1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Máy sai là sai thế nào Mynan nhỉ ? Họ hát không được nên mới nói vậy - họ ghen với hạnh phúc của chúng mình đấy .
    @ Đá : tìm hiểu Banhbao hả , anh ủng hộ , thằng này được đấy . Tuy nhiều lúc cũng hơi tiểu thư một chút . Có lẽ hắn cũng thích em , toàn làm kỳ đà cản mũi em thôi ( mà thường như thế là thích , tối tối này lại nhắn tin trêu nữa ====> 80% là thằng này có vấn đề với em . Có cần anh mai mối không ?
    @ : lamduechi : đừng có như vậy chứ , lần sau anh sẽ để phần cho em ...........vỏ quả hồng xiêm . He he .
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Anh tunggiangmai kia,em cú rồi đấy,phần gì ko phần,đi phần vỏ hồng xiêm như thế àh?Thật ko chịu nổi.Anh cứ nhớ đấy,mà anh còn nợ em vụ kem Tràng Tiền đấy,còn chưa thèm đòi nợ thì thôi.Hic hic
    To chị Đá:Rất tiếc là hôm đó em ko đi được,nhưng ko sao,còn nhiều cơ hội.Nhỉ?Bây giờ còn nhiều việcq uan trọng hơn,ở nhà dưỡng sức để còn chiến đấu.HII
    àH,Sau vụ anh Thanh tìm phu nhân,sẽ đến lượt chị.Em thấy anh bánh bao được đấy.CLB mình kể ra cũng tương đối đấy nhỉ?Không biết còn đôi nào chưa được khai quật ko nhỉ?Chẹp chẹp,xem nào...
  3. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hô hố định chơi bài ván đã đóng thuyền à
    @Tùng ăn mày : Anh có phone của Mynan rồi đấy nhé. Chú cứ liệu hồn, ăn nói giữ mồm bịt miệng Không đừng trách anh không nể tình bằng hữu. Hehe
    @Làm được chi : Tặng pé Thấy anh được hả. Thế thì cho Đá tay phải còn pé tay trái, Đá nhể
    @All : Đấy là hai tay bắt hai cá đấy nhé. Đừng nghĩ linh tinh
  4. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Tưởng một tay bắt hai cá chứ như thế vẫn chấp nhận được. Nhưng phân công rõ ràng ra nhé, mà tốt nhất là ngày chẵn ngày lẻ cho khỏi tranh nhau mất tình chị em.
  5. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tưởng một tay bắt hai cá chứ như thế vẫn chấp nhận được. Nhưng phân công rõ ràng ra nhé, mà tốt nhất là ngày chẵn ngày lẻ cho khỏi tranh nhau mất tình chị em.
    [/QUOTE]
    Keke Khoa?n na?y chú lại co?n pha?i dạy anh a?. Chú dại quá giá như hôm nọ đi nhậu với anh em thi? có khi hứng lên banhbao đây to? ti?nh hộ cho thi? có khi được roa?i đấy chứ.
    ...........
    Okie như vậy la? đaf có 1 ngươ?i u?ng hộ
    Pa? con nhanh nhanh lên na?o
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Em lamduechi: Chị thấy anh banhbaonuong đc mỗi cái cao ráo, sáng sủa , chị cứ nhìn thấy anh nào da trắng là mắt tít cả lên. Nhưng nếu chị thích vì lí do thế thì chưa đầy 24h sau là chán ngay rồi. Hôm đến nhà chú Bill, nhìn anh trai chú ấy mắt chị cũng tít lên, giờ thì quên mặt mũi anh ấy như thế nào rồi . Em cứ yên tâm ôn thi ĐH, đỗ ĐH thì chị nhường anh ấy cho em, còn không thì chị chuyển giao cho em gái khác .Còn về chuyện áo dài thì quần của chị màu cam và hồng, kô có cái nào màu trắng cả, mới cả có trắng thật thì em lại buộc chun mất thôi, một em thắt đáy lưng ong cứ đòi test vòng eo của bà chị béo núc ních nục nịch
    Mất hơn 2 tiếng đồng hồ chỉ để nghe báo cáo LV của các anh chị K37, có LV còn y xì cái LV của anh K36 mà năm ngoái mình đã xem . Nhưng mà cũng kô thấy fí time lắm bởi đc nghe LV của chị Hận - có lẽ chị ấy là người đầu tiên làm luận văn về PP. Mình cũng định năm sau làm về vấn đề đó nhưng thấy ai cũng bảo là vấn đề ấy cực mới, khó vì lan man. Mà ngay từ lúc bước chân vào dạy lớp mình, Bọ đã doạ là môn đấy khó, nếu ôn thi tốt nghiệp 2 môn trong 30 ngày thì có đến hơn 20 ngày là sv ôn thi PP, chắc kô fải thầy nổ mà nói thật, PP cứ thế nào ấy ............ nhưng mà mình thích . Nhưng mà cũng khiếp thật, hôm nay chị Hận bị quay như chong chóng bởi fản biện của chị gái bạn Quy . Ngày xưa, khi còn học phổ thông, chị bạn Quy đang học ĐH , lúc ấy chị ấy rõ là hiền, còn có vẻ nhút nhát nữa .... thế mà .... giờ ..... . Khâm phục thât! . Híc, giờ NVSP, chị bạn ấy dạy hay thật nhưng căng thẳng quá, nhất là từ khi chị sinh em bé xong, da dẻ hồng hào hơn thật, chị có béo đẹp lên thật nhưng khó tính quá ạ
    Năm sau, kô biết nên nhờ chị ấy hay nhờ Bọ hướng dẫn nhỉ.
    Bọ chắc tốt hơn nhưng Bọ bận lắm còn chị ấy trẻ, nhiệt tình và tạo áp lực cho mình, với kẻ lười biếng như mình thì chị ấy là lựa chọn số 1
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng buồn ngủ, cũng muốn ngủ, cùng thèm ngủ.... dù thế vẫn fải cố dạy lúc 6h.. và leo lên giảng đường C.
    Sáng nay, trường mình bị cắt điện cả buổi, tưởng là đc nghỉ ai ngờ Bọ nhắn tin: "Bảo lớp sang giảng đường D học lí thuyết như thường. Cảm ơn Bờm".
    Bọ lúc nào cũng vậy: cực khéo và lịch sự , nhưng khéo quá thì hình như bị nhiều thầy cô khác không thích lắm thì fải, ấy áy, đấy là chuyện mình nghe lỏm và fán đoán thế thôi, kô fải sự thực đâu.
    Giờ học hôm nay, Bọ tạo điều kiện cho mình fát huy năng lực cá nhân , vui thật đấy , qua 2 tiết đc đứng lên bục giảng thôi mà cũng học đc từ Bọ ít nhiều cách quản lý, tổ chức lớp đi vào hoạt động ngoại khoá . Mỗi tội thầy cũng nói nhiều như mình, rõ ràng là giao cho mình rồi thì chỉ nên ngồi nghe thôi, đằng này ..... thế là dẫn đến tình trạng mình "cãi Bọ như ngéo ấy " <-- câu nói này của cái Mai, cái Duyên béo thì bảo: Bọ nói một, tivi nói hai, mày nói bằng cả Bọ với Tivi cộng lại , mà đứng trước lớp gì mà tranh cãi như bạn bè ấy
    Ơ**, nhưng mà cãi đúng mà, tại Bọ cũng "lắm chuyện" như mình cơ.
    Sáng nay vui thật đấy, ngoài 3 tiết phương pháp ấy còn cả môn CNXH cũng kô fải học, chỉ việc ngồi ở lớp copy, paste ..... thế mà cũng hết 2 tiết, dù sao thì cũng đc về sớm khoảng 15, 20 phút gì đấy, hè chói chang thế này mà bắt con người ta học đến 11h, có hôm lại còn đúng 12hkém10 mới tan chứ
    Chiều nay đi , kéo chú Thanh đi cùng, cho chú ấy tu cafe ké

  8. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Mệt vật vã. Hqua SN về đầu cứ ong ong, cả sáng gật gù chả làm được j. 25 hết hạn nộp, hnay 17 rồi, còn một tuần lẻ 1 ngày nữa. Hị hị ! mệt quá !
    Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng
    đánh rơi buổi chiều thơm ngát
    Làn môi ơi đừng quá run run lớ tia nắng hông tan mất
    Xin âu lo không về quanh đây
    Xin thương yêu dâng thành mê say
    Xin cho ta một khắc reo ca vui cùng em
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    to chị Đá:Sáng nay lớp em đã chụp ảnh xong rồi.Cũng tại cái quần đó của em cộc quá nên mới định hỏi xem chị có ko.Sáng nay em đổi cho 1 đứa khác.
    Em cũng có kém chị gì đâu,mà eo chị bao nhiêu em có đi quảng cáo đâu mà chị cứ lo.HIIIIiiiii.Mà có chàng nào ôm eo chị,chị chốn thế nào?
    Còn chuyện anh bánh bao,chị yên tâm,em làm sao dám tranh của chị.Mà em thấy 2 anh chị cũng đẹp đôi đây chứ.Anh e4m trong CLB nên ủng hộ cái chứ nhỉ?
  10. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Mệt đứt hơi mất thôi.Hôm nay lớp mình chụp ảnh lại,vừa mới sáng sớm đã bị cô chủ nhiệm cho 1 bài.Cả lớp ngồi im thin thít.Sợ nhất là lúc cô khóc,mà cũng quá lắm cơ,tại bọn lớp mình nghịch quá,buổi học chiều hôm qua lại còn 24 đứa nghỉ.Ai mà chẳng tức,đặc biệt là cô.Cũng may là cô bớt giận mà lên chụp với lớp.
    Ôi,hôm nay chụp nhiều ảnh quá.Lần này thì chết tiền đi rửa ảnh và lấy ảnh.HIC HIC HIC.Lúc chụp thì cứ tít cái mắt,nhe cái răng ra cơ.Sau này nhìn lại ảnh cũ chắc buồn cười và nhớ lắm.Lại còn có cái ảnh cả lũ con gái áo dài trèo lên cổng trường nữa chứ.hiii
    Trưa khoảng nửa lớp ko về,ở lại đi ăn cơm hộp với nhau.Đói nên tranh nhau ăn,buồn cười quá.Bây giờ thấy no khủng khiếp.Lại chụp ảnh ăn với nhau,quay cái cảnh nhai cơm nữa...ôi,trời.Sáng nay lớp làm hẳn 1 vdcl từng
    đứa giới thiệu một,sau này xem lại...hiiiii
    Chiều học,tối học.Đã vậy tối có mang sách vở gì đâu.Ở lại lớp ,tối nay mình sẽ phải lóc cóc xe đạp đây.Nhưng thôi,chẳng biết bao giờ mình mới được di xe đạp đi học.Ngày mai là nghỉ học rồi.Vậy là kết thúc những ngày tháng cuối cấp.....Thương nhớ quá!!!A2 ơi....
    Sinh nhật mẹ,mình đi suốt ngày.Cũng chẳng gặp được mẹ.Nhà mình cũng chẳng dọn được.Ngày mai mấy bác ở HCM ra chơi.Đi suốt ngày,bận túi bụi.Chắc phải tuần sau mới tịt ở nhà..
    Giờ phải out thôi.Biiiiii

Chia sẻ trang này