1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật tháng 6 đến nơi rồi mà vẫn có hôm trời se lạnh. Lành lạnh thế này chỉ ngủ là hay. Sắp bảo vệ rồi mà suốt ngày buồn ngủ . Sáng lên họp nhóm, phức tạp và tốn kém. Mệt. Còn 2 tuần nữa thôi sẽ vĩnh biệt thời đại học, sao mong nó đến nhanh thế chứ. Ra truờng có khi còn mệt hơn, kệ, mọi việc nó phải thế. VIỆC GÌ ĐẾN SẼ ĐẾN
  2. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Cây củ mình trồng 7 năm nở hoa rồi
    [​IMG]
    K giống ảnh trên báo, k biết có phải cây hoàng cung k nữa, nhìn giống hoa ly
    Được ngay_tho_cu sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 31/05/2006
  3. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại được sang ĐSQ N, áo dài thì bó, ô tô thì chật Chiều vòng đi vòng lại mới tìm thấy lớp, vùng sâu vùng xa thế, cơ mà hay phết
  4. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Hix
    Ngày nào cũng mưa! chán khủng khiếp. đi học thì thày cho nghỉ. lại ra mạng., chẳng bít làm cái j cả. Chán kinh!!!
    I miss P czary
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đẹp, chị ạ. Mà chị Út kiên nhẫn ghê, hi hi, fải em ...7 tháng mà kô nở thì em cho nó tèo rùi
    TRưa qua sốt cao, mẹ hốt hoảng, mình thì ngủ mê man, trong lúc ngủ mình mơ thấy một giấc mơ đẹp: có bãi cỏ xanh xanh, nắng vàng, có hai người nắm tay nhau , hì hì hì, mình ít khi mơ... thế mà hôm qua lại mơ
    Chiều định ngủ tiếp thì Anpha hốt hoảng bảo là tối nay bảo vệ chứ kô fải tối mai. Hì , càng tốt, đỡ mất thêm 1 ngày.
    Thế là tối qua xong roài, gớm, cho xong đi để có time tập trung thi, cứ lằng nhằng mãi ... ơ mà trước cứ tưởng là kô đc gì .... gần đây mới biết là sẽ đc cộng thêm 2 điểm vào 1 môn nào đó, thế thì sẽ chọn cộng vào môn PPGD hì, môn đấy nhiều trình nhất mà.
    Mà bọn này đểu, kô làm đc thì bảo là kô làm đc, mình tin chắc có đoạn mã nào đấy sai............ đằng này cứ đổ cho máy tình nhà mình có virus .
    Tối qua, thầy phản biện chỉ góp ý về việc nhập dữ liệu, ai lại nhập tên các học sinh trùng với tên cảu các đại trưởng cự: N Đ Mạnh, Trần Đ Lương, Lê Khả Ph .... hì, híc, cái này là nhờ thằng Quyền gõ hộ. Hôm mang đề tài đến lớp, cái Duyên béo cũng bảo roài,,,,, nhưng lúc đó một phần là in ấn, đóng gói xong hết roài, một phần là nộp muộn rồi ....... thế nên .....kệ

  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là chị Út kiên nhẫn thật - hì hì giống như em .
    Còn cô Đá , người ta vẫn thường bảo ngày nghĩ thế nào thì đêm mơ như vậy .
    Hắn đã tự nhủ rằng sẽ không ra mạng nữa thế mà hắn không kiềm chế nỗi mình . Mạng chẳng có gì hấp dẫn hắn cả , chỉ có điều trên mạng là cả một đống tin nhắn của người hắn thương , thế nên hắn không ra không được .
    Chỉ có điều người hắn thương mến lại gửi cho hắn vài dòng tin nhắn ngắn ngủi làm hắn thất vọng quá ...........
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Mất tập trung học ghê gớm ... Hì, cứ hạn chế kô gặp thì càng nhớ nhiều thôi tốt nhất là gặp nhau . Định là gặp một lúc... đi lòng vòng thành phố thế nào mà hết cả buổi tối . Anpha_girl động viên, an ủi và chúc mừng, tối hôm làm đt ở nhà thằng Hiệp, có nhờ anh đưa Anpha về, bà Anpha này.... gặp đc có một lần mà dám khen .... chả trách .... mình
    Nhớ và bị phân tán tư tưởng mà với mình thì bao giờ việc học cũng là quan trọng nhất, bị mất tập trung.... mất thời gian.... thế là ngồi khóc tu tu . Nghĩ mình già rồi còn thế này thì chả trách mọi người vẫn fản đối chuyện yêu nhau của bọn trẻ con cấp 3.
    Ôi lạ thế, ai cũng bảo là kín tiếng, cái Duyên xem ra tò mò lắm rùi.
    Phượng là người đầu tiên biết, nó tuy là em nhưng kinh nghiệm thì mình fải gọi bằng sư phụ
    Ôi, thôi, kô viết nữa đâu
    À, vừa gặp Bọ, từ hôm BV xong, đúng là Bọ ghét bọn mình ra mặt , híc

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 01/06/2006
  8. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Cách Mạng Tháng 6 đã thành công tốt đẹp!!!!!!!!!!!!
    Cuối cùng 3 ngày thi cũng đã trôi qua,giờ thì mình có thể thở phào nhẹ nhõm rồi,ko phải lo nghĩ nữa.Nói vậy thôi,vẫn còn kỳ thi ĐH và CD nữa.Đó mới chính là kỳ thi quan trọng và quyết định.Coi như mình đã đi được 1 bước,dù cũng chẳng hài lòng tẹo nào,đặc biệt 3 cái môn khối của mình.Phỉa cố gắng trong 1 tháng tiếp theo này.Cố lên!
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này box Tn buồn vắng vậy nhỉ?Có lẽ tất cả mọi người đều đang bận ôn thi.Tranh thủ vào buổi chiều tối,cứ nghĩ sẽ gặp ai đó.Vậy mà cả mình mới có 2 người vào d đ.
  10. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cô giáo diễn tả tên của mình có nghĩa là "bay"

Chia sẻ trang này