1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    mở mắt mệt mỏi
    chỉ mong là thời gian thi sẽ kéo lại thêm tháng nữa, chắc 2 tuần nữa là thi rồi, giờ mới bắt đầu cày CNXH, đã rõ buồn ngủ, đang ngáp dở thì bọn nó cứ trách " sao bọn mày kô đi thầy CNXH đi, kô khéo là cả lớp kô đc thi đâu, thầy này thì điều kiện thôi cũng fải đi đấy". Ờ, mà có khi kô qua thật, kiểm tra điều kiện thôi mà cũng làm căng thế nhí nhéo suốt, cứ làm như mình kô sốt ruột ấy, giờ ra chơi định tranh thủ ngủ 5 phút thì sang xem bọn lớp Hoá, MN đi như thế nào, thống nhất 1 giá chung .
    Đúng là bọn Mầm Non, chạy từ khi còn chưa vào trường nên giờ cũng thành chuyên nghiệp . Chỉ khổ bọn Tin, Hoá.... fải chịu theo mức chung ấy.
    Ôi, ngoằn nghoè, mai có giờ của Bọ, ngày cũng học giờ của Bọ, ngày kìa cũng thế. .... thế là mình kô đc khoe áo mới + đẹp đến lớp rồi ... chỉ vì cái áo ấy kô có cổ --> mà áo kô có cổ thì kô là SV SP, hề hề, Bọ mà dạy lớp Mầm Non nhỉ .... chắc đuổi cả lớp ấy về mất
    chậc! sao buồn ngủ thế, dạo này ngủ ít thật .... có lẽ nên giảm cân , sáng thứ 7 đi hiến máu, dù giảm cân nhưng mình cũng thừa so với tiêu chuẩn 3 kg, mình đúng là nhát chết, lúc cái chị đấy lấy tí máu làm mẫu thử .... kim vừa chọc đã hét toáng lên vì sợ ... híc, xấu hổ quá , lúc ấy sợ thế, đang định bỏ về.......... thôi kô hiến nữa thì có người đọc tên............. Kô hiểu vì sao máu kô ra, thế là thay vì hiến 250 ml như thiên hạ thì mình chỉ 100 ml là cùng, chị ấy chẳng lấy nữa .... một fần vì máu chảy chậm .... một fần là thấy nước mắt mình ròng ròng . Xấu hổ quá, rõ là to mồm, lần này lấy hết can đảm để đi hiến máu, thấy mặt mình nhăn lại, nước mắt rơi ra là các em K39, K40 cổ vũ " chị Tiến cố lên" .
    Bố biết chuyện, mắng cho một trận, mẹ thì lại khuyến khích, mẹ mình vừa cổ hủ, vừa tân tiến. Tuyệt thật
    Duyên béo cũng mắng cho 1 trận: nào là mày tưởng là mày béo thật à, bọn nó gọi mày là béo thế thôi, ăn đc một tí thì đi hiến Ôi, hoá ra là mình không béo.
    TRưa nay fải ngủ mới đc, chiều soạn nốt và tập để thứ 4 lên giảng.
    Kế hoạch là cuối tháng fải ôn xong, khoảng mùng 4, 5 tháng sau là bắt đầu thi.
    Kì nào cũng đặt ra kế hoạch ôn thi nhưng dường như là chưa kì nào hòan thành đúng thời gian
    Khoảng thời gian có danh sách đc hb đến lúc nhận đc tiền mà cũng lâu ghê, tiền để ăn khao hb thì chi rồi mà hb thì chưa thấy đâu, sắp hết kì rồi còn gì, chắc lần này lấy cả cục , lần này kô biết tiêu tiền vào việc gì nhỉ
  2. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng thế
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chị lấy máu của em bảo là: muốn lấy đc 250ml của em .... chắc fải đợi đến chiều , em nhìn thấy máu, nhìn thấy kim tiêm, nhìn thấy những ngưòi bên cạnh mà sợ quá ... thế là nước mắt cứ rơi ra, em đã lẩm bẩm là không đc khóc thế mà .... xấu hổ quá .... đã thế các em khoá dưới gần hai chục đưa cứ hét ở dưới " Chị Tiến cố lên" làm cho em thành vừa khóc, vừa cười , xấu hổ ghê cơ .
    MÀ chị dạo này đi đâu thế ạ, thiếu chị ... CLB chuối thiếu hơi, trôi xuống tận trang sau . Hay là vẫn xì trét ạ?
  4. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Thư ký tranh thủ đi nghỉ mát mờ
    Chiều nay mưa rào, đỡ phải tưới cây
    Bác sí lấy máu bảo "Từ từ mở bàn tay ra, nắm bàn tay lại, mở bàn tay ra, nắm bàn tay lại..." => muốn lấy bao nhiêu cũng được
  5. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0

