1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honuicoc

    honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Tối qua, hẹn 8h để cùng làm sáng tỏ vấn đề. Trước đó fải đi mời phụ đạo, thế là cứ dục anpha_girl cuống cả lên .... cứ lo là trễ hẹn thì lại thêm chuyện Mất cả buổi tối, 10h về đến nhà, mệt và ngủ thiếp đến sáng, đt hết pin, 3h tỉnh giấc + nạp pin là nhận đc tn mắng của người ta rồi .
    Mùng 6/6 là bắt đầu thi, lo cuống cả lên, chỉ vì sự việc qúa xấu nên mới dành cả tối qua để làm rõ, kết quả là tốt bất ngờ, lần đầu tiên thấy tính kiên nhẫn của mình có giá trị
    Nhiều thứ qúa, hoạt động nhiều hơn, đi nhiều hơn, bố mẹ thì không bao giờ có từ "thi lại" trong từ điển, bằng bất cứ giá nào thì cũng fải mang hb về, kô fải vì tiền mà bố mẹ cứ thích thế, vì thế để có thể tham gia đc thì mọi kì thi không thể kô tốt đc. Mất thời gian cả buổi tối, sáng tập trung , ai ngờ 7h sáng ngủ thiếp đi .... cho đến 8h15 trai_thainguyen nhắn tin: " Ơ đâu rồi" thì lúc ấy mới tỉnh giấc, ngại quá, chủ động hẹn với mọi người là 8h ở cổng SP mà 8h15 mới mở mắt, lúc Bill phone hỏi xem đang ở đâu thì lúc ấy mình mới đánh răng xong
    Câu đầu tiên mà trai_thainguyen nói là: Đúng như Nhật ký, mắt thâm môi trắng thật . Anh Tùng thì bảo: mắt trắng, môi thâm thì có . Bill bảo: phờ phạc thật, chỉ có em Quyên là vẫn bảo: em thấy chị Tiến lúc nào trông cũng ngộ, buồn cười, cứ nhìn mặt là thấy buồn cười rồi và còn xinh nhất nữa. May có cô em này động viên an ủi, kô thì BCN sẽ fải áy náy vì ra Sông Cầu lại thấy xác của ai đó Mình thích em Quyên này, kô fải vì em khen mình xinh mà bởi em có cá tính, cứ con gái có cá tính là mình thích chơi, bởi thế mới thoải mái và hợp với mình. Bực mình với em thecat_bbay, vì em ấy bảo là có việc làm gây quỹ cho CLB nên mình chủ động hẹn BCN đến, cuối cùng chẳng thấy mặt em ấy đâu, đt thì tắt, call về nhà thì anh Lâm bảo em ấy đi lên nhà bà rồi, híc, thế là cả bọn bảo vào Trung tâm phục hồi chức năng thăm em Mi và cũng lấy thêm thông tin về các em để các CLB khác sẽ hỗ trợ giúp các em.
    Nhìn em Mi phục hồi dần, ánh mắt đầy niềm tin, nụ cười trong trẻo ...... mình vừa vui, lại buồn, buồn vì không giúp đc gì cho em
    Trưa nay, về nhìn gương, thấy mình fờ fạc thật biết làm thế nào bi giờ, sắp thi roài, thôi để sau khi thi xong sẽ chăm sóc sắc đẹp .
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
  4. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần đọc lại những trang nhật ký ,lưu bút hồi còn học phổ thông lại thấy xúc động quá. Lúc bấy giờ mình nhiều hoài bão và khát vọng lắm. Mình như con thoi đâm về phía trước không biết ngừng nghỉ, đôi khi cũng đâm phải bờ rào bờ giậu, lúc ấy mình bắt đầu học được ở người đời cách đâm theo hình "véc tơ cong",nghĩa là tự biến mình thành nước, thấy khe thì ....chảy.Đúng là dòng đời không biết đâu mà lường.Còn ngày mai mình lại phải đâm theo phương thẳng đứng 90 độ Cê chờ đợi sự chất vấn của ban giám khảo buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp
    28/5/2006
  5. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Lịch đã được ấn định. Mùng 10 bảo vệ, 17 đi chơi. Không biết bảo vệ thế nào đã tính chuyện đi chơi. CHÁN. Dạo này chẳng có tham vọng mong muốn gì cả, nhạt nhẽo quá.
  6. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng đơn giản mà có nhiều thứ phải đọc phết! Vào trang này được giới thiệu trang kia, vào trang kia thấy link sang trang khác... Thỉnh thoảng k cầm lòng được lại mò vào box Thôi đi ngủ, mai đọc tiếp
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Đã tự nhủ mình là không ra mạng nữa để tập trung vào ôn tập , nhưng lại bị cám dỗ không ra không được .
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Anh thay avatar ạ? Đẹp lắm anh ạ
  9. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Vừa thi về may mà cũng làm được không thì. Mà thầy cho đề gì mà dài thế không biết 4 câu lận. Câu 1 thì min hf học hành đàng hoàng nên ngon ơ còn câu 2 th ì amato nên đành hỏi cái quỳnh vậy. Mà chán trời mới chả đất quá cứ mưa suốt thế này làm chẳng đi đâu được.
  10. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Avater đẹp thật đấy!!!!!!Trông sao mà đẹp đôi thế!!!!!Đẹp thật đấy!!

Chia sẻ trang này