồn cả ,lại phải chuốc bao nhêu việc bực mình nữa chứ .........
  4. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    sắp thi rùi.....==> .....sợ quá đi thôi
  5. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Tôi ơi đừng nhụt chí
    Tôi ơi đừng yếu hèn
    Tôi ơi hãy cố lên...
  6. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    .
  7. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    "Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà ĐT lọt vào Tứ kết giải đấu lớn nhất châu lục Asian Cup 2007"
    [​IMG]

  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, gửi bài xong xem lại ... tự nhiên thấy giống ....
    Chắc là định e*** nhưng mà kô fải ai cũng tưởng tượng ra giống mình, nhỉ các bác nhỉ
  9. hieu_phantom

    hieu_phantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    hic đau răng 3 hôm rồi,bao gời mới đi chữa được đây
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Về nhà, ở nhà thật là tuyệt vời
    Ôi hạnh phúc thật quá là giản đơn
    Số ngày đi xa nhà chỉ đếm trên đầu tay nhưng mà sao mình nhớ nhà thế . Nhiều khi nhớ phát điên lên được. Bây giờ mới biết là có nhiều nỗi nhớ. Người yêu cũng nhớ, nhưng nỗi nhớ ấy khác hẳn nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương.
    Nhớ bố mẹ, nhờ Thành, nhớ cái Phượng nữa. Ở nhà suốt ngày đành hanh, bắt nạt, chạnh choẹ với Phượng .... thế mà đi xa lại nhớ nó nhất, cứ mỗi lần nấu cơm lại nhớ tới nó, bởi ở nhà mình chuyên nịnh nọt, mua chuộc, ép buộc, đe doạ để Phượng nấu cơm và làm đủ mọi việc trên đời. Công nhận mình có đứa em gái ngoan và chăm chỉ thật.
    Chiều thứ 5 tuần trước, đang chèo lên cầu thang khu tập thể thì nghe tiếng thằng bé gọi "chị Yến ơi", mình ngoảnh mặt lại mới biết là ku cậu gọi người khác. Lúc đấy chỉ muốn oà khóc lên vì nhớ Thành, sao mà giọng nói giống thằng Thành nhà mình thế
    Nhớ bố mẹ, nhớ các em đã đành.... đằng này mình còn nhớ các bác hàng xóm nữa cơ, nhớ góc phố quen thuộc, nhớ thành phố nhỏ xinh nữa cơ. Sao ở Thái Nguyên cũng bụi, cũng ồn ào...và đã không ít lần mình khó chịu với cái bụi, cái bẩn, cái ồn ào của TN ...nhưng giờ đây lại thấy cái bụi ấy, cái ồn ào ấy lại chả là gì so với cái bụi và tiếng ổn ở thủ đô ..... huhuhu đau hết cả đầu, người mệt rã ra. Xì nói chung là ghét HN, ghét HN, ghét HN!
    Rõ ràng là nhớ nhà nhiều đến thế.... mà mình lại không về nhà, dù số ngày nghỉ đc nhiều đấy, chỉ cần bắt xe là có thể về đến nhà đc đấy..... thế mà mình lại dứt khoát không về chỉ vì... mình muốn thể hiện với bố mẹ là con có thể sống xa gđ, con đã khôn lớn rồi. Anh bảo: Chẳng việc gì phải thể hiện với chính gia đình yêu thương của mình cả . Có vẻ không đồng tình lắm với ý của anh nhưng mà sau lúc ấy thì cũng suy nghĩ: Đúng thật, chả việc gì fải thể hiện cả. Trong mắt bố mẹ thì con cái nào cũng dại dột và cần phải dạy bảo. Đến chính gia đình mà mình còn thích thể hiện bản lĩnh ... thì đâu sẽ là bến đỗ bình yên của mình đây. Hì hihì thế là chiều thứ 6 xong việc là bắt xe về Thái Nguyên. Ngay từ trưa hôm đấy anh đã nhắn tin dặn dò đủ kiểu: nào là ra bến xe Mỹ Đình để có chỗ ngỗi hẳn hoi, rồi đi xe ngồi ở trên, hàng bên phải ....etc.... huhu nhưng không biết bến xe Mỹ Đình ở đâu Mình bảo với anh là em đi bộ ra trường ĐH Ngoại ngữ rồi em vẫy xe về, em kô biết bến xe Mỹ Đình ở đâu cả. Thế là anh kêu trời kêu đất. Xì ghét cái thái độ, tức thế không biết, mình cáu rồi đấy. Nhắn đi nhắn lại, anh mà cũng cáu như mình thì lại giận nhau một trận lôi đình cho mà xem ... ơ mà bây giờ không có chuyện đấy, cứ người này căng thì người kia nhún nên chuyện giận nhau đã thành dĩ vãng . Nhưng mà lâu không tức nhau cũng thấy thiêu thiếu Bởi mỗi lần giận nhau lại thấy sâu sắc hơn. Chậc nhưng mà không phủ nhận .... dạo này tình yêu của mình chắc là vẫn mạnh liệt nhưng không nóng bỏng như ngày xưa nữa, cũng chẳng có hình ảnh nào chen vào được đâu nhưng mà sao thấy nó chẳng nóng bỏng, nồng nhiệt như trước nhỉ. Có lẽ là mình đang quá lo lắng, sốt ruột, tập trung, dồn sức vào công việc và việc thi. Ôi mệt mỏi + cái nóng nực, đông nghịt, chật chội của HN = những lúc ấy em chỉ muốn có anh

Chia sẻ trang này