1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân hắn.Phàm thì người ta vào rừng cưa gỗ đốn củi,còn hắn lại chọn đường leo núi xẻ Đá
  2. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ốm ,mệt rã cả người mà chẳng đc nghỉ,còn đò án vâxn dở dang..Mệt quá...Đuối quá......Mà cuộc sống bên ngoài vẫn nhộn nhịp ghê..
  3. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    - Vậy là ốm mất rồi cứ tưởng chỉ viêm họng xoàng thôi không ngờ... Chẳng biết giờ này cô Dịu có mò lên lớp không nữa cô mà mò lên lớp chắC cô sốc lắm khi mà lớp chẳng còn 1 mồng nào, mà cô có lên thì cũng lỗi tại cô thôi SV bọn em cứ theo "quy đinh" giáo viên đến muộn 15 phút thì SV được về thôi nên chẳng may cô mà đến mà không thấy ai thì buổi sau Amen cô đừng trút giận nên bọn em.
    - Thằng Cao bằng hôm nay mất điện thoại nhìn nó thẩn thơ mà nghĩ vừa tội vừa muốn chửi nó một trận vì cái tội ngu nhưng lại thôi vì nghĩ nó mất của cũng ot lắm, mà cái máy lại vừa mới mua chứ. Tiếc thật
    -
  4. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Giờ tau mơi bít ngày trước có thằng bị cô Hiện fê bình là làm văn gạch đầu dòng ( trừ tau ra trước lun ) .
    Nhật kí tu đầy : mưa rét quá , đi đường mà thấy ghét huhu . Ghét nhất là vừa rửa xe , thêm nữa mình đang sụt sịt
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Hì, nhiều người ốm quá nhỉ
    Mình thì tháng trước ốm rồi nên giờ không thể ốm được nữa
    Chú Thanh hò hét nhiều nên không nói đc đấy mà.
    Chú incomplete thì thức đêm chơi Game nhiều nên giảm sút cũng fải
    Chú Bill thì tại không ngoan, nếu ngay từ đầu gọi chị = "CHỊ" thì đã kô bị ốm rồi, cơ mà chú cũng thức khuya, hơ, 4h30 phút vẫn nhắn tin chỉ để hỏi chị ngủ chưa thì chú cũng tài.Chắc lúc ấy xì trét quá nên tìm đồng mình àh. Hôm đấy, cũng may chị có nhiều bài vở chứ mọi hôm thì chị ngủ từ chập tối
    Cà Rốt ơi, bạn làm tớ tò mò rồi đấy. Bạn là ai mà lại có thể đọc đc bài tớ viết, thường những tâm sự của tớ chỉ có tớ đọc...... giờ có thêm bạn nên tớ cảm động lắm.Hôm 1/5 này, bạn offline với box đi, bọn mình gặp nhau, làm quen, học hỏi, giao lưu và tiến tới ............
  6. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tại Đá viết hay nên tớ mới đọc...Đợt 1/5 này tớ chưa thể offline cùng Đá được vì "cách núi ngăn sông" và phải chuẩn bị cho 2 ngày 30/4 và 1/5 cũng đang phát sốt đây
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ơ, tớ tưởng 30/4 và 1/5 thì ai ai cũng đc nghỉ chứ nhỉ. Cậu làm trí tó mò của tớ lại tăng fát sốt rồi đây này
    Hôm kỉa , hôm kia, hôm kìa
    Buồn nẫu cả ruột khi mở máy tính nên thấy virus gặm nhấm sạch sành sanh. Có mấy hôm chủ quan, làm sắp xong rồi cũng chưa đến ngày fải nộp nên cứ vứt đấy để nghịch trò khác. chẳng tin vào mắt mình nữa ..... Không biết làm thế nào cả .......2h đêm mà ngồi khóc tu tu đến 4h sáng, khóc đến mức chẳng khóc đc nữa chỉ lầm bẩm đc câu :" Mình từ bé đến giờ đúng là đứa vô dụng, chưa bao giờ làm đc cái gì nên hồn cả". Sợ quá . Thường, nếu có chuyện gì không đúng theo dự định của mình thì mình sẽ cáu gắt nhưng lần này thì kô đủ sức để cáu cơ. Buồn nẫu ruột! Thôi, đành làm lại, "làm đc đến đâu hay đến đó" <-- cố gắng an ủi mình thế.
