1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Viêm màng túi nặng
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Gió rét tràn về, nhà sạch, quần áo khô rong. Trưa nay, đc về sớm, lẽ ra là fải nấu cơm giúp mẹ thì mình nịnh mẹ nấu giúp để giặt áo đội bóng. Hì hì, thế là vừa giặt quần áo , vừa câu giờ, có mấy cái áo thôi mà mình giặt cho đến khi mẹ nấu xong rùi [​IMG]. Mong là không đứa nào trong lớp mình đọc đc nhật ký hôm nay, vì áo của bọn nó mình cầm về từ 2 tuần trước, 2 tuần hoãn , tuần này mới đá bóng nên giờ mình mới giặt, bọn nó mà biết giờ mình mới giặt áo thì chúng nó hét toáng lên vì cái sự lười và bẩn của mình. [​IMG]
    Híc, nhưng mà ngày mai có môn PPGD, chiều nay mình đi sang nhà mấy đứa, hỏi xem bọn nó soạn giáo án đến đâu, đứa nào cũng bảo : không làm vội vì ngày mai thầy chỉ gọi 1 đứa lên giảng mẫu thôi,, chắc thầy chỉ gọi 1 đứa làm cán bộ, hix, chết mình mất, đã thế giờ trước mình nghỉ học nữa, chắc là thầy tóm lên rồi. Mà lại còn môn CTDL & GT nữa chứ. Đã thế lại kô có time, tối nay fải lượn, lẽ ra sau khi từ trường về nếu lao vào học thì cũng đc nhưng mà mình lại thích xem film, VTV3 đang có film tầu rõ hay. không xem thì cũng thấy tiếc mà xem thì...........
    Hì, thôi, ăn cơm , luợn lên trường.
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ một ngày 24 tiếng không cho cô Đá đủ sài , thôi thì cô cứ ước đi , như thế này này .
    Tối đến , khoảng 8h tối cô ngồi trên giường hai chân khoanh lại , hai tay thì chắp , thật trang nghiêm vào . Sau đấy cô hãy ước như sau :
    Con lạy quan âm Phật bà
    Tên con là honcuada
    Vì ngày 24 giờ ngắn quá
    Mà cái đồng hồ lại chạy nhanh
    Bao việc con muốn làm
    Giờ lại làm không hết
    Con muốn bà hãy giúp con một ít
    Kéo dài ngày tháng ra
    Thứ nhất tuổi trẻ con được dài ra
    Thứ hai con hoàn thành tiếp những việc mình muốn
    Xin bà hãy giúp con ..............
    A di đà Phật .
    Cô cứ làm như vậy đến khi cái đồng hồ nhà cô điểm 11 tiếng cô hãy dừng . Sau một tuần lễ liên tục ( có khi cả tháng đấy tuỳ theo sự thành tâm của cô ) cô sẽ có được điều mình mong muốn .
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thế làm em ngại quá[​IMG], ai cũng chỉ có 24h/ngày thôi, nhưng em không biết sắp xếp thời gian nên ......... [​IMG] Nguyên nhân chính là do em ham vui, mải chơi [​IMG]
  5. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    162 báo lại, vẫn số điện thoại ấy . Nếu là con gái đã đành là thế, nhưng đây là con trai. Sao lại yêu đuối thế, sao cứ fải nuối kéo những thứ không fải là của mình
    Trời tự nhiên trở rét, mãi thì không đan, khi bọn con gái trong lớp chán đan len rồi thì mình mới bắt đầu từng mũi đan. Mặc dầu chẳng rảnh rỗi đến thế nhưng  [​IMG]..........  mà  từ khi nó mất điện thoại chẳng thấy con bé liên lạc gì với mình cả, rõ là ghét cái mặt nó. Màu gì được nhỉ, cả mình và nó đều rất thích màu đỏ, chẳng lẽ lại đan một cái khăn đỏ choét [​IMG] ư?  Không, không khăn đâu, vướng lắm. Đan áo nhé, ấm hơn.[​IMG]
  6. ngominhtuan_neu

    ngominhtuan_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    buồn quá hôm nay tôi lên mạng cả chiều, mà người cần gặp thì lại ko gặp được.đã thế đồ án lại còn bị mắc nữa mãi chưa làm xong.
  7. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác trống rỗng
  8. ngominhtuan_neu

    ngominhtuan_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ai hơn mình thì ghét
    Ai kém mình thì khinh
    Ai bằng mình thì kèn cưa.
    có vẻ bạn giỏi công nghệ 3D đấy!
    ĐỠ TRÊN, ĐÁ NGANG, ĐẠP DƯỚI
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Anh này ! Em không hiểu nổi anh nữa
  10. x_man26183

    x_man26183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ôi mình có cái tật khi đang tắm rất hay hát mà lại thich hát mỗi bài Ước Gì của Mỹ Tâm thế mới đau chứ. Mà có đoạn " Ước gì em ở đây giờ này " khiến cô bé gần nhà lúc nào gặp cũng bảo anh vô duyên Kinh, không hiểu ai giả thích giùm em cái.
    Hôm nay trời đẹp wá định lượn 1 vòng hồ nhưng bản tính lười lại trỗi dậy đành ở nhà rồi đi học không biết mình lười đi chơi từ hồi nào nữa đã già rồi thì fải. Thời gian trôi đi nhanh thật
    mới thế mà đã 4 năm mình xuống HN xa nhà rồi.
    Mình vẫn nhớ cái thủa nhỏ đi chăn châu cùng bạn bè, cái hồi cấp 2 gà mờ sao mà nhớ thế hả trờ. Ôi cuối tuần về nhà nào được ăn món gà rang mẹ nấu.
    Được x_man26183 sửa chữa / chuyển vào 02:17 ngày 15/03/2006

Chia sẻ trang này