1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên trong đời , hắn phân vân giữa hai con đường , hoặc là ra mạng để mất chục ngàn , hoặc là đi kiếm ăn để có được gấp đôi số ấy . Cuối cùng hắn đã lựa chọn bằng cách bốc thăm , mặc dù trong lòng hắn nghiêng về ra mạng nhiều hơn . Cuối cùng , hắn viết vào hai mảnh giấy , một ghi là "không dạy" , một ghi là " dạy " . Hắn vo tròn hai mảnh giấy ấy lại , rồi sóc như các cụ già xóc đĩa , cuối cùng một mảnh văng ra . Hắn hồi hộp bóc mảnh giấy ấy ra , và cuối cùng hắn mỉm cười xung sướng . Trên mảnh giấy ấy có khi hai chữ mà hắn đang cần . Chính vì vậy mà giờ này hắn đang ngồi đây để viết nhật ký .
    Hắn cũng muốn ra mạng để xem Mynan của hắn có nhắn gì cho hắn không . ? Rồi hắn cũng muốn nói lời xin lỗi với Hằng karate vì hắn đã không hoàn thành lời hứa với cô bé ấy từ hôm đi Hồ Núi Cốc . Hắn thấy áy náy với những ai hắn đã hứa mà không thực hiện được .
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Bề ngoài là 1 người nguyên tắc,nhưng ko ngờ có những lúc chủ nhiệm lại có những sự phân vân và quyết định như vậy???????????Lạ,lạ,lạ quá!
  3. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới về TN, đứa bạn thân rủ ra quán cafe ngồi. Hay phết. Lâu lâu mới gặp bạn cũ, hết chuyện yêu đương lại đến đám cưới, may mà bây giờ lại có nó ra nhập hội độc thân với mình. Không tự ti, cũng chẳng có mong muốn gì nhưng đi chơi với một lũ kẹp hai trong khi mình đi một mình thì chuối vật. Hey, chán ko muốn ra khỏi nhà, thế thì làm sao mà chẳng đi một mình mãi ! Thật là mâu thuẫn, đúng là mọi việc đều có 2 mặt đối lập, kụ Max nói cấm có sai.
  4. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lại được hỏi thăm "Mấy hôm làm sao mà mặt mũi bơ phờ thế kia?" Mình đã cố đi ngủ sớm rồi mà vẫn thế Đành phải trả lời mình bị đau răng, mình đau răng thật còn gì, cái răng khôn dở hơi lại mọc tiếp, còn mọc lệch nữa chứ, k biết có phải nhổ đi k. Tối nay mình sẽ cố hơn nữa, k thể để mọi người hỏi thăm mặt mũi mình mãi được
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    chán chán chán chán thế
    Cứ nghĩ đến chuyện làm ĐT là điên người, sốt ruột và bực mình
    Chán! Giờ cứ nhìn thấy máy tính là mắt cứ díp vào
    sốt ruột mà chẳng biết làm thế nào cả, cái Thuý còi lên nhà mình, ngồi loay hoay cũng chỉ thế. Buồn , lo lắng nữa. Thứ 2 là hạn chót chòn chọt.
    Híc, lúc mới nhận ĐT NCKH , bọn lớp cứ bảo là sướng vì có thầy hướng dẫn, xì, giờ thì mới thấy cái "sướng" của mình và cái Thuý còi. Ơ, mà suy cho cùng là tại mình và cái còi chứ thầy muôn năm . Thầy lúc nào cũng muôn năm, cũng vĩ đại, cũng tuyệt vời!
    online cả ngày liền, bố mẹ cứ tưởng học tập ác lắm, đến nỗi 0 có cả time ăn cơm ở nhà, fải ăn trực cơm nhà THuý còi. Ai mà ngờ đc chí có mỗi mình và cái còi là dậm chân tại chỗ, trong khi bọn nó chẳng đi in hết rồi .