    Tối hôm đi SN chú Thanh và em Yến về, thằng đầu bạc đến tìm mình để đòi mấy quyển sách, mình tiếp tục "sự nghiệp bán than" với nó bởi chỉ có nó là biết mình đang làm cái khỉ gì. Ơ, than vãn với nó thế mà nó cười ha hả " cho chết, đáng đời!"
    Ơ, rồi mình tự nhiên nhớ ra ....... cái đống tài liệu ấy hôm nọ nó copy hết .............. ơ , và tuyệt vời hơn nữa là nó đã kịp ghi ra đĩa rồi . Ôi trời! Sao hôm đấy nhìn mặt thằng đầu bạc ấy đáng yêu thế, mình muốn nhẩy cẫng lên và ôm hôn nó
    Hì, dù sao lần này cũng là kinh nghiệm. Năm sau làm luận văn mà như thế này thì khóc ra tiếng mán
  8. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chẳng còn gì để nói với bà này rùi
  9. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Ôi, bạn cloud_wander tốt thế. Mấy hôm trc'''''''' "bán than" cho thằng Tuấn, nghe mình than chắc nó cũng sốt cả ruột: "lớp mình chỉ có thằng Hiệp nhưng dạo này ku cậu ấy busy đánh Game, đã thế máy tính còn bị chú Quyền chiếm đoạt nữa, giờ chỉ còn nghĩ đến nhờ Du thôi." Nhờ Du á??? Nghĩ cũng ngại, cả đời chằng ò ê bao giờ, tự nhiên lại đi nhắn tin cho bạn ấy ....... cũng may là vẫn còn lưu số đt của bạn ấy, chỉ đơn thuần nt nhờ vả, hẹn bạn ấy là chiều sẽ vào chỗ bạn ấy để hỏi, nhưng đùng một cái........ chiều lại kô đi đc....... nhắn tin lại: lỡ hẹn. Mấy hôm, lấn bấn thế nào ... không vào chỗ Du đc. Định chiều mai sẽ vào, ai ngờ ...... sáng bạn ấy đã mò ra nhà mình để rủ đi xem bảo vệ trong khoa của bạn, tiếc là lúc sáng sớm hôm qua lại đi mua vở cùng chú trai_thainguyen, thế là mất một dịp để đi xem. Hơ, trưa về bạn ấy còn copy hết về để mình xem, chỉ bảo cho các lỗi; test máy..... hix hix cảm động ghê gớm . Nếu yêu nhau thì kô nói làm gì.... đằng này.. kô fải bạn bè thân thiết gì , chỉ là quen biết thế mà bạn nhiệt tình quá mà mình thì đang thế bí .... hi hi hi ........ bạn tốt quá cơ
    Hôm nay đc nghỉ 2 tiết đầu của CNXH.Xì, thế mà làm sáng nay mình cứ cuống cả lên vì dậy muộn......... chỉ tiếc cái đĩa bánh cuốn ở nhà, ăn đc có vài miếng bọ, sữa thì tu chưa hết cốc. Mẹ lại còn với theo đưa cho cái bút, híc, thấy mình đi học........ chẳng khác mẹ chăm Thành là mấy. Cái Phượng đc nghỉ học cả tuần, sướng thật, nó sướng ......... mình cũng sướng lây, ít ra là chuyện cơm nước, chăn màn, quần áo là nó fải làm, mình tha hồ mà hành hạ, đã thế lần này không tiết kiệm chuyện ăn mặc nữa, cứ mặc tẹt ....... để cho nó giặt. Làm em thì fải ăn thèm vác nặng thui
    Úi, mới thế mà đã fải vào học rùi
    hiện tại: muốn vứt bỏ tất cả. Cảm ơn cu_bill nhé, ít ra thì cũng có cậu động viên ... khiến mình có thêm chút tự tin và lấy lại đc tinh thần

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 07:23 ngày 24/04/2006

Chia sẻ trang này