1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Thật là chán,chán ko còn gì chán hơn.Chẳng biết nói chuyện với ai.Ra ra vào vào với sách vở.Bực tức vô duyên vô cớ.Mà cũng chẳng có cái gì cho mình sả tức giận.Có lũ mèo thì ca thán chán suốt cả ngày rồi.Chán,tâm trạng dở hấp!
  2. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ốm, buổi trưa vừa trêu lào Khánh Beng là con trai gì mà kém suốt ngày ốm với chả đau vậy mà chiều đến mình đã ốm. Mệt quá đã thế lại còn dạ dày mới chả dạ mỏng. Mình lắm bệnh thật.
    Sáng hôm qua định mò đi khám xem thế nào thì mọi người lại gọi nên thành đoàn. Đã ko nhắn tin lại choi mọi người để không đi rồi thì lại nhận mọi người lại kêu chỉ có mỗi loan và ông tùng ở trên đó vậy là lại phải bò dậy mà mò lên không thì Thành đoàn... Ngồi nghe mấy anh nói mà bụng cứ réo ầm ỹ đói quá.
    Sáng nghe chiều lại phải nghe lại vẫn mấy cái như cũ nhưng vẫn phải đi lần này vì nhiệm vụ của trường và vì tiền. Đoàn ĐH Thái nguyên cho được 50k thì đút chứa ấm túi đã phải móc ra để đi nhậu nhẹt.
    Dạo này đi nhiều quá có khi thời gian ở ngoài đường nhiều hơn cả ở nhà.
    Mệt
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Thế là thế nào, trước hôm đó tớ đã cẩn thận gọi điện, nhắn tin cho mọi người rồi cơ mà, ngoài anh Thiện thì kô biết liên lạc thế nào, TRang thì tắt máy
    Mà anh Tùng cũng buồn cười cơ, đã fân công fụ trách rồi mà không xong. Không biết liên lạc với bác như thế nào nữa
    Lần này không những khiển trách mà còn phải cảnh cáo nặng
  4. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    MÈO THẬT NGỐC NGHẾCH. KO MÈO THẬT ĐIÊN RỒ THÌ ĐÚNG HƠN. MÈO ĐANG CỐ GẮNG ĐỂ KO BỊ HIỂU LẦM THÌ CHÍNH MÈO LẠI GÂY RA HIỂU LẦM RÙI
    NẾU NHƯ MỌI VIỆC DIỄN RA THEO ĐÚNG Ý MÈO THÌ ĐÃ KO TỒI TỆ NHƯ THẾ, ĐẰNG NÀY MỌI VIỆC LẠI DIỄN RA NGOÀI DỰ KIẾN.
    MÈO CHẾT MẤT THUI. NHỮNG CHUYỆN NÀY MÈO ĐÃ LƯỜNG TRƯỚC VÀ CỐ TRÁNH RÙI. VẬY MÀ CUỐI CÙNG MÈO LẠI DÍNH VÀO.
    MỌI CHUYỆN CỨ RỐI TINH RỐI MÙ LÊN
    TRỜI ƠI CÓ CHỖ NÀO ĐẤT NẺ KO CHO TUI CHUIUỐNG ĐẤY VỚI
    TUI KO MUỐN TOBE NỮA RÙI
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì hắn hối hận , hối hận lắm lắm ............ Hắn hối hận rằng , tại sao hôm đó hắn lại đi , bỏ mặc ngoài tai những lời khuyên của bạn bè hắn ..... hắn xuống đó để được cái gì ? Được nghe một lời nói yêu thương , được ngắm một nụ cười rạng rỡ , được xiết chặt trong vòng tay rộng mở , được bên em để thoả nỗi tâm tình ..............
    Nhưng hắn chẳng được gì hết , không một lời nói yêu thương , không một nụ cười rạng rỡ .... hắn lại lủi thủi ra về ........
    Để đến buổi chiều hôm ấy , hắn lại được nghe một tin , một tin mà hắn đã tiên liệu từ trước . Hắn đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận đã lâu , nhưng không hiểu vì sao khi hắn nhận hung tin đó lòng hắn vẫn đau như cắt .........
    Lòng ơi sao lạ thế lòng
    Bỗng dưng đi nhớ người không nhớ mình
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ui, đọc tâm sự của mọi người buồn thế
    Có số cả rồi anh Tùng ạ , hì, như vậy chưa chắc đã là không hay đâu. Sao anh cứ đi kiếm tìm hạnh phúc ở tận đẩu, tận đâu vậy, anh thử ngừng lại, nhìn sang bên cạnh xem có ai.
    Quyên em .
