1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Mất hết điểm
  2. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    MÈO MONG SAO MẸ CỨ MẶC KỆ MÈO
    MẸ ĐỪNG CHĂM CHO MÈO TỪNG LI TỪNG TÍ MỘT NHƯ THẾ
    HÃY ĐỂ MÈO TỰ LO CHO BẢN THÂN MÌNH. DÙ CÓ BƯỚC LẦM NHƯNG MỖI LẦN VẤP NGÃ MÈO SẼ LỚN LÊN MỘT CHÚT, LẦN SAU MÈO SẼ BƯỚC CHẮC CHẮN HƠN NHƯ VẬY KO TỐT SAO
    DÙ SAO MÈO CŨNG PHẢI XIN LỖI MẸ VÌ TỐI QUA VỀ MUỘN LÀM MẸ BUỒN
    MÈO YÊU MẸ NHIỀU LẮM
  3. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Bật máy lên ,tự dưng hôm nay lại muốn xem lại đĩa lớp mình .Vậy là ngồi xem .Thấy nhớ lớp mình lắm ,từng khuôn mặt,từng giọng nói.Xem lại cái cảnh lớp mình tranh nhau nói trong giờ kỹ NN mà buồn cười thật đấy,cầm cái quả mít to bằng nắm đấm thay cho MIc,bắt cô hát ,rồi cả lớp hò hét với nhau.Hôm nay nghe kỹ ,lại thấy cả giọng Trang mọi "Cô Loan kìa,cô Loan kì chúng mày"hiii,cũng tại cuối năm lớp mình nhiều trò quá,gây quá nhiều ấn tượng với các thày cô nên phải cảnh giác.hiiii.Cảnh phát phần thưởng,mình nghe thấy giọng Trang Mọi"chúng mày trông như chết đói í"hiii,mà trông cũng giống thật,đứa nào cũng chìa cái tay ra"cháu ,cháu,cháu nữa..".Điểm đại ca thì "Anh Linh ơi,quay em nữa nè.."...Chúng mày ơi,tao thấy nhớ lắm,mới có 1 tháng ko gặp nhau thôi mà thấy buồn lắm.Hic hic.Thỉnh thoảng mới gặp vài đứa trên mạng,hôm nọ gặp Thọ thủ,nói chuyện buồn cười quá.Hiiiii,Thọ thủ bây giờ quên em Kiều trang rồi chúng mày nhá,lạ thật đấy,hiii,nó lại còn khoe ở nhà ôn thi ko nghĩ gì đến TY,mặt mũi bây giờ nhẵn lắm,ko có tí mụn nào đâu...hiiiii,Trêu Thọ thủ mà cười đau cả bụng.hii
    Đứa bạn thân gọi đi Hội Chợ rồi,thôi ko viết nữa.Chắc bây giờ có vài đứa đã về Hn cho đợt thi khối A rồi đấy nhỉ?Lớp mình khối D và C chủ yếu ở HN.Cố gắng lên,chúng mày nhé.Cố lên,tối tao sẽ gọi điện đến từng đứa...Biiiiii
  4. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa rủ nhau đi hội chợ hóng hớt xem có gì ko.Đi qua ngã 3 thấy 1 tốp CLB tình nguyện Tn ở đó.Có mỗi mình em nhìn thấy,chỉ cho Yến tồ nó lại còn ngơ ngơ ngác ngác(đúng là đồ 4 mắt),Nhìn thấy anh Tùng ăn mày rõ nhất,te te tởn tởn rung đùi trên con ngựa sắt.Do chỉ lướt qua nên chẳng nhận ra ai nữa,có 1 người giông giống Cubill.Đang định lúc về sẽ rẽ vào hỏi đường mấy anh tình nguyện,vậy mà lúc quay lại đã phắn rồi.Hic hic hic.
    Hội chợ thì chán phèo.Bụng no rồi nên cũng chẳng thiết ăn uống gì,mà nhìn nó cũng mất vệ sinh,ăn vào nhỡ chẳng may ngày mai đi thi thì khốn.Lo là lo cho Yến tồ,ngày mai nó phải làm thủ tục rồi,ngày kia thi.Chứ mình,1 tuần nũa cơ,còn chán...hÌ Hii.
    À,nó thi tại trường tiểu học Gia Sàng đấy.Con này thế mà sướng,chẳng phải đi đâu xa,2 đợt thi đều thi tại cấp 1,và 3.Chẳng bù cho mình....Chẹp chẹp..
  5. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá chẳng làm được việc gì ra hồn. Định nhân mùa thi cư kiếm ít xiền vậy mà chẳng kiếm nổi gì cả. Bụng bảo dạ kiếm đủ xiền xăng thì ủng hộ clb số còn lại vậy mà tiền xăng cũng chẳng đủ nữa. Cơ bản mặc quần áo tình nguyện nên toàn đèo hộ với đèo giúp. CHÁN. Mà cũng quen với việc đến ngày thì lĩnh luonbgw rồi nên giờ đi ra ngoài không bon chen được cái gì cả. hix hu
  6. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    2 tuần nữa mình pv rồi mà sự chuẩn bị của mình thật dưới điểm trung bình
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ HAI NGÀY TÌNH NGUYỆN
    Ngày đầu tiên , cô Tam tai đến sớm nhất , khi hắn đến đã thấy cô bé có mặt ở đấy rồi . Hì cũng đúng thôi , tối hôm trước hắn doạ cô bé là đúng bẩy giờ phải có mặt , không thì sẽ khiển trách . Chắc cô bé ấy sợ bị khiển trách thật , nên mới đến sớm . Hoan hô nào , tinh thần trách nhiệm khá cao . Sau đó lần lượt tới cô Loan , cô Kim Anh và cuối cùng là Cubill , cô Phương và Sỹ Luân xuất hiện . Hắn muốn khiển trách lắm , nhưng khi nghe Cubill trình bày là mới chân ướt chân ráo từ Hà Nội về , hắn thấy thương thương ............ Thôi thì hắn đành biểu dương vậy . Ngày đầu như vậy là tốt . Hắn hy vọng rằng , những ngày tiếp theo cũng sẽ tốt như vậy . Tuy nhiên , trong ngày đầu tiên , các tình nguyện viên chỉ biết ngồi nói chuyện phiếm với nhau , vì không thấy bóng dáng sỹ tử nào hết . Cả một buổi ngồi chơi xơi nước , buồn ơi là buồn .
    Sáng sớm hôm nay , dường như trời không chiều lòng người , đổ cơn mưa thật lớn . Vì tinh thần trách nhiệm cao ngất trời , hắn vẫn đội áo mưa , phóng xe tới địa điểm tình nguyện . Mượn xong cái ghế , hắn sang ngồi uống nước chà với bác rửa xe và mấy bác xe ôm . Chuyện phiếm . Hắn ngồi nhìn trời mưa , rồi lại nhìn đồng hồ . Đã tám giờ hơn mà không thấy bóng dáng ai xuất hiện . Thỉnh thoảng có một vài sỹ tử tới hỏi thăm , hắn chẳng buồn đứng dậy . Thay vào đó , các bác xe ôm làm nhiệm vụ tình nguyện . 9 giờ hơn , thấy cô Loan tọc tạch đến . Được một lúc thì Cubill và Sỹ Luân cùng đến . Hắn khiển trách , mọi người lại đổ lỗi cho giời . Rồi sau đó Luân lại đi đón cô Phương Star ......... Trời tạnh hẳn . Lúc này , các sỹ tử mới tới rồn rập . Mọi người ngồi chưa kịp ấm chỗ lại đứng dậy tư vấn cho các sỹ tử đi thi . 10 giờ hơn , hắn thấy hai mẹ con tay xách tay nải quốc bộ tới . Hỏi ra là người Nam Định . Vì sợ bị lừa mà không dám đi xe ôm . Thế là hắn và Cubill đành đưa hai mẹ con vào địa điểm thi , cũng gần ngay đấy . Hắn cười thầm và tự nhủ , hắn đã làm được một việc tốt .
    Chiều , hắn sang đón cô Phương . Chả là lúc nghỉ , cô Phương nhờ hắn đưa xuống một nhà người bạn ở Gang Thép , để cô ấy động viên thăm hỏi trước lúc cậu ta thi . Cô này được cái vui tính , suốt cả buổi chỉ lẩm nhẩm hát . Cơ mà , càng về chiều , giọng hát càng xuống , chắc chắn là do mất năng lượng đây .
    Chiều , những áng mây đen vần vũ được thay thế bằng những dải lụa trắng vắt ngang bầu trời . Cubill ngắm những áng mây mà lại nổi hứng nghệ sĩ . Hắn cũng ngắm , nhưng rồi hắn bỗng nghĩ về nàng . Nàng là ai , mà sao quan trọng với hắn thế ? Những lúc không làm gì hay bất chợt hắn trông thấy ai đó giống nàng , hình ảnh của nàng lại hiện lên trước mắt hắn . Cubill thì thắc mắc " sao trông ông buồn thế ? " . Đúng vậy hắn buồn , mặc dù hắn chẳng biết lý do vì sao hắn lại buồn . Không lẽ lý do đó là nàng ...........
    5 giờ chiều , đúng theo giờ quy định , cả bọn kéo nhau ra về .
    Một nỗi buồn lại bất chợt kéo đến , hình ảnh nàng lại hiện về trong tâm tưởng của hắn . Hắn chẳng thể làm chủ được bản thân . Đang nấu cơm , hắn lại đi tắm , rồi mới sực nhớ ra nồi cơm vẫn còn đang ở trên bếp . Cũng may mà không khê , nhưng nồi cơm đã trương phềnh . Hắn chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán với chính bản thân hắn mà thôi ..........
    Lòng ơi sao lạ thế lòng
    Bỗng dưng đi nhớ người không nhớ mình
  8. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    03/07/2006
    Xin cảm ơn lời động viên của tamhoncuada_spt!

    Hôm nay bắt đầu một tuần mới của một tháng mới, mình cũng có những thay đổi để thành người mới.
    Vậy là mái tóc nghệ sĩ đã biến mất, tại sao mình không phải là nghệ sĩ mà lại có mái tóc nghệ sĩ nhỉ, cái đó thì chịu, nếu biết đã ko phải là mình. Lại còn cả cái móng tay dài này nữa, vẫn chưa cắt được vì thằng bạn cùng phòng không đi, thế nên không có cái cắt móng tay chứ sao.
    Hôm nay quả là một ngày mới thật rồi, có tận 3 nhân viên mới, công việc cũng nhiều hơn, mình sẽ cố gắng xoay sở. Hi vọng cả phòng sẽ cổ vũ mình!
    Ấy quên, phải ghi lại cái mới nữa, đó là mới được nghỉ hè, khà khà. Mình có nhiều cơ hội vào buổi tối hơn và hi vọng sẽ mang đến một cái MỚI to tổ chảng, là cái gì ư? Đến khi có mới biết được......
  9. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Thất nghiệp, ngồi chơi, buồn như con chuồn chuồn. B k làm gì bây h nhỉ, hay là lấy vợ
  10. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tọc mạch tí, PV gì thế, xin việc hay du học? Hỏi cho biết thôi vì tớ cũng chả có tham vọng xin đc việc ở chỗ cậu mà đi du học lại càng ko

Chia sẻ trang này