1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua chưa về đến nhà , mẹ hắn đã mắng sao mà đi suốt cả ngày , mày quên cái nhà này rồi hả ? Sau đó lại nói , thằng bánh bao nó gọi điện sang không biết có việc gì ? Thằng em hắn cũng hóng hớt , có ai tên Thanh bảo anh về gọi lại cho nó ..........
    Rõ khổ , hình như là hắn già rồi lên quên tiệt hết . Số điện thoại của chú Thanh hắn để bénh ở chỗ nào chẳng nhớ , hắn đành bật máy tính lên tìm lại . Gọi số di động , không thấy ai nhấc máy , hắn biết là hắn đã nhầm . Gọi số nhà chú ấy thì được em trai chú ấy trả lời là đã lên chỗ bố ?! Bực quá hắn gọi cho bánh bao , thật không ngờ ông cụ nhà nó cũng bảo nó vừa mới ra khỏi nhà cách đấy có ........ 5 phút ... Hắn biết rằng chú Thanh nhắn hắn gọi lại chắc là có việc quan trọng . Đang lúc bí hắn chợt nhớ ra cô Lâm . Thế là reng reng ......reng ..... Alô . Hằng à ? Anh Tùng đây ?
    Anh Tùng nào nhỉ ? ( Thế mới cú chứ ? )
    Không nhớ anh à ? Anh Tùng đây mà ?
    À , em nhớ rồi , anh Tùng đấy hả ? Em lại cứ tưởng bạn em trêu em ......
    Thế cô thi cử thế nào , tốt chứ ?
    Chán bỏ xừ , không được ăn kem Tràng Tiền của anh rồi ...
    Hắn mừng rơn ( chuyện không mừng mới là lạ ) , buôn loanh quanh một hồi , hắn chợt nhớ ra việc chính là hắn cần số của cu Thanh ....
    Cô Lâm nói là có , nhưng đã để dưới nhà . Thế là cô ấy chạy vội xuống nhà để tìm ....... Qua ống nghe điện thoại hắn cảm nhận thấy bước chân ầm ầm của cô ấy , rung cả nền nhà ..... Hắn trộm nghĩ chính cô này là thủ phạm của trận động đất khủng khiếp bên Inđônêxia xa xôi đây Khổ cho người dân bên ấy , không biết nguyên nhân chính của trận động đất kinh hoàng lại ở nước Việt Nam láng giềng hữu nghị
    Sau một hồi tìm kiếm cô Lâm bảo , em để đâu mất rồi ý , 5 phút sau anh gọi lại nhé , để em tìm ====> cô này tính cũng đoảng ....... giống mình !
    Hắn thất vọng đang định cúp máy thì bỗng nhiên đầu dây bên kia cô Lâm la toáng lên ( một lúc sau hắn bị nghễnh ngãng một bên tai , chính vì vậy hắn không thể nhớ nỗi tên hai người bạn mới quen trên Trịnh Quán ) " em tìm thấy rồi , ngay trước mặt em đây này ...."
    Lúc ấy là 8 giờ tối , hắn phóng như bay lên Trịnh Quán , để xem mặt mũi hai người bê Trung Tâm thế nào ? Hắn cứ nghĩ đó chắc phải là những người đã khá tuổi , ai dè , cũng bằng tuổi hắn . Hắn cũng chẳng thể nhớ tên cô bé khá xinh xắn ấy , mặc dù hắn rất ấn tượng về cô bé ấy ( hậu quả của cô Lâm đây ) , còn chàng trai đi cùng nhìn kỹ hoá ra là người quen cũ ... cũng học cùng khoá với hắn ở Trường Gang Thép . Nếu cái đầu AQ của hắn nhớ không nhầm thì hắn cũng học chung một lò với chàng trai này .........
