1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    He he, bác Tam mao này ngộ ghê. Ấn tượng !
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 01/05/2006
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Chuyện,chị mà khen chủ nhiệm của em thì có mà khen suốt,ấn tượng đặc biệt luôn.Ế cũng là 1 nét đặc biệt,anh Tùng nhỉ?
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hê !
    Vừa chát với Mynan xong . Tình cảm nối lại rồi . Thật không ngờ mọi chuyện lại tốt đẹp như vậy . Thế thì làm sao hắn phải buồn nhỉ ?
    Hắn đã hiểu nhầm Mynan , chỉ là vì em không biết nic của hắn lên mới không gặp hắn trong mấy mươi phút .
    Bây giờ thì xong rồi . Mọi chuyện đã suôn xẻ , mọi khúc mắc đã được giải quyết êm xuôi .
    Đề nghị đồng chí Công , hôm này câu lạc bộ tổ chức tình nguyện thì đưa phu nhân chủ nhiệm về cùng nhé !
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Được ngày online miễn phí nhà thằng Hiệp, thằng Quyền . ĐÃ thế lại còn đc ăn kem Tràng Tiền TN do cái Thuý còi mua về nữa chứ, mát đến tận ruột
    Bọn nó đi ăn cơm rùi, mình đành nhìn để cố up ảnh sinh nhật box lên hết cho mọi người xem
    Định viết nhật kí nhưng nó đuổi về , mình chiếm cái máy tình của nó cả buổi sáng khiến nó không luyện cộng, kiếm cơm đc
    Thôi, out thôi, kô nó lại lấy chổi đuổi mình mất
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Bực mình , máy với chả móc . Làm hôm nay mình vất vả cùng thằng bạn phải đi sửa .
    Cũng may ,lên sư phạm vào được mấy quán bán sách cũ mua được mấy quyển cũng hay thật . Giảm giá 40% thế mà mình không biết , phải xuống tận Hà Nội mà mua . Giá thì vẫn vậy .
    Tối hôm qua ngủ ngon thật , có lẽ là do mệt quá . Tiếc cho bọn Tuyên Quang , vui thế mà không đi .========> không nhiệt tình , lần sau mà box có họp thì mình cóc thèm mời nữa . Rủ hội độc thân của mình đi thì có lẽ vui hơn . Xem mấy cô bé trong Box cô nào cũng xinh xắn đáng yêu , vui vẻ nhiệt tình ======> chúng nó thích mà tán tỉnh =====> thành đôi thành lứa được ======> sau này đám cưới ======> cảm ơn mình rối rít ======> giảm được 50% phong bì ======> sướng mình chứ sướng ai ?
    Không biết tối qua thằng cu Tuấn đưa cô Hằng về có thể hiện bản tính galăng không nhỉ ? Thôi Tuấn ạ , đừng kén cá chọn canh nữa , kẻo độc thân như tao thì sau này lại khổ .
    @ : thu_sau : bản tính tôi như vậy mà , hơi ngô ngố một tẹo cho nó đáng yêu . Thật ra ma lanh phết .
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 02/05/2006
  6. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình ăn nhiều như thế, bánh gatô này, chè này, kem này, caramen này, sữa chua này, nước dừa này , những lúc thế này mình có thể ăn mà k có cảm giác
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    12h hơn mới về tới nhà, trời nắng qua kô muốn ăn cơm, nhưng vẫn fải rửa bát, vừa rửa thì Thuý còi lại đến, nháy máy mãi thằng Tài mới chịu đến, sốt ruột qúa, sắp hết hạn nộp rồi mà chưa đâu vào đâu cả. Đã thế, mất cả **** chiều mà thay vì tập trung vào làm thì 3 đứa lại ngồi đọ điện thoại .
    Sáng nay lên lớp có giờ của thầy, giờ ra chơi mình bảo với THuý còi ra nói thẳng với thầy là bọn em kô làm đc , mình cố gắng cười thật tươi, giọng cố ở mức ngọt ngào, êm ru nhất, cố tạo gắng nói dí dóm một tí " Để thiết thực chào mừng 30/4, 1/5, em đã đi chơi , dù có mệt, có mỏi nhưng em vẫn cố gắng đọc, nhưng vấn đề kô fải việc đi chơi hay thời gian dành cho đọc mà đầu em nó cứ ì lại ...... bọn em kô làm đc thầy ạ"
    Thầy thì hình như chỉ cần nhìn thấy mình cười là đã ghét rồi, Sau một hồi cố nói cho thầy biết là bọn em ngu lắm, ngu không thể chịu nổi đc ấy thì thầy cũng thương tình hay sao ấy
    Chiều nay phải ở nhà làm nốt thôi, không đi liên hệ cùng anh Tùng và chú Thanh đc rồi ạ. Mong là mọi người thông cảm

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 03/05/2006
  8. Uizoi

    Uizoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    3
    buồn quá hôm nay là 1 ngày ko may mắn với mình,sáng ngủ dậy đã gặp rắc rối rồi,chẳng lấy được tiền,chẳng lấy được hoá đơn nữa.trời thì nóng nực thế này mà áp lực công việc thật nhiều.nhức đầu quá trời ơi,tiền lúc nào cũng thấy thiếu bao nhiêu mình cũng tiêu hết là sao?sếp của mình khó hiểu quá trong công việc anh thật nghiêm khắc,nhiều khi mình chỉ mong anh trong công việc nhẹ nhàng với mình hơn 1 chút mà anh ko hiểu mình.việc tư mình đâu cần anh nhẹ nhàng và quan tâm quá mức như thế.thôi thì tôi ơi cố lên tất cả vì công việc vì cuộc sống của chính mình.
  9. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    ở đây k có biểu tượng ôm giống yahoo nhể, thế này vậy >:D<
  10. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Sáng thức dậy đầu đau k thể tả , 1 bài học nhớn rút ra là: "K gây sự trước khi đi ngủ" . Đến cơ quan, "nghỉ mấy ngày mà trông em khiếp quá" Hôm nay chị ấy có chuyện gì mà vui thế nhỉ? Đi lại, nói cười, làm mình ngạc nhiên rồi cũng phấn chấn lây , tính mình hay adua mà Buổi chiều, đang xuống cầu thang nhìn thấy cây bằng lăng ngoài cửa sổ nở hoa, mấy bông thôi nhưng thật là đẹp, mình thích hoa bằng lăng, nhà cũ hồi bé của mình trước cửa nhà nào cũng có 1 cây bằng lăng, mùa hè nở hoa tím cả 1 phố Chiều chị rẽ về nhà, nhìn bụng chị lớn lên từng ngày thật là thích, mình mong cuối năm đến thật nhanh để mình được bế cháu , sẽ rất bận rộn, với cháu của mình
    Được ngay_tho_cu sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 03/05/2006

Chia sẻ trang này