  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn vì tối nay hẹn với Mynan ra mạng thế mà ông Tè lại điện cho mình rủ đi uống bia =======> từ chối cũng không được mà không từ chối lại lỡ hẹn với em . Chán thật !
    Bây giờ ngồi đây , mới biết là cô thư ký xinh đẹp lại xin rút mod đồng thời xin rút chân thư ký luôn =====> lại càng buồn . Dẫu biết là cô ấy bận , nhưng mà BCN đã hết sức tạo điều kiện rồi , thế mà vẫn xin rút .................
    Chiều qua đi thông đồ án . Khổ , thầy bận lật đi lật lại , rồi bảo về làm tiếp , chả chịu xem kỹ cho hắn gì cả . Thế này , đến lúc bảo vệ mới phát hiện ra chỗ sai thì càng khổ cho hắn .
    Sang tuần , bận tối mắt tối mũi , không biết làm thế nào mà phân thân ra được đây . Lại còn khoản thi cử bên lớp bồi dưỡng nữa chứ . Mệt quá .
    Cái màn của hắn may cũng sửa xong . Tình hình này , hắn phải gấp rút mà ngỗi gõ bản thuyết minh , còn bản vẽ nữa chứ . Thầy bảo với hắn là cho làm đồ án tốt nghiệp theo kiểu mới , thuyết minh cũng mới , bản vẽ cũng mới . Mà cái máy này do ông Liên Xô chế tạo từ những năm 60 thế kỷ trước , các ông đã chế tạo như vậy rồi , tính năng máy cũng rất tốt rồi , bây giờ thầy lại bảo làm mới , chẳng biết mới chỗ nào . Mù mịt quá .
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Buồn qúa anh nhỉ
  8. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại em buồn quá. Đã bao lần tự nhủ với bản thân rằng hãy quên, quên đi và cũng đã bao lần cố quên hình ảnh của em vì ... vậy mà chỉ gặp lại em tất cả những cái cố gắng đó lại chẳng bỏ bèn gì.
    Mệt - mà cũng chẳng biết rõ lúc này tâm trạng mình như thế nào nữa. Đúng là cuộc đời này chẳng nói trước được điều gì.
    Mà 2 hôm nay mới vào được TTVn thì lại thấy em Duyên xin rút Mod và thư ký chẳng rõ vì sao nữa nhưng thấy có một sự hụt....
    Được trai_thainguyen204 sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 06/05/2006
  9. minh_yeu_nhau_anh_nhe

    minh_yeu_nhau_anh_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    làm đồ án mệt lắm em có thể hiểu vì bọn em cũng hay phải làm đồ án nhưng đồ án tốt nghiệp thì.......siêu mệt đó chúc anh thành công nhe....khi nào stress hãy gọi điện hoặc nhắn tin cho em.công việc của anh giờ có thuận lợi không cố lên anh nhé em sẽ luôn chúc cho anh
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua hắn đi về mà chẳng làm được việc gì ra hồn cả . Đã vậy hắn lại lỡ hẹn với Mynan nữa chứ , làm nàng đợi hắn tới tận 9 giờ tối , trong khi ấy hắn lại còn đang bận ..........ba hoa trên trời dưới biển .
    10 giờ tối , hắn cùng lũ bạn mới kéo nhau về . Đã vậy thằng cu Thiện cận lại kéo bọn hắn vào quán nước nơi bạn nó bán hàng . Thằng cu này lại có nhã ý giới thiệu cô nàng này cho hắn , trong khi đầu óc AQ của hắn lúc này lại đang tự hỏi không biết Mynan đã về chưa nhỉ , hay vẫn đang đợi hắn trên mạng .?
    11 giờ tối , khi hắn chia tay lũ bạn xong , hắn vội vàng ra mạng . Lúc này hắn chỉ nhận được những dòng tin nhắn của Mynan , và hắn biết nàng đã chờ hắn . Hắn cảm thấy ân hận vô cùng . Nàng nhắc nhở hắn phải chịu khó giữ gìn sức khoẻ không lại ốm mất . Mà công nhận , mấy hôm nay hắn cũng thấy trong người khó chịu . Hắn đâm ra cáu bẳn . Nạn nhân đầu tiên và cũng thường xuyên của hắn là con Milu . Khổ cho nó , đang vui mừng quẫy đuôi , thì bị hắn đá cho một cái kêu ăng ẳng . Xong rồi hắn lại tự thấy mình có lỗi , lại nịnh nó , lại suýt xoa , rồi vô cớ cho nó một cái bánh . Con cún chẳng biết gì lại vui vẻ quẫy đuôi mừng .
    Sáng nay hắn dậy muộn , có lẽ vì tối hôm qua hắn thức hơi khuya . Hắn vội vàng úp gói mỳ tôm , ăn qua loa rồi phóng xe đi học . Lớp học mà hắn theo đã học gần hết chương trình rồi mà hắn mới chỉ học được vài buổi đếm trên đầu ngón tay . Nhưng mà không học thì khó , học rồi hắn cũng cảm thấy dễ dàng . Đúng là tự mình lần mò trong hang tối bao giờ cũng khó khăn hơn khi có ngọn đuốc soi đường . Tối nay , hắn lại phải nhổi nhét mớ lý luận chính trị kẻo không sáng thứ ba đi thi rồi mà lại không biết cái gì ? Chả nhẽ hắn lại thua mấy bác đầu đã hai thứ tóc , nhưng vẫn đi học chỉ để mong rồi sẽ có một ngày được đứng trong hàng ngũ của ********************** .

Chia sẻ trang này