1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nóng thật đấy,sáng đi ra khỏi nhà còn rét,thế mà trưa đã ngột ngạt đến không thở được.Nhưng mình thì khác.Sáng thì buồn không thể nào cười nổi cái điệu cười quen thuộc mà xưa đã thành quen.Bây giờ thì vui đến lạ.Ừh thì khó thở thật đấy,nhưng mà thế cũng được.Nụ cười quen tưởng như không thể thiếu đã quay lại.kệ,kệ mọi thứ xung quanh, mình vui là được rùi.Anh cũng vui,mình có linh cảm thế.ừh nhỉ,mình và anh luôn như vậy,lúc nào cũng có tâm trạng như nhau...Càng lạ hơn,người lớn và trẻ con chơi với nhau...vui anh nhỉ.Ngộ ghê!
  2. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Nắng quá, định đi kiếm mấy đồng để phục vụ cho cái dạ dày và cho đủ thứ linh tinh lằng nhằng mà nắng quá đi kiếm được mấy đồng chẳng bõ tiền uồng nước và mua thuốc cảm. Tại bà Tiến làm mình hôm nay bơ vơ chẳng biết đi đâu về đâu về nhà thì chẳng có chìa khoá (dại quá sáng đi không cầm) đành ra mạng "câu bài" vậy:
    Mấy hôm nay mình chẳng hiểu là mình buồn hay vui nữa. Linh tinh thật. Vậy là mình đã có câu trả trả lời cho mối tình câm lặng mà mình mang theo đã bao lâu rồi nhỉ 1, 2, hay 3 năm chẳng nhớ nữa. Buồn hay vui mà buồn vì sao - vui vì sao chẳng rõ nữa. Lắm lúc tự nhiên ngồi trầm ngâm như một ông già đôi khi lại tư nhiên lôi máy ra đọc lại những dòng tin nhắn của em mà cười, Cười vì cái gì nhỉ. Chắc tại nghĩ lại cái hôm tây tây đó mình đã tỉn tò. Đúng là lúc có tý men rượu vao người ta thương làm những việc chẳng đâu vào đâu cả.
    Thôi cố quên em và sẽ làm một người bạn tốt như em mong muốn nhưng khó, khó quá !!!
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Thế thì post ảnh lên cho mọi người xem với nhé, post ở topic Lâm Duệ Chi kí nhé.
    Còn eo chị có to bằng mấy cái thùng phi thì vẫn đẹp trong mắt người yêu chị mà . Bọn chị yêu nhau vì tính tình, ai vì cái vòng eo thùng fi ấy đâu
    BÁc the_classic chắc sắp bảo vệ , chúc bác có đủ sức khoẻ, bảo vệ thành công
    Khổ thân ông Thanh