    Máu không ra là vì bị "nghẽn mạch" ,chắc cô y tá đem kim tiêm đâm nhầm phải MÔ MỠ Đá còn may là chưa bị các cô rút kim ra và đâm thử phát nữa . Mà hiến máu thì không giảm béo được đâu, hiến máu xong sẽ kích thích ăn uống, nếu phanh không kịp có khi lại còn được lãi
  6. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Mấy bà này máu toàn mỡ nên khó lấy là phải
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    [quocte]Bác sí lấy máu bảo "Từ từ mở bàn tay ra, nắm bàn tay lại, mở bàn tay ra, nắm bàn tay lại..." => muốn lấy bao nhiêu cũng được [/quocte]
    Chị bác sĩ ấy cũng bảo em như thế, em còn đc cầm một miếng xốp nhỏ ở lòng bàn tay, chị ấy cũng bảo co bóp, có lẽ chị ấy kô kiên nhẫn nên thấy mãi mà ra đc ít máu thế là chị ấy bảo : Em bóp hộ chị đi nào, kô thì nằm đến chiều đấy
    Xì, cái bạn CÀ rốt này, đúng là chẳng biết cái gì cả . Bạn bảo tớ như trên thì khác gì là nói tớ đi hiến máu là để giảm béo, xì , mục đích người ta tốt đẹp bao nhiêu lại bị bạn bảo thế
    Hôm đấy, tớ đi hiến máu, đi thì fải cân, tớ giảm đc 1kg nên tớ vui... cho dù là có cân có giảm nhưng tớ vẫn thừa so với tiêu chuẩn là 3kg
    Tớ cũng biết là hiến máu xong sẽ béo quay ra nhưng mà tớ bảo này: tớ thề là tớ kô sợ béo đâu, tớ chỉ kêu thế thôi, chứ tớ thấy bọn bạn tớ bảo: nếu tớ kô béo thì mất cái ngồ ngộ đi, gầy đi thì da cũng xấu, đang béo mỡ màng thế này, da dẻ sáng sủa , hồng hào, tuy béo.... nhưng lại đẹp
    p/s: Tại CÀ rốt chưa gặp Đá nên cả nhà cho em nổ một tí
  8. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Này, ai cho Test mà đòi nổ? Đá lại vi phạm cái khuôn khổ tự đặt ra cho mình rồi Tớ vẫn biết mục đích nhân đạo cao cả của Đá khi đi hiến máu.Các cụ bảo một giọt máu đào hơn ao nước lã, nghĩa là máu thì quí lắm, người có nghĩa cử hiến máu phải là người quí!Còn vấn đề Lipid hay lỗ lãi chỉ là những gì phát sinh một cách tự nhiên theo qui luật không có gì phải bàn cãi Đá đã hiểu được thế nào là vấn đề trọng yếu và thế nào là vấn đề râu ria chưa ...?
  9. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Tìm 2 hôm nay chưa thấy, sì pam lung tung cả
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    @ Cà rốt, Chịu! Kô hiểu gì cả. MÀ tớ gọi cậu là " Cà rốt" cậu có tự ái kô đấy, tớ đoán cậu đặt nick cũng giống như tớ đặt nick, đôi khi nick trái ngược với con người
    Đêm qua, vướng ghế, ngã rõ đau .... chỉ vì mình vội vàng khi nghe thấy tiếng chuông đt, cứ tưởng ...... hoá ra là thằng đầu bác nt chỉ để hỏi là ngủ chưa, dở hơi!, bực thế , bình thường thì kô sao nhưng hôm qua đang chờ đợi, giờ thì biết cảm giác chờ đợi và ngóng trông
    Sáng
    Theo fân fối thì bài sẽ đc dạy trong 2 tiết, ai ngờ, mình chả đọc gì cả, lại chủ quan.... hôm nọ hỏi Duyên béo là bài này 1 tiết thôi thì fải, nó gật lấy gật để ........ bài fải dạy trong 2 tiết, sáng nay mình giảng một lèo hết 35 phút . Giảng xong cười xoè, may mà Bọ ốm nên Bọ nhờ chị của bạn Quy đến xem hộ, Bọ mà biết mình kô đọc fân fối chương trình thì Bọ gõ vỡ đầu mất.
    Cái gì cũng : Các em xem SGK, trang.... , cô làm qua thao tác, soạn sẵn = powerpoint nên vèo fát là xong, hình như mình đc mỗi cái giọng nói còn bài giảng hôm nay là vứt
    Nghĩ cùng buồn cười thật đấy, chuẩn bị thế mà vẫn như ếch ấy
    Học xong 5 tiết, cả lớp ở lại họp bàn về môn, về thầy, chán chán chán, thầy như ếch ấy vẫn fải gọi là thầy, thầy đểu thế thảo nào ếch béo đc, người như bị hen ấy, nghe nói nhà thầy giàu lắm, xì , thế kô giàu mới lạ, ăn trên mồ hôi nước mắt của cha mẹ SV, xì, thôi, kô nói nữa, 1 là kô tốt cho bản thân, 2 là ầy ếch xứng đáng để em viết

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 24/05/2006

Chia sẻ trang này