1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Nóng thế, đúng lúc cần ngồi nhiều! Chuối, số mình muốn chăm học cũng bị trời ngăn cản .
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong CNXH, còn 7 môn nữa. Chậc! rõ chán . Làm kô đc bài là chỉ muốn đánh UnBreakMyHeart thôi, híc, tại UnBreakMyHeart mà mình bị mất tập trung, đang học thì lại nghĩ, híc, hẹn đi chơi nốt tối nay , đến 30/6 thi xong thì mới gặp
    30/6 thi xong
    1/7 đi tình nguyện 2 tuần, 14/7 về
    14/7 anh trai về
    lịch đẹp ghê
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 08/06/2006
  3. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Chiều ra CLB k cầm lòng được lại nhảy một bài waltz, đi giày xuồng ra nhảy thật mỏi chân và vướng. Đến giờ đi xem phim thì gặp sự cố , thế là đến rạp với giày bảy phân và váy dài diêm dúa , chưa bao giờ đồ đi mượn lại vừa thế, hoá ra giày cao gót cũng k đến nỗi khó đi như mình tưởng
  4. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Muỗi đốt
    Ái chà, con muỗi đốt chân
    Canh 3 thức giấc trọc trằn gối đêm
    Quay ngang quay ngửa không yên
    Muỗi kêu động tiếng lòng riêng một người
    8 năm nắng héo ngọn cười
    Gió lùa khuông mắt một trời hanh hao
    Dặm trường bước thấp bước cao
    Thời gian in dấu chân vào truân chuyên
    Đêm nghe muỗi gảy điệu huyền
    Tích tang tiếng huyết trong tim chảy đều
    Phòng khuya giọng muỗi phiêu diêu
    Như đời trai trẻ biển triều sóng xô
    Hai canh nữa đã trôi qua
    Bật mình ngồi dậy đi ra phía ngoài
    Một hai vươn chân vươn tay
    Đón vừng dương sáng trong ngày mới lên
    1,2,3,4,5,6,7,8
    2,2,3,4,5,6,7,8
    3,2,3,4,5,6,7,8
    4,2,3,4,5,6,7,.......thôi!
    12/06/2006
  5. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Đúng lúc nhiều việc thì lại đi tập tờ vờ vào các buổi chiều , lớp học cũng nhiều kế hoạch nữa chứ
    Híc nhưng mình cũng muốn đi biển tuần sau
  6. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mưa buồn ơi là mưa buồn..
    Mệt mỏi ơi là mệt mỏi..
    Ngột ngạt.
    Giá mà có Mama ở đây làm cho món đậu xốt....
    Thèm quá..Phải 1 tuần chưa ăn cơm...
  7. m0schino

    m0schino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay chán quá toàn thua là thua,hnay cũng vậy ôi bóng đá
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Thế là đời sinh viên sắp hết . Hắn bỗng dưng thấy buồn . Dạo này hắn không ở nhà mà lại ở trọ trên trường , không hẳn là gần trường để dễ dàng gặp thầy phục vụ cho đồ án tốt nghiệp của hắn , chỉ đơn giản là vì hắn muốn sống nốt những ngày còn lại của thời sinh viên. Hắn muốn biết thế nào là ăn cơm bụi , thế nào là chen chúc nhau khi ngủ , thế nào là nửa đêm vỗ " muỗi" mà lòng đau như thắt vì cơn đói quằn quại .......... hắn muốn biết thế nào là một bình chà nóng với vài ba điếu thuốc cũng thức trắng đêm , cảm giác thiếu tiền và ........... nhớ nhà . Những cảm giác ấy mà trong gần 5 năm học hắn chưa từng được nếm trải .
    Chỉ còn vài ngày nữa thôi là hắn ra trường , cảm giác buồn vui lẫn lộn . Mấy thằng bạn của hắn , trông cái bản mặt như bánh đa dấp nước của hắn mà cứ tưởng tượng ra rằng hắn đang tức một ai đó , hoặc là hắn đang thương nhớ về một cô nàng nào đó ........
    Mỗi buổi tối , hắn phải cố dành cho bằng được cây đàn ghi ta , để rồi hắn nghêu ngao hát . Hắn không biết đánh đàn , nhưng cứ vớ phải cây đàn là hắn lại gảy , bàn tay hắn múa trên cây đàn , nhưng âm thanh phát ra lại không phải là một thứ dịu dàng dễ nghe , thay vào đó là một thứ âm thanh chát chúa ........... mấy chú cùng phòng thường phải tránh " bão " sang phòng khác để có được giây phút bình yên mà ôn tập thi cử ..........
    Hắn cũng chẳng buồn xem bóng đá , ngoại trừ đội bóng yêu thích của hắn ra , các đội bóng khác hắn chẳng buồn xem , mặc dù trong dòng máu của hắn luôn cuộn chảy tình yêu cho môn túc cầu này . Thay vào đó là hắn ôm cây đàn và cất giọng ca ông ổng ............
    Hắn cứ hát , hát như chưa từng được hát ....... những bài ca buồn vang lên ........ trong những bài ca ấy là tình cảm dành cho bạn bè của hắn , là dành cho người mà hắn vẫn mong nhớ từng đêm ........... Hắn cứ hát như vậy trong cả tiếng đồng hồ, đến khi nào hắn chán , hắn mới quay sang ôn bài.
    Bây giờ hắn chỉ có một niềm khát khao duy nhất , ấy là thời gian hãy ngừng trôi , để hắn có thể hát ca tất cả các bài hát hắn thuộc , để dành tặng cho bạn bè hắn , những người đã gắn bó với hắn trong 5 năm đại học , để dành cho người mà hắn thương , hắn nhớ , dẫu hắn biết rằng đó chỉ là mối tình đơn phương ...........................
    Lòng ơi sao lạ thế lòng
    Bỗng dưng đi nhớ người không nhớ mình
  9. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    SAU 1 THỜI GIAN CỐ GẮNG THÌ MÈO CON CŨNG ĐÃ TĂNG CÂN_1 NIỀM HẠNH PHÚC
    SAU 1 THỜI GIAN CỐ GẮNG THÌ MÈO CON CẢM THẤY THẬT MỆT MỎI VÌ NHỮNG VIỆC ĐANG DIỄN RA XUNG QUANH.
    THẬT KHÓ ĐỂ TÌM ĐƯỢC 1 NGƯỜI BẠN HIỂU VÀ THÔNG CẢM CHO MÌNH, NHƯNG CÀNG KHÓ HƠN KHI PHẢI CHẤP NHẬN ĐỂ NGƯỜI ĐÓ RA ĐI.......................
  10. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Thế là sáng mai mọi người sẽ lên đường ra biển, còn mình lại tiếp tục với đống giấy tờ số liệu, tiếp tục đi tập tờ vờ các buổi chiều, và tiếp tục tan làm phóng xe đến lớp học Mình rất muốn ra biển, ở đây thật ngột ngạt và bức bối, stress, nhưng chưa thể đi được

Chia sẻ trang này