1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của mèo
    những người bạn mới thật là tốt
    hôm nay mà có la& h ở đây thì thật là thích
    mèo đã được đi chơi nhà anh hưng & chị trang ở đồng hỷ, mọt cảm giác hoàn toàn khác với ko khí ngột ngạt ở gang thép, mèo còn được ăn bao nhiêu là thứ nữa, ngon tuyệt
    anh tùng, anh thanh, chị đá, chị quỳnh , anh công mà biết thì tha hồ mà ghen tị
    túm lại đi đồng hỷ thật vui[
    rose]
  2. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Cô này được đấy. Đã trốn đi chơi còn khoe như vậy hả. Cô là xứng đáng bị đánh đòn lắm.
  3. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    04/07/2006
    Hôm nay cả phòng tổ chức đi liên hoan, cũng lâu rồi mọi người không họp mặt. Khổ nