1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoisaotimleloicodonlaclong

    ngoisaotimleloicodonlaclong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian dài rục rịch hôm nay minhcùng đã treo được biển quảng cáo lên. Treo biển vào ngày mưa nhiều như vậy chắc phải có nhiều lộc lắm đây
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Chiều tối qua em vừa qua nhà chị có việc.Cái biển quảng cáo mà chị nói có phải là 1 đống ảnh treo ở trước cửa ko?Em thấy treo nhiều nhiều ghê,đủ kích cỡ,chủng loại.Khi nào em có ảnh,chắc chắn em sẽ đến khai trương cho chị.HII
    Chúc chị có có thật nhiều khách,cái vụ kinh doanh này sẽ làm ăn tốt!
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cố mà khỏi nhanh nha, anh chị còn fạt em
    Cô nghỉ mà kô báo anh chị một tiếng, nhờ thế mà anh chị bị các thành viên khác fạt
    Mau khỏe lại nha, anh em mà vào thăm là fiền fức cho cô lắm đấy
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ sáu , hắn không uống cà phê , cũng chẳng hút thuốc thế mà cũng mất ngủ . Hắn nghĩ về Mynan , hắn nghĩ về công việc của ngày thứ bẩy , cuối cùng hắn lại nghĩ về Mynan .........
    Buổi tối hôm ấy , hắn lãnh nhiệm vụ cao cả và nặng nề . Ấy là hắn phải đưa ba cô bé là Nhuần , Ngọc và Quyên về tận nhà . Cơ khổ , đưa xong ba cô bé ấy về rồi thì xe hắn lại thủng xăm . Hắn đành dắt bộ từ đường tròn Gang Thép về nhà . Trời đêm sương lạnh do gió mùa đông bắc bất chợt về , thế mà hắn mồ hôi mồ kê nhễ nhại . Lúc này hắn chỉ muốn quẳng ngay con ngựa xích thố của hắn đi mà thong thả đi về .
    Sáng thứ bẩy , hắn uể oải thức giậy , không phải vì chuông đồng hồ báo thức mà là vì tối qua hắn có ngủ được đâu . Mệt . Hắn ăn sáng vội vàng rồi dắt con xích thố thủng xăm của hắn đi vá . Đấy chính là nguyên nhân hắn đến muộn , các bạn hắn cứ trách hắn , nhưng nào có hiểu hắn có muốn như vậy đâu . Gần lên tới Trung tâm thì trời mưa tầm tã . Hắn nhìn trời mưa mà ngao ngán lắc đầu . Hắn lo trời mưa thế này thì ******** nguyện thế nào , rồi hắn lại thương Mynan của hắn từ Hà Nội lên vất vả .
    Cuối cùng hắn cũng sắp xếp công việc ổn định cho các bạn hắn , lúc này hắn lại nghĩ đến bản thân hắn . Hắn sốt sắng mượn điện của Cu_bill rồi nhắn cho Mynan , không thấy trả lời , hắn lại gọi thẳng . Chỉ có tín hiệu tít tít rồi cắt . Hắn bỗng thấy buồn , không lẽ ông Trời không rủ lòng thương hắn . Không có lẽ Mynan lại một lần nữa thất hứa không lên ?
    Đúng lúc ấy điện thoại rung , hắn vui mừng khi thấy số của Mynan hiện lên . Khuôn mặt u ám của hắn bỗng trở lên tươi tỉnh , cứ như là mưa to rồi nắng lại lên . Hắn vội vàng nghe . Mynan lại cứ tưởng là Cu_bill nghe máy , lên nói vội vàng " tôi đang ở Trạm quá tải , ông tới đón tôi nhé " . Hắn sửng sốt , quá tải à , chết rồi , lỗi này ở hắn . Hắn vội vàng trả lời giọng ngọt như mía lùi ( chuyện , gặp người trong mộng mà lại ) . Có lẽ Mynan chưa bao giờ được nghe giọng nói này của hắn đành hỏi lại anh là ai vậy ? Hắn tự hào trả lời " anh Tam Mao đây " ....
    8 giờ 30 phút , hắn xuống đón Mynan , trời mưa to gió lớn mà lòng hắn vui phơi phới tựa như xuân về hoa nở .
    11 giờ 30 , cuộc họp và quyên góp hoàn thành , hắn lại cùng Mynan , Đá và Banhbao về nhà Cu_bill . Hắn tưởng có được một khoảng trời riêng tư với Mynan , ai dè ra đến đường cái hắn mới biết có cả cô Đá ngồi đằng sau nữa ( cái cô này vô duyên , chả ý tứ gì cả ) . Cả hội cùng ăn cơm nói chuyện , hắn vô cùng hạnh phúc ..
    Buổi chiều , hắn và Mynan đi đánh bóng bàn , may quá cô Đá và Banhbao chắc hiểu ý đòi về trước ( sao lúc này hắn lại thấy cô Đá duyên đến thế ) . Lòng hắn phơi phới . Nhưng một chuyện lại xảy ra . Từ bé đến giờ hắn đã bao giờ cầm cây vượt bóng bàn đâu ? Thế là Mynan lại dạy hắn cách chơi . Cũng may , hắn không chơi bao giờ nhưng cũng hiểu luật , không thì quê chết . Chỉ tội , Mynan muốn chơi cho nóng người , nhưng cuối cùng toàn phải đi nhặt bóng vì hắn đánh hỏng . Mynan cười , em đi nhặt bóng cho anh cũng đủ nóng người rồi .
    Sau khi chơi bóng xong , hắn lại đưa Mynan lên chỗ bạn nàng , rồi hắn về ăn tối để tối lại còn được đi chơi với người hắn yêu !
    Hắn mệt , có lẽ là do cốc bia uống từ trưa , đâm ra hắn buồn ngủ . Hắn ngồi xem ti vi mà mắt cứ lim dim , đến lúc mẹ hắn gọi hắn dậy ăn cơm hắn mới giật mình . Quái , cái đồng hồ kia sao mày chạy nhanh thế , đã 7 giờ hơn rồi . Hắn ăn vội ăn vàng , rồi tắm rửa . Xong hắn điện cho Mynan , hắn lại cứ tưởng nàng đã ở chỗ hẹn . Hắn vội vàng dắt xe .Bố mẹ hắn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn đã dắt con xích thố ra ngoài ngõ rồi .
    Hắn lên tới chỗ hẹn , đã 8 giờ 15 rồi mà không thấy Mynan đâu ? Cu_bill bảo Mynan vẫn đang ở chỗ trọ . Hắn vội vàng quay xe lại đón nàng .
    Cả bọn rủ nhau đi hát . Không hiểu có phải là do duyên số hay không , mà khi hắn cùng Mynan hát bài lời của gió , lại đạt tới 97 điểm , điểm số cao nhất .
    10 giờ 15 , hắn đưa Mynan về . Hắn sợ Mynan về muộn thì chủ trọ đóng cửa , hắn cứ tăng ga ....... Mynan lại kêu lạnh , hắn lại đi chậm , cũng là vì đây là thời gian cuối cùng hắn được gần Mynan . Hắn ước , sao cho thời gian trôi đi thật chậm , hắn muốn giây phút này bên hắn mãi mãi . Nhưng đi mãi rồi cũng phải đến , hắn lưu luyến chia tay nàng mà lòng không muốn rời . Hắn thương nàng cả ngày vất vả , hắn muốn nàng được đi nghỉ sớm , để sáng mai có sức về Hà Nội .
    11 giờ hắn về đến nhà , trong lòng lâng lâng khó tả . Vài phút sau Mynan điện đến , hắn vui mừng nhưng lại cũng lo lắng . Hắn mừng vì Mynan quan tâm tới hắn , hắn lo vì Mynan không đi nghỉ , mai về Hà Nội ốm ra đấy thì ai chăm sóc . Cuối cùng hắn chúc Mynan ngủ ngon và hắn cũng an mình bên giấc điệp ........
  5. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tận 8h mới học vậy mà em đi từ 6h.Rét,đang nóng như thế mà trời lại rét ngay được.Em như người không có trọng lượng vậy.Người cứ như bay bổng tận trên mây.Lạ thật,em có cảm giác hình như anh cũng như vậy.Anh dường như cũng có những cảm giác và suy nghĩ như em?Buồn cười anh nhỉ,em và anh ở xa nhau thế cơ mà.Vậy mà,...vẫn không nói ra,làm sao ta chia sẻ được cho nhau.Thôi đành,ta nhường chỗ cho những nỗi buồn bất chợt...
    Anh vẫn bảo,ở nhà em là công chúa,được bố mẹ chiều và không biết làm gì cả.Vì vậy,những lúc ở cạnh nhau anh hay giúp em làm mọi việc,hay nhắc nhở em hãy lớn hơn một chút,...đừng mãi là cô công chúa bé nhỏ...

  6. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Em lang thang trên mạng mãi cũng gần đến giờ vào lớp.Trong đầu rỗng không,chẳng có tí suy nghĩ j cả thì học có vào không nhỉ?Sáng nay nhắn tin cho anh mãi không thấy báo cáo j cả.Thỉnh thoảng em lại lúi húi giở dt ra xem đã gửi được tin chưa.Trông con bé thật đáng thương,...đang chờ đợi một điều j đó.em biết,câu hỏi hôm qua của em đã làm anh không ngủ được,..và anh đã thức chơi điện tử..và caí đt lại hết sạch pin...Người ta bảo hiểu nhau được thì tốt,nhưng em thấy hiểu nhau quá cũng không tốt thì phải..bởi vì em quá hiểu anh ..và em luôn biết cách làm anh buồn...Thật là khó hiểu anh nhỉ?Ước gì,ước gì em được ở gần anh,thật tốt biết bao..nhưng ngày mai có vẻ gì đó là rất xa,anh n h ỉ...đều biết như vậy nhỉ ?
    Mà cũng lạ thật cơ,em và anh sao lại gặp nhiều điều cản trở đến vậy cơ chứ,hết điều này lại đến điều khác,và có lúc.. nó dồn dập đến...Nhưng sẽ chẳng là gì hết anh nhỉ,chúng mình vẫn sẽ vượt qua...em đang cố gắng để không còn mãi là cô công chúa bé nhỏ nữa,và anh cũng sẽ không phải luôn là người lớn...luôn suy nghĩ thay cả cho phần em...anh nhỉ !
  7. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Buồn wá
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    đôi anh Tùng và MYNAN hát chán òm, chẳng qua tình cảm thắm thiết.... máy kô thể fân tích, đong đo đc tình yêu của anh chị nên cho 97 điểm đó . Em và anh banhbaonuong hát hay nhứt
    Anh có biết vì anh mà em khổ thế nào không ạ , chiều hôm đó, khoảng 3,4 h em về đến nhà, em và anh banhbaonuong hứng mưa suốt đoạn đường, cứ sợ tối mưa thì đi chơi kô hay , anh bánhbao fần cũng mệt rồi nên bảo là hoãn mọi người lại nhưng em nghĩ .... chẳng mấy khi đông đủ anh em, muốn đủ thì fải đợi sang tháng 7 cơ và chẳng mấy khi MYNAN lên đây. chúc ông anh hạnh phúc
    @ Thanh: Ông ơi đừng buồn, rồi sẽ tìm đc người khác thôi mà, anh Khánh và ông Công cứ bảo: tại đêm hôm ấy ông kô đi cà kê tâm sự cùng nên thất tình đấy.
    Đừng buồn, ông nhá
    Tiếc cho cô Quỳnh và chú Thanh .... trà nhà ông Bill ngon lắm nha, hồng xiêm thì ngọt lịm lìm lim , cá nướng thơm phức, cơm dẻo, canh ngọt ....... và đặc biệt là anh trai chú Bill đẹp trai lém
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Thèm ko chịu nổi...chẹp chẹp...Rỏ cả nước miếng ra rồi đây nè..hic hic
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm thứ 7, chú Thanh có đến đón em nhưng chú ấy mắt mũi tèm nhèm ... kô biết lần đường .... thảo nào giờ vẫn ế
    Cơ mà chị cũng kô thích cho em đi, vui chơi thì còn nhiều, gớm, sau này cô thi xong rồi chỉ sợ cô kô có sức để đi chơi cùng anh chị em thôi. Thật ra, chú bill và em Mèo là hát hay nhất ... nhưng mà kô yêu nhau nên điểm thấp, còn anh Tùng và MYNAN thì khác, chị và anh Khánh đang ở giai đoạn tìm hiểu nên điểm cũng tương đối thôi
    [
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 15/05/2006

Chia sẻ trang này