    Chị nghe nói em nấu nướng khéo lắm, đến mẹ anh Tùng còn khen cơ mà, hì, mà nghe nói buổi ăn cơm hôm đó vui lắm á, chị có gián điệp mà
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ui, đọc tâm sự của mọi người buồn thế
    Có số cả rồi anh Tùng ạ , hì, như vậy chưa chắc đã là không hay đâu. Sao anh cứ đi kiếm tìm hạnh phúc ở tận đẩu, tận đâu vậy, anh thử ngừng lại, nhìn sang bên cạnh xem có ai.
    Quyên em .
    Chị nghe nói em nấu nướng khéo lắm, đến mẹ anh Tùng còn khen cơ mà, hì, mà nghe nói buổi ăn cơm hôm đó vui lắm á, chị có gián điệp mà
    Mình àh, tối qua đi chơi, vì tưởng mai đi Đại Từ luôn, tối nay fải ở nhà chuẩn bị, hì, hoá ra lại hoãn đến chủ nhật
    Hì, lạ thật, mình và anh đi chơi hôm nào là hôm ấy trời quang mây tạnh có hôm sấm chớp đùng đoàng trên đầu thế mà chẳng mưa gì cả, ngày hôm qua thì mưa rả rích cả buổi chiều, thế mà đến lúc đi chơi thì lại tạnh, trời mát, vừa mưa nên đỡ bụi.... thích hợp cho đi dạo .
    Vì đi chơi nên thức thâu đêm học, cuối cùng lệch tủ , cả đời sinh viên có mỗi môn này là kô fụ dạo, học tuốt tuồt tuột, thi xong môn nay....... nhận ra........... mình vẫn chỉ là học sinh phổ thông thôi, học mà X hiểu xem quyển sách thì vấn đề nào là quan trọng, vấn đề nào sẽ là đề thi
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Gián điệp này hỏng rồi , toàn là tung tin vịt . Cô Quyên nào có nấu món nào đâu mà ngon với không ngon ?
  9. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một kỳ nghỉ cuối tuần, chúc bà con luôn vui vẻ!
    Cuộc sống không có gì nhàm chán cả, mỗi kỳ nghỉ cuối tuần mình lại về quê, quây quần bên gia đình, hưởng trọn niềm vui cuộc sống, ngẫm nghĩ lại một tuần đã qua, về công việc, về mình, về bạn bè.
    Thực tế mình rất hay bị stress, nhưng cuộc sống không vô vị, mình nghĩ ngoại cảnh là một phần nhưng phần lớn vẫn do bản thân mình thôi.
    Cả nhà hãy cùng cổ vũ cho mình nào: "LÊ KIÊN ĐỊNH CỐ LÊN!"
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    "LÊ KIÊN ĐỊNH CỐ LÊN!"
    Hi, lâu rồi mình mới đọc được câu tâm sự như vậy . Đúng rồi, cuộc sống không có gì là nhàm chán cả
    Anh Tùng Tối qua gặp ông anh cùng vài anh nữa đi loanh quanh đường tròn thành phố nhé, gặp cả chú Thanh nữa, khiếp, cứ kêu ốm, cởi trần fóng xe máy thế thì chẳng ốm, khiếp, eo ôi khiếp, lần sau không đc ăn mặc như thế ra đường , Thanh nhá
    Tối qua, về ngủ một mạch tới 7h sáng, hì hì , lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ sâu, khoan khoai
    Sáng mai đi rồi, đây là lần đầu tiên mình sống xa nhà 2 tuần, đến một nơi hẻo lánh, xa xôi, xa lạ. Bố mẹ vẫn luôn nghĩ mình chẳng biết gì nên bắt mang bao nhiêu thứ đi, rồi bố bảo ... tốt nhất là cứ thủ vài bịch sữa, lương khô đi, không lên đấy kén ăn, lại đói, lả ra đấy thì toi. Híc, đúng là bố mẹ, híc, đi TN ai lại thế, fải ăn cùng dân, ở cùng dân chứ . Rồi lại đến anh nữa, híc, người ta sống được thì em cũng sống được mà Ôi, viết đến là em lại nhớ rồi hì, tình yêu thật tuyệt, anh nhỉ, không biết khi xa nhau thì tình cảm còn thế này nữa không . Hì, không fải em rào trước đâu nhưng em tin tưởng anh . Em thấy bọn bạn lớp em thật là ..... chỉ vừa nói ra là anh không làm ở Thái Nguyên là đã chụp mũ: Thế là hắn không yêu mày roài, nếu yêu và nghĩ tới mày thì sẽ không đi xa như thế,.....v....v....
    Hì, mấy giờ rồi mà còn nghĩ thế sợ khoảng cách, cám dỗ XH mà tình yêu sẽ đổi thay ư? NẾu vì thế mà thay đổi thì còn gì là yêu nữa, thế thì trước sau gì chẳng mất. Nói thì nói thế thôi, em cũng hơi lo, hì chỉ lo thôi chứ Em chẳng sợ đâu hì, vì em tin anh, tin vào bản thân, tin vào tình yêu của chúng ta.

Chia sẻ trang này