1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là cái ngày quái gì thế không biết,toàn chuyện bực mình,toàn chuyện buồn.Cả bây giờ cũng thế,sao mình lại phải tức đến phát khóc cơ chứ?
    Mình chẳng hiểu gì cả,không hiểu gì cả,chưa bao giờ thấy tức đến khóc như vậy
  2. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    Sao dảm nỏi xẩu bỏ thể, cô giảo hư quả
    Chán nhỉ, tình trạng chung của nền giáo dục VN
    Mà cô giáo mặc áo ko... cổ đẹp đấy chứ Bọ này 8 vía à ?
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Không fải chán mà là buồn, bực bội. Những việc như sv muốn điểm cao đến nhà thầy thì kô nói, bỏ qua, coi như tiêu cực ấy kô chấp vì nó kô quá nhiều, còn việc này là cả 1 tập thể, nhiều tập thể, xì, trắng trợn.. Giá cắt cổ, tớ thì cho rằng đấy là ăn trên mồ hôi nước mắt của cha mẹ SV nhưng đứa bạn tớ bảo: Kô fải mồ hôi mà là xương máu
    Cú thật đấy, tớ định ghi âm.... xong roài kiện, giống như vụ ở trường Bách Khoa của cậu ấy ( bên edu.net) nhưng vừa có ý kiến ấy bọn nó đã cốc tớ 1 trận : mày làm thế khác dìm lớp mình xuống, thầy vẫn sống còn cả lớp thì chết hẳn, thế là từ đấy cứ nghe đến lớp Tin là các khoa khác chạy mất dép, đến nhà mời phụ đạo... chắc cũng bị đuổi về.
    Mà tớ muốn ghi âm để kiện thật, bởi việc tiêu cực như thế là không thể chấp nhận đc, lớp nào cũng hơn nửa lớp fải chạy điều kiện, riêng lớp tớ thì cả lớp , bọn khoa Mầm non toàn con gái, khéo ăn khéo nói thầy cho qua 2/3.
    Thằng Tuấn lớp tớ cũng hay vào box, nó bảo nên box lập chủ đề than vãn, thông báo đê nhưng mà tớ lại lười viết, có khi đưa ra vấn đề tiêu cực này ......... mọi ng` lại kô quan tâm vì hình như nó là hiển nhiên của nền giáo dục nước nhà
    Nền giáo dục bi đát thật, buồn quá cơ
    Còn Bọ ấy à, tớ quý tớ mới gọi là Bọ, mà ở lớp thầy cũng toàn xưng hô Bọ với các Bờm. Tớ thấy Bọ lạc hậu quá, mặc quần áo kô ngắn, kô hở là đc ... đằng này: cấm ao kô cổ, cấm áo phông, con trai thì cho áo vào trong quần... Tóm lại là phong cách kô những nghiêm túc, đứng đắn mà còn fải đoan trang, lịch sự, giản dị. Cá nhân tớ thấy ........ mặc áo sơ mi có cổ trông như nhà quê ấy . Hồi tớ đi kiến tập ở trường cấp 3 Ngô Quyền - 1 trường tập trung các hs nghịch của thành phố mình, hôm đầu tiên, do mất chìa khoá tủ nên đành mặc áo Đoàn và chiếc quần vải cũ kĩ bị bọn học sinh ném giấy vào đầu . Bọn lớp tớ bảo... tại mặc giản dị qúa nên bọn nó bắt nạt, trông mày có khác gì công nhân. he he, dù hôm sau tớ có tìm thấy chìa khoá thì ăn mặc vẫn tương tự như thế, bởi mình đi kiến tập, đang là học nghề mà, nổi bật... các cô giáo cũng kô thích. Hề hề, mấy hôm sau, bọn học sinh khiếp tớ lắm công nhận là tớ ác. Lúc ấy tớ lại nghĩ ... lời Bọ khuyên bảo là đúng: cô giáo kô fải ăn mặc đẹp, sành điệu như mấy cô trẻ trường Lương Ngọc Quyến. Phong cách giản dị, tự nhiên sẽ dễ gần gũi với học sinh hơn. Mà cũng chả biết đc, năm sau thực tập ở trường LNQ, bọn học sinh ấy nó nhìn mình giản dị quá ..... có khi lại khó tiếp xúc với chúng nó. Nhưng dù học sinh nào thì cũng chỉ là học sinh, gõ đầu tất! tại tớ đanh đá mà

  4. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, bọn học sinh bây giờ gấu lắm! Nhưng giáo viên mà giản dị quá là bọn trẻ soi kỹ lắm, rồi lại bình luận, tất nhiên là no vấn đề nhưng nên làm cho chúng nó nể mình từ cái nhìn đầu tiên Hồi xưa đi học mình cũng củ hành mấy ông bà thực tập mãi. Cơ bản là mấy ông bà ấy dek có bản lĩnh, bị học sinh nó quay, suốt ngày nịnh học sinh, chán! Tốt nhất là không có nịnh nọt hay bày tỏ cảm xúc gì cả.
    Còn vụ đi chùa thầy, CNXH, TT HCM, triết ... bây h cái gì dính đến ĐCS nó đều bựa thế cả Có gì sai ko ?
  5. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cà rốt là bạn tớ không phải tớ, tớ là cà rốt-fan, tức người hâm mộ cà rốt, đẳng cấp của tớ còn thấp hơn cả Cà rốt, hiiiiiiiiiiiiiiiii, không có gì phải tự ái cả
  6. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Mình làm được rồi Thử sang cái khó hơn nào
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Đang định ngày mai hắn sẽ xuống Hà thành để thăm Mynan . Nhưng Mynan lại bảo nàng đi chơi Hải Phòng với bạn , thế là bao dự định của hắn tan tành .........
    Mấy hôm nay hắn bận kinh khủng . Đang giai đoạn nước rút .....hắn phải hoàn thành đồ án tốt nghiệp . Cơ khổ , hắn được ông thầy còn bận trăm nghìn lần hắn . Đi thông qua , thầy chỉ lật lật rồi nói về nhà làm tiếp ....... Thầy đưa cho hắn cả một chục cái đĩa mềm và bảo về nhà cứ xem rồi tự chọn cho mình bản vẽ . Miên man quá , hắn không biết phải làm bao nhiêu bản thì mới vừa ý thầy đây ? Nhỡ ra đến lúc nộp , thầy lại bắt bẻ thì có mà ..... ăn cám . Thật đúng là đem con bỏ chợ .
    Hắn bận , không còn thời gian mà tha thẩn , thơ phú để tặng Mynan , không hiểu Mynan có buồn không nhỉ ?
  8. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    ỐM mấy hôm,sáng nay mới ngóc đầu lên được.Định vào NDOL xem sao nhưng ko hiểu sao mình ko thể đăng nhập nổi.Nẳn lòng quá.Đau đầu quá.Thôi out!
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Không những không sai mà là quá đúng ấy
    Năm 1 thấy tiền dành cho môn ấy đã nhiều rồi, lần này lại gấp 10 lần, đúng là giá cả ngày càng đắt đỏ , cuộc sống ngày càng khó khăn đối với các ầy ngâm cứu Đờ Cờ Sờ. Vì các ầy mà bọn nó gọi là Nin hói, Minh râu, híc
    " mấy hôm nay : mắt thâm, môi kô có tí máu nào cả, trông như cái xác ướp" <=== lời nhận xét của mẹ về mình, híc
  10. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 tháng nữa là thi rồi mà mình k thể tập trung học ôn được

Chia sẻ trang này