1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã chiến đấu xong môn cuối cùng, mai nghỉ hè rồi. Cuối cùng mình cũng quyết định không đi võ nhai nữa ở nhà làm việc khác. Mà chẳng biết thi cử đạt kết quả thê nào nhưng kệ nó cứ chơi đã đằng nào tháng 8 mới thi lại cơ mà
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    hix, tôi thì còn 4 môn nữa . CHiều nay thi 1 môn nữa, híc, nhớ box da diết .
    Vừa hôm trước có người nói: xì , h yêu vào roài là quên hết anh em, bạn bè, bóc biếc
    hì, công nhận, ngày xưa, dù 2 phút nữa là thi roài mà mình vẫn vào box ngon lành nhưng kì này chớm yêu mà cái "rớt" của bọn lớp mình là :đứa nào bắt đầu yêu thì học hành bị tụt , hì, mình sợ cái rớt ấy lắm nên chẳng dám online, chơi bời gì nữa. Để thi xong rùi đâu lại vào đấy, gì chứ box thì kô thể kô vào đc
    Chiều tối qua mệt thế, ong hết cả đầu, đang định đi ngủ 1 giấc cho khoẻ thì anh banhbaonuong , anh Tùng bảo đi ăn kem, xì, đau đầu là thế mà nói đến ăn là hết cả đau đầu, sạch mệt mỏi, chán chường . Chậc ! Các anh cứ gọi kem ra, rồi kô ai chịu ăn ... khiến cho mình cứ fải ăn, híc, kô biết là mình ăn bao nhiêu que nữa . Chỉ khổ chú Thanh, vì kô nghe rõ mà hấp tấp mò xuống tận trường Công nghiệp, rồi lại mò lên SP . Tiếc là em Quyên, em Quỳnh đều bận bịu chuyện cơm nước chồng con, hì, con gái mẫu mực thì fải thế......... ai như mình về nhà căng tròn bụng, kô nhét đc cơm nữa nhưng kô ăn thì mẹ lại lo hì mà cơm ngon ơi là ngon, vừa gọi đt là 5 phút nữa là con về mà về đến nhà bố đã hâm nóng hết thức ăn rùi
    Chiều qua,, chán thế, xít nữa thì khóc tu tu, nhiều lúc mệt thế, chán nữa, những lúc ấy chỉ muốn gặp anh, gặp 1 tẹo thui cũng đc, chỉ cần nhìn anh là em quên sạch mệt mỏi rùi, xì kô fải tự nhiên mà em chủ động hẹn gặp trong time ôn thi này, xì, hôm qua mà kô gặp thì nước mắt thành sông , hì, nhưng cũng khổ thân anh, cứ fải sắp xếp, hì, lúc đêm anh nt em mới hiểu
    Giờ em cũng như anh, cũng chỉ quan tâm đéen 3 vấn đề chính
    Hì, thôi out thui, nhớ box quá cơ

  3. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    1 tuần mới vào box, vẫn thế! Tính ổn định hơi cao
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hụt hẫng !
    Ấy là cảm giác của hắn sau khi hắn chính thức bảo vệ đồ án xong. Trong lòng trống trải , hắn chẳng có việc gì để làm . Lại chơi dài .
    Nếu như trước đây , hắn muốn ngủ mà cố bắt mình thức bằng cách đốt thuốc + với chà và trò chuyện cùng bạn bè , thì bây giờ hắn ngủ lại không tài nào nhắm mắt được . Hắn thèm có được cái cảm giác đầm ấm bên bạn bè như những ngày tháng vừa qua. Hắn thèm được ôm bát cơm sinh viên 5 nghìn với vài miếng thịt mỡ bèo bọt , một bát canh đại dương rồi thi nhau húp. Hắn thèm được ôm cây đàn ghi ta mà ngân nga hát . Hắn thèm ......... nhiều thứ lắm mà một tháng ngắn ngủi hắn mới được thưởng thức ...........
    Sao bây giờ , hắn lại ước mong thời gian trôi thật chậm , như cái ngày hắn gặp nàng , đưa nàng về , nhìn vào mắt nàng và ước . Thời gian ơi , sao mi lại tàn nhẫn với ta vậy . Nếu mi chịu đứng yên , thì ta với nàng được bên nhau nhiều hơn nữa , thì ta đã không như bây giờ ...........
    Lòng ơi sao lạ thế lòng
    Bỗng dưng đi nhớ người không nhớ mình
  5. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    THẬT LÀ BUỒN
    HÔM NAY MÈO ĐƯA L.ANH CỦA MÈO RA TRƯỜNG.LA SẼ VỀ QUÊ.>1 THÁNG NỮA MÈO MỚI GẶP LẠI LA&H.MÈO SẼ CHƠI VỚI AI ĐÂY
    MÈO QUYẾT ĐỊNH SẼ NGHE LỜI LA&H,MÈO SẼ NGHĨ VỀ MÌNH NHIỀU HƠN. HÔM TRƯỚC MÈO ĐÃ LÀM MMỘT BÀI THƠ CHO MÌNH.HAY THẬT ,CHƯA BAO GIỜ MÈO VIẾT THƠ VỀ MÌNH
    DÙ ĐÃ QUA 18
    VẪN MƠ MÌNH 15
    ĐỂ HOÀI MƠ & MỘNG
    VỀ PHƯƠNG TRỜI XA XĂM
    MƠ MÌNH LÀ CÔNG CHÚA
    NƠI DẠ TIỆC NGÀN SAO
    & ĐỢI CHỜ HOÀNG TỬ
    KHẼ HÁT LỜI THIẾT THA
    NHƯNG MƠ CHỈ LÀ MƠ
    VÌ CHẲNG CÒN CÔNG CHÚA
    NGÀN SAO MÃI TRÊN TRỜI
    VÀ XA VỜI HOÀNG TỬ
    DÙ BIẾT MÌNH ĐÃ LỚN
    VẪN MONG LẠI GIẤC MƠ
    ĐỂ GẦN TRÒN 19
    VẪN MƠ MÌNH 15
    MÈO ĐÚNG LÀ TRẺ CON. CHỈ TOÀN NHỮNG CHUYỆN VỚ VẨN. ANH ĐA NÓI ĐÚNG KO AI LẠI ĐI YÊU TRẺ CON NHƯ MÈO. NGÀY MAI CÒN RẤT NHIỀU VIỆC .TỐT HƠN HẾT LÀ MÈO KO NÊN NGHĨ NHỮNG CHUYỆN VỚ VẨN NỮA
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hèm, hôm nay thi xong một môn, xong môn này là đỡ lo đi bao nhiêu
    Sáng vừa thi xong, vừa về nhà đã bị gọi lên, lên VPĐ trực ở đấy, chậc! lại thêm anh Việt bảo mình là người cầu toàn, híc, 1 người, 2 người thì kô sao giờ con số ấy quá 10 ngón tay rồi thì đến là fải xem lại mình.
    Chiều ngủ nướng cả buổi chiều, hình như vì thế mà anh giận, ngày trước mình vẫn nghĩ tình yêu đích thực là fải dẫn đến hôn nhân, nhưng giờ thì khác bởi yêu thì chưa đủ, còn cần fải hợp tính nhau nữa. Xì, mà kô lấy nhau thì yêu làm quái gì cho mất công , mất việc, mất thời gian nhỉ, xì

    Anh là biển cho em là mưa nhé
    Để yêu anh che chở cho anh
    Dẫu hạt mưa nhỏ bé mong manh
    Mưa sẽ làm biển anh thêm rộng lớn

    Em là nắng anh xin làm đông giá
    Để yêu em thỉnh thoảng cãi nhau
    Dẫu mùa đông thì lạnh nhạt quên mau
    Đông sẽ làm tia nắng em thêm rạng rỡ

  7. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá nhỉ !!!!
    Mà câu lạc bộ mình lại thêm 1 người suốt ngày thơ thẩn rồi đây
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hát ... à mà không... "mấy máy" thì đúng hơn mà cũng khản cả cổ, lạc hết giọng , hì, nhiệt tính thì với đi nhiều roài mà vẫn thích hát , híc, thế mà sáng nay bị thầy quát cho một trận vì tội đang hát mà lại spam với em Hằng, tại em nó hỏi: lần này đi chị sẽ dùng đến kem chống nắng chứ, có mang điện thoại đi không chị? Kô trả lời thì lại bảo là kô giúp đỡ đàn em mà trả lời thì . Lại bắt gặp ánh mắt, cái nhìn khiến mình nóng hết người, cảm giác của mình bây giờ là bực tức, chả hiểu đ/c ấy ra làm sao nữa, tố chất tốt nhưng vợ con roài ... sao vẫn thế nhỉ, đúng là đàn ông con trai... ai cũng thế, chả biết đường nào mà lần, mà tin tưởng. Bực rồi đấy, vớ vẩn là lần sau ăn chửi đấy, chậc ! khổ thân, nhìn cái mặt ngây thơ cụ của mình mà ai cũng đánh giá là hiền lành , để mình điên lên thì biết mặt nhau ngay

  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy anh mệt mỏi thế, đoán ngay là ốm, khiến cho đêm qua mình chẳng ngủ đc, híc, 2 hôm nay mới thấy anh bắt đầu tán , chứ nào có nói lời ngọt ngào nào, thế mà anh bảo anh toàn rót mật vào tai em, kô thì tự dưng em yêu anh chắc Chậc, đến nhà đứa bạn nhưng nó đi vắng nên tự bảo online một tí thế mà ngồi cũng hơn tiếng đồng hồ rùi
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 25/06/2006
  10. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    4 giờ sáng post bài nhanh thật, kó khi phải chuyển múi giờ lướt web mất.

Chia sẻ trang này