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Cú thật đấy,đúng như anh bánh bao nói thật,khó có thể ăn được cái gì của ông này.Vừa mới thông báo chắc là ko ăn kem TT được,mà ông ấy đã sướng rơn.Hic...Mà do S ĐT mình để trên phòng,phải lật đật chạy lên lấy cho ông ấy.,thế mà qua ông nghe ông ấy diễn tả bước chân mình tương như gây ra trận động đất bên Indo,tức thật đấy.Mình ko tìm thấy ngay,ông ấy lại bảo mình đoảng.Hic.Mình la lên khi tìm thấy thì ông ấy bảo làm trấn động tinh thần,gây giảm trí nhớ của ông ấy.Thật ko chịu nổi.Tức thật.Hôm nào đi tình nguyện,gặp ông ấy phải cho 1 trận mới được.càng ngày càng lên lớp mình,hết chuyện này đến chuyện kia.Còn chuyện vỏ hồng xiêm nữa chứ,mà cái việc set title của mình ông ấy cũng can dự.Từ đầu đến cuối cứ phải chọc cho mình tức thì thôi.Mình nhớ cái hôm ra mắt CLB tình nguyện,bị ông ấy cho 1 trận sợ phát khiếp ....vì tội pha nước đặc.Mà thực tế đâu phải mình pha,cái Yến nó pha đấy chứ.Chỉ do mình đứng đó nên phải chịu hậu quả.hic hic.Mình sẽ ghi nhớ "mối thù "này.hic
    __________________
  3. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    He he, cuối cùng đã xong cái tóm tắt, chỉ còn đợi h lên thớt nữa thôi. Sợ dek j, mấy điểm chả được
  4. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt nhưng vui
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy , bảo có sai đâu . Con gái không thù thì chớ , mà thù thì dai lắm cơ ........ khổ mày rồi AQ ạ !
  6. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ...Đã gần 1 tháng rồi..Vào Box Tn ngoài việc nghe ngóng và xem tình hình CLB Tn,mình chả biết làm cái việc gì cả..Chả thấy hứng thú với cai gì..Buồn!
    ...
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Chú này , mọi người trong Câu lạc bộ đã thống nhất là tháng sáu nghỉ , còn kêu ca nỗi gì ............
    Vả lại việc anh giao cho chú ngày 15 tháng 6 này , cũng là việc công , việc chung của Câu lạc bộ , chú còn kêu ca cái gì nữa ?
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    một tuần rùi chị mới vào đc box, cũng kô thấy box khác lạ lắm, híc, chắc mọi người ôn thi , híc, kì này khiếp thế, mọi lần ngày mai thi thì hôm nay mình vẫn dám online , post bài ầm ầm, kì này thì toàn môn khiếp, khiến cho cả tuần ở nhà mà kô dám online, thế mà hôm nay cũng chẳng làm đc bài, ngày thi đầu tiên mà thế đấy, buồn thế, bực quá...... phạt cho mình ....= cách online
  9. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Chú này , mọi người trong Câu lạc bộ đã thống nhất là tháng sáu nghỉ , còn kêu ca nỗi gì ............
    Vả lại việc anh giao cho chú ngày 15 tháng 6 này , cũng là việc công , việc chung của Câu lạc bộ , chú còn kêu ca cái gì nữa ?
    [/quote]
    Tôi là tôi nói vào Box Tn mình ý chứ,còn việc của CLB tình ngyện tì tôi biết rồi khổ quá bà ạ..
  10. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuâ?n vạt nắng lê thê
    Ru? nhau mua cái US-BÊ vê? du?ng
    Hẹn em chu? nhật đi chung
    Anh quyết pha?i dẹp cho xong vụ na?y
    Không thê? nga?y lại qua nga?y
    Tâm tư treo ngược ca?nh cây bao giơ?
    Túi tiê?n em hafy săfn chơ?
    Một trăm có le? đôi tơ? đo? son
    Dư tiê?n thi? mua em-pi-san
    Cho mấy đứa cháu cưng ngoan ơ? nha?
    Học ky? thấm thoắt đaf qua
    Thơ?i gian thấm thoắt đaf nho?a cánh chim
    Mu?a hạ khắc khoa?i tiếng Quyên
    Nghi ta?m thịt chó hưfu duyên ta vê?
    6/6/2006

Chia sẻ trang này