  4. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được nghỉ học vậy là ngủ bù cho những ngày mất ngủ. Bây giờ mới ra được mạng cái. Mà bảo nghỉ thì ôn thi mà cuối cùng toàn ngủ chẳng học hành được chữ nào cả.
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay , hắn cứ lẩn thẩn thế nào ý .
    Vừa mới hôm qua rồi , hắn sang nhà cô Quyên để nghe cô ấy góp ý về phương hướng của Câu lạc bộ , hắn còn hẹn là ngày thứ sáu , sẽ cùng các cô ấy sang Trung tâm để trao quà cho các em . Thế mà tối nay cô ấy gọi điện nhắc hắn thì hắn mới nhớ ra .
    Hắn buồn chả biết vì sao . Chẳng có ai trò chuyện với hắn cả , thế là hắn ra tâm sự với Milu . Hắn nói vẩn vơ , hắn hỏi Milu rằng không biết giờ này Mynan đang làm gì nhỉ ? Không biết Mynan có nhớ tới hắn không ? Chỉ tội , con cún chẳng biết trả lời hắn thế nào , cứ gầm gầm gừ gừ vì hắn không cho nó tự do để chạy nhảy .
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá,chán quá,ko còn gì để nói,....hic hic hic..Biết thế mình ở nhà còn sướng hơn.Bây giờ phải ngồi đây để giết thời gian .Cái đất Quảng Ninh này sao mà...chán thế!!!!!!!!
    Ngày mai mới được ra Vịnh Hạ Long,giờ ra ko kịp,Phải giết thời gian ở đây.Đáng ghét,đáng ghét.Có đứa bạn ở đây thì mình quên cả Số điện thoại,nhớ được cái địa chỉ nhưng lại lười đi,mặc dù có người sắn sàng chở mình đến đó.Mệt khủng khiếp!!!!!!!
    Ở nhà còn 1 đống việc.Sáng nay đi mình còn quên ko rút điện máy cpt.Chẳng biết sẽ ra sao đây?Tưởng là đi Tuần Châu,Hạ Long là sướng lắm.Thế mà cho đến lúc này mình chỉ muốn về nhà thôi.Từ sáng đến giờ đi mệt lắm rồi.Lại còn cái chợ Rừng gì gì đó nữa chứ.Ôi,mình muốn về nhà,muốn lắm.ứ đi hạ Long nữa đâu....Cũng tại đi cùng Bác nên mình trở nên bị động vậy đó.Sáng nay cũng chẳng đi tụ tập cùng lớp được.Ảnh cũng chưa rửa.Tối mai mới về.Chủ nhật lại đi Núi Cốc,sao mà lúc nào cũng núi cốc thế ko biết.Mình ứ thích đi nữa đâu,nhưng ở nhà lại buồn.
    Tối chủ nhật ông lại bay vao tpHCM,để lại 1 mình mình ở nhà .Mình lại phải tự lo lấy mọi việc rồi.hic hic.
    Thôi,chán lắm rồi.Giờ xem hóng hớt được ở đâu nữa đây?
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì anh cũng đã nói ra những điều anh muốn nói . Hì hì, mình đợi mãi , fải nghĩ bao nhiêu kế để anh fải nói ra, khi anh nói ra rồi mình vẫn còn nói cố: " Lần này anh không giữ đc tỉnh táo trước em rồi". Anh bảo: " Không phải là không giữ tỉnh táo mà cứ loằng ngoằng, vòng vo, kiêu cao, sĩ diện thì kết thúc chuyện sẽ không đi đến đâu cả, anh là con trai anh nói trước"
    Em bực anh lắm nhé, người gì mà mặt cứ lạnh như không ấy, chẳng thèm nhìn em thế thì làm sao em biết đc tình cảm khi bề ngoài anh thể hiện như thế. Nếu không có anh T bảo cho thì em cũng kô nhận ra đc, song em vẫn sợ em nhận vơ, con gái thì thường hay nhạy cảm và có khi thành tưởng bở.... nên em sợ lắm ... vì thế em tìm mọi cách để anh phải nói ra mới đc. Mà em thấy anh tỉnh táo trước em thật, giọng em có ngọt nhẹ thế nào thì anh vẫn thép như thế.
    Anh bảo chúng ta khác nhau nhiều quá, em lại nghĩ ngược lại: chúng ta giống nhau nhiều quá: ai cũng ngang, ngang như cua ấy và đầy kiêu ngạo, cả sự chân thành và thẳng thắn nữa chứ.
    Tối hôm đó tức anh thế, lỗi là ở em thật nhưng không nói trước thì làm sao em biết mà ứng xử, anh bảo là tức em, em cũng tức theo, không nói chuyện gì trên đường về. Im lặng! Thường ngày em nói luôn mồm, gặp anh em còn nói nhiều hơn , có lẽ vì thế mà khi em không nói gì thì anh cuống cả lên. Thế là làm hoà
    Profile mới .
    [​IMG]
    Nếu thời gian có quay trở lại, ngày em gặp anh ngày cơn gió bồi hồi. Em sẽ vẫn bước, bước về phía ấy, phía tầm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi
    Anh trai nhận đc vé rồi, đúng 14/7 anh mới về, sẽ ở nhà chị gái ở HN, chí ít thì cũng 4,5 ngày sau mình mới đc gặp . Nhưng vấn đề là khoảng thời gian sau đó mình sẽ đi tình nguyện ở tận Đại Từ, hix, thế thì gặp anh kiểu gì đây ... . Hay là rút đơn, kô đi tình nguyện nữa ... hix, kô được đâu, kô đi thì mất vui và bọn nó oánh mình chít

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 07:38 ngày 20/05/2006
  8. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Ô, thế này thì 2009 có khi lại đến sớm hơn 2008 ấy ...hầy , thời gian điên đảo trái đất quay ...cuống ấy ...hầy .Chúc mừng nhé !
  9. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Vừa ăn cơm xong no quá!!!!
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Profile của tớ có câu ''.. để nhớ và yêu anh" <=== cái này là thì tương lai thôi
    Khi tình yêu chưa đến thì tớ nhìn bạn bè, thấy họ hạnh phúc và ao ước mình có một Tình Yêu đích thực, nhưng nếu đến vào bây giờ tớ vẫn cảm thấy sớm, tinh thần chưa sẵn sàng. Khi mà học hành còn dở dang, công việc chưa có thì tớ kô thích Yêu.
    Bây giờ anh ấy yêu tớ nhiều hơn song khi yêu vào, con gái thường yêu đắm đuối, tớ thấy khổ lắm mà tớ thì sợ khổ , tớ vẫn thích dành trái tim cho gia đình, cho người thân, cho bạn bè .
    Tớ sợ yêu rồi chia tay, gây vết thường lòng cho cả hai. Vì thế, trc'' khi nhận lời yêu tớ muốn có thêm thời gian tìm hiểu, thời gian để xem lại nhịp tim của mình. Có lẽ khoảng thời gian ấy cũng fải mất 1,2 năm . Bạn cà rốt đọc ở đây nữa nhé
    Cùng nhau

Chia sẻ trang này