1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thất bát . Buổi sáng lên thành Đoàn Thái Nguyên mà cũng không thể xong việc. Có lẽ do cách quản lý còn nghiệp dư quá . Lỗi này là do hắn rồi. Thôi để xong đợt tình nguyện hè này hắn sẽ chấn chỉnh lại .
    Buổi chiều , hắn sang trường làm thủ tục thanh toán . Mk cái thằng bí thư lớp, mồm mày cứ ngoác ra đòi tiền đoàn phí , đòi xong rồi mày nào đâu có nộp . Để bây giờ anh em ra trường đến nơi rồi mà vẫn vướng mắc chữ kí nơi Đoàn trường . Số tiền chả to tát là bao nhiêu , nhưng sau này anh em biết nhìn mặt nhau thế nào ? Đã có lỗi , nếu biết nhìn nhận , anh em còn có thể tha thứ , đằng này mày lại chốn biệt tăm . Thử hỏi mày có biết xấu hổ không cơ chứ ?
    Một ngày thất bát .......... kể cả việc cô Đá bị ép buộc chiêu đãi . Hắn đã không thể nào mà ăn cho được . Khổ , cái cô này cũng chơi khăm anh em ghê , rủ đi đâu không đi lại vào cái quán chè ấy . Mới được có một cốc mà đã ngấy tới tận cổ rồi ..... Chuyện này mà cô Lâm biết được chắc ức lắm đây . Cơ mà chè cũng ngon lắm cô Lâm à . Chỉ tiếc là không có mặt cô ở đấy .
    Trưa về , vì đã ngán món chè đến tận cổ họng , hắn cũng chẳng buồn ăn cơm . Khổ thân cho hắn , đến 1 giờ chiều , cơn đói lại cồn cào , hắn lại lục đục đi nấu mỳ tôm .......... ôi hắn nhớ cơm quá . Đã hai ngày nay hắn mới chỉ có một bát cơm trong bụng ...
    Hắn vẫn nhớ về nàng , không hiểu giờ này nàng đang làm gì nhỉ ? Nàng có nhớ hắn không ? . Gớm hôm thứ bẩy rồi , hắn tới thăm nàng , sao nàng lại lạnh nhạt , thờ ơ và vô cảm với hắn thế ? Nhưng không hiểu tại sao hắn lại vui mừng với thái độ ấy của nàng . Có lẽ khi đọc những dòng này , nàng sẽ hiểu là hắn đã bắt đầu bỏ quên nàng trong ý nghĩ hắn . Nhưng không ! Hắn đã nhận ra một điều , một bài học xương máu mà chính hắn đã từng trải qua . Những gì đến sớm , đến nhanh , càng không thể lâu bền , nhất là chuyện tình cảm . Hắn muốn , mọi chuyện sẽ diễn ra một cách từ từ , chầm chậm nhưng chắc chắn . Hắn vẫn sẽ quan tâm tới nàng , nhưng theo cách riêng của hắn . Không vồ vập mà ôn tồn . Không thái quá mà lịch sự . Không ngộ nhận mà tỉnh táo .
    Không hiểu sau khi đọc những dòng này , nàng sẽ nghĩ gì về hắn nhỉ ? Cho rằng hắn dở hơi ? Cho rằng hắn si tình ? Cho rằng hắn thần kinh lung linh có vấn đề ? ............ Hắn sẽ không quan tâm . Hắn chỉ biết rằng , hiện tại hắn được sống được yêu và được mơ ước .........
    Lòng ơi sao lạ thế lòng
    Bỗng dưng đi nhớ người không nhớ mình ?
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hì, ở khoa em cũng có 1 lớp như thế. Hì, vừa bựa vừa ngu . Mỗi đứa vài chục ngàn, nhân lên chẳng đáng bao nhiều, mà con fải sống cả đời, trái đất tròn.... cơ hội chạm trán nhau còn nhiều . Xì mà tại những thằng như thế mà em fải mất công, mất việc ngồi trực ở VPĐ trường .....
    Em công nhận các bác không đc nhanh nhẹn, khôn ngoan trong khoản ăn uống lắm, đã dụ đc em đi khao mà lại chọn chè cô Quế thì đúng là chẳng đúng tầm
    Xì, mà chưa biết bao giờ em mới nhận đc fần thưởng đây, híc, chưa gì , ở đâu cũng bảo khao
    MÀ em Lâm ơi, chị xin thề là hôm qua chị cũng nhớ tới em, định alô nhưng các anh chị bảo thôi tha cho em nó, để em nó tập trung ôn. Hì, chả hiểu sao, cứ liên hoan với anh em là chị lại nhớ tới em
    À, chậc, hôm qua mấy cô chú đều bảo mình giống anh Tùng ở điểm: quá tự tin và . Xì , tưởng nhận xét này nọ thì bỏ qua, ai ngờ lại bảo giống bác Tùng, xì , thế thì fải sửa chữa ngay mới đc

  3. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông bà này chẳng bù cho mình hôm qua ăn tẹt ga: bánh, chè, sữa chua lại cả thạch nữa. LÀm trưa vè chẳng buồn ăn cơm do no quá.
    Hằng ới bà Tiến nói phét đấy lúc ăn thì bà đấy có nhớ tới ai. néu có người nhớ đến em thì chỉ có là anh thôi. MÀ em yên tâm bà Đá còn nhiều dịp phải khao cứ yên tâm thi cử cho tốt.
  4. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGÀY XUI XẺO CHƯA TỪNG THẤY
    THẾ LÀ PHẢI ĐI XA LẮC XA LƯ. NGÀY HÔM ẤY CHẮC CŨNG PHẢI TỐI MÒ MỚI VỀ NHÀ, LẠI Ở MỘT NƠI KO CÓ AI QUEN BIẾT, CHẮC CHẲNG CO AI BIẾT ĐẾN NGÀY ĐẤY CỦA MÈO. MÈO CÓ NÊN BUỒN KO NHỈ
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Em biết mọi người tốt lắm,cứ nói đến ăn là chẳng còn nhớ tới ai hết.hic hic hic.Cắm cúi mà ăn cơ,chẳng còn biết mặt trời lặn hướng nào,may mà còn biết đường về nhà.
    Anh Thanh được đấy,ăn gì mà ăn lắm thế.Không có mặt em ở đấy thì phải lấy phần về cho em chứ.Không nghe em dặn hôm nọ àh?Hic hic
    Chị Đá ơi,béo vẫn hoàn béo thôi.....
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Định viết nhiều nhưng đến giờ hẹn đi xem film với anh rồi. Em muốn viết, viết nhiều, viết nhiều lắm ........... Hì,tí nữa không đi xem film nữa anh nhé, bởi đi xem film thì chúng mình không bi bô nói chuyện đc[:D] mà 4 ngày em không được gặp anh rồi ........
  7. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích đi xem phim.Hì hì.Cho em đi ké với...
    Àh,mà em tưởng anh chị vừa gặp nhau tối thứ 7 chứ nhỉ?Mà hôm nay mới có thứ 3.Mà ko biết chủ nhật anh chị có đi họp ko?Không lẽ vẫn còn anh nào?
  8. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Bức ảnh này làm mình nhớ đến hồi đi Lạng Sơn cùng đoàn thanh niên viện, trên đường về bọn mình cũng ngắm 1 bầu trời đầy sao như thế
  9. moon85_qt28a

    moon85_qt28a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Một ngày khá vất vả với mình! dậy sớm gọi taxi và chuyển đồ đạc đến ki điện_loay hoay mất 4 h mới xong_lao như tên đến chỗ làm đúng 11h trưa_Trời nắng và nóng kinh khủng! tối về buli chia tay đoàn năm 2 ngày mai có mấy người về vn_ còn ta thì phải đợi đến ngày 5 _ hic hic sao mà lâu thế ! thôi cố lên nào! đi làm mấy buổi nữa rồi về ! không biết thời tiết ở nhà mấy ngày nay ra sao chứ cứ nóng như đợt trc chắc về rồi chẳng dám đi đâu hihihì_ mấy hôm nay đi làm túi bụi đến tối về nhà thì lại dọn dẹp ,chuyển đồ chẳng đọc tin tức gì cả_ Thật là mệt ! thi xong rồi đáng ra phải thảnh thơi mới phải chứ nhỉ mà thôi không sao _ căn bản là hè này ta đc về vn! thich quá ha ha ha ha
  10. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay lúc nào cũng trong tâm trạng thiếu ngủ.Đi học về buổi trưa là lăn ra ngủ.Mình mơ 1 giấc mơ kỳ quái,lại chuyện thi cử.Ko nói gì đến kết quả,chỉ là thi thôi.Sao lại mệt mỏi thế!!!!!Tự dưng thấy lo lắng,căng thẳng,sợ hãi .Thật khó diễn tả.
    Thi mà chẳng 1 chút hào hứng.Lại cảm thấy chán trường mình chọn.Thấy nản mọi cái.Mệt mỏi

Chia sẻ trang này