1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Híc em ơi từ ... nghe chuối k thể tả
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phù, nhẹ nhõm cả người
    Chuyện đúng là chuối, đến file word mà chúng nó còn không tha, thế là mất công cả **** chiều qua. Tuấn bảo: biết thế này thì chiều ngủ cho sướng mắt . Khổ thân Tuấn fải thức cả đêm, cũng may, giờ nộp rồi, phù, nhẹ cả người. Bọ bảo 2 Bờm : bài học xương máu nhé, năm sau fải cẩn thận . Thằng ếch MrZ lại mắng mình: cái nhà bà này ý, ổ thì vác lung tung mà kô kiểm tra, dọn dẹp. HƠ hơ, hôm nay mát zời nên mình dễ tính kô thì cốc cho nó mấy cái vào đầu . Ổ cũng chỉ vác từ nhà nó sang nhà mình, có đi nơi khỉ ho cò gáy nào nữa đâu.
    Thằng Hà tóm cổ mình đi, lại cái chủ đề sống đẹp với chả kô đẹp, chủ yếu là phê phán sống test của SV nhưng quả thật nói nhiều, lên án nhiều, phê phán nhiều ... thành ra kô còn hứng thú nữa. Mà trường mình thích cái chủ đề này thế , mãi mấy cái chuyện đấy mà bàn mãi, thi mãi, nói mãi .... Bọn vợ chồng ết vê tởm thì chả thấy đâu .... toàn lũ sinh viên chân chính thì ngồi nghe với nhau.
    Lại còn fải chép lại sổ sách, tăng tốc đi xin các hoá đơn. Sắp có kiểm tra mà, híc, vui , có nhiều lợi ích thật nhưng cũng có nhiều chuyện tiêu cực, hix
    Chat với anh banhbaonuong , hôm nọ 2 anh em cãi nhau một trận ác liệt, và cuối cùng đc giảng hoà bằng một lời xin lỗi từ trang nam tử và món quà dự trự .
  4. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng đã làm xong Buồn ngủ quá, sáng mai 4 giờ phải dậy rồi, lên ôtô mình sẽ ngủ tiếp vậy
    Được ngay_tho_cu sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 11/05/2006
  5. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Phù, hi vọng là sẽ k phải sửa thêm gì nữa
    Hôm nay ô tô vừa bí vừa say, làm mình chả ngủ được, dạo này mình khó ngủ thế nhở, mai nấu chè sen ăn thử xem thế nào. À hôm nay cá kiếm được 1 búi loa kèn trắng, trồng bao lâu thì nó ra hoa nhể? Thôi đi ăn đã
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Sao số mình đen thế ko biết,đúng cái hôm mặc áo dài thì.........Ôí trời,nhục ko thể tả.Chẳng biết phải tính sao nữa??Hic hic hic.
  7. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Mệt qúa. Đúng lúc quan trọng nhất thì lúc nào cũng buồn ngủ, hôm qua ngủ gật lúc đang gõ, bó tay ! . Ngồi gõ đau hêt cả lưng. Gõ thôi cũng lâu ra phết, mình cứ chủ quan giờ mới khổ. Mấy cái hình phức tạp thôi cứ paste luôn ta vào, thầy bắt thì sửa, ngồi mà vẽ lại mấy cái của nợ ấy thì chết.
    Hơ hơ (ngáp) ! Cố nôt hôm nay, tối mai vác đi nộp về ngủ một giấc đã đời. Cố lên, cố lên, cố lên.
    tèn ten, tèn tén, tèn ten, ten ten tèn ten ten tén tèn ten...
  8. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Oài mờ mắt chỉnh sửa xong đến lúc gửi đi toàn quên attach
    Lần trước mình xù đi Đồ Sơn, lần này thì xù đi Sầm Sơn, câu cá liên hoan cũng chuồn nốt, k biết mọi người có cạch mặt k rủ mình đi chơi nữa k Mệt và đau đầu quá, mai đi bơi vậy
  9. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 02:48 ngày 13/05/2006
  10. ngoisaotimleloicodonlaclong

    ngoisaotimleloicodonlaclong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ngại quá, sáng nay bảo đi qua trung tâm trẻ thiệt thòi cùng quyên góp với mọi người mà chẳng đi được. Gọi điên cho bà đá mà tự nhiên nhầm số cú wá. Ôi lâu lắm rồi minhg không bị ốm. Người mỏi dã rời mà vẫn không ốm. Giá bây giờ mà ốm một trận xong rùi khoẻ lại bình thường nhỉ. Chắc sẽ không khó chịu như suốt ngày ở trong tình trạng nửa ốm nửa khỏe bứt rưt như vầy. Buồn quá được mấy ngày nghỉ thì trời mưa hoài muốn đi truyền chai nước mà cũng không được nữa.

Chia sẻ trang này