1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Học đang đau đầu, vào đây thư giãn lại gặp cái topic LOÃNG, lại càng đau đầu !!!!!
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Trời mưa
    Có cầu vồng, mình hét toáng lên vì vui thích........ volume to đến nỗi mà đứa nào cũng chăm chỉ online, say mê nghiên cứu khoa học mà cũng giật nảy mình. Cầu vồng đẹp ghê, tự nhiên khiến cho mình nhớ đến một câu đã đc đọc ở proflle của một thành viên " Tình yêu đẹp như cầu vồng sau cơn mưa .. và tôi đang đi tìm chiếc cầu vồng ấy" . Có lẽ người ta cũng giống mình : đều thấy cầu vồng đẹp. Nhưng khác ở chỗ: người ta tin tưởng Tình yêu lứa đôi cũng đẹp như cầu vồng, còn mình thì không. Mà có fải là "không" hay là "chưa" nhỉ.
  3. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay nắng ơi là nắng,nắng khủng khiếp.Đến chiều ,tan học thì trời tự dưng nổi gió,những đám mấy đến kéo về,gió mạnh.Em phải tăng tốc đạp xe về nhà thật nhanh vì có mang cái gì đâu.Ghét nhất là ướt sách vở,ướt quần áo thì ko sao,chứ sách vở thì...đáng ghét.Tối hôm qua cũng vậy,lúc đi học thì chẳng sao,lúc về ướt như con trùng trục.hic
    Mưa...Rồi tạnh.Ko còn mưa và những đám mây đen nữa,thay vào đó là 1 làn nắng còn xót lại sau ngày....
    Cầu vòng!!!!ÔI,đẹp thật đấy.Cũng như chị,cũng đã lâu rồi mới thấy có cầu vòng.Em nhảy cẫng lên,hét lên,tỏ ra rất sung sướng và hp.........
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hè hè , 5 giờ chiều nay hắn lên trường Y để trả lời chất vấn của mấy cô bé trường Y . Lúc đợi ở cổng trường , thấy cô TrieuYenNhi đi qua mà không thấy cô Lâm đâu cả .
    Cả bọn kéo vào nhà cô Đá , định mượn địa điểm họp , ai dè cô này không có nhà . Được một lúc thì Phượng Ớt nhà cô Đá về , nhưng cả bọn vẫn ngại , thôi lại quay ra căng tin trường Y để họp . Cũng là để biết căng tin trường Y thế nào .
    Lúc quay ra lại gặp cô Mèo và Ngà đi ngược đường , không kịp gọi , quay lại thì gặp ngay đèn đỏ . Hắn tăng tốc để đuổi theo hai cô bé , nhưng hắn không gặp . Qua ngã ba Mỏ Bạch , thế quái nào lại thấy hai cô bé đi về . Hắn kéo đi luôn . Thật không may chút nào khi đó trời lại đổ mưa . Hắn cứ cắm đầu mà chạy , chẳng thấy cồng vồng cầu viếc gì cả . Thế mà cô Đá , cô Lâm cứ khen lấy khen để là cầu vồng đẹp ======> tiếc quá .
    Cả bọn gồm hắn , Cường bạn hắn , Mèo , Ngà , Vinh , Bình và Quyên là ba cô bạn trường Y vào căng tin để họp . Các cô trường Y này hỏi khó thật , may mà hắn cũng ứng đối được . Có điều thứ tư này cô Đá phải hoàn thành xong bản phương hướng để các cô ấy thông báo lại với lớp .
    6 giờ 15 phút , hắn quay trở về . Đang đi đường hắn lại gặp bạn hắn , và cuối cùng hắn quyết định không về nhà nữa mà ở lại trên trường . Tối nay hắn phải ôn nốt hai câu hỏi về quyền và nhiệm vụ của đảng viên . Sáng ngày mai hắn thi rồi !
  5. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Sao mình k thấy cầu vồng nhỉ?
    Trời thì tối sầm, gió bạt cả tay lái, về được nửa đường thì mưa, chả buồn dừng lại mặc áo mưa nữa
  6. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu qua''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  7. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm sao thế nhỉ sáng đổ xe, chiều đổ xe, tím hết cả tay chân rồi
  8. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp chị Ngây thơ cụ!!!!!!!
  9. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ học thi rùi
  10. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Chán quá!!!!!!!!!!!!!Thwòi gian ngày hôm nay thật vô ích,chẳng việc gì nên hồn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Tại ai?Mình có muốn về bây giờ cũng chẳng có xe,phải chờ nó,mà 7h 30 nó mới tan!!!!!!!!!!!!!!!!!Thày thật quá đáng,nghỉ học thì phải báo trước chứ?????????????

Chia sẻ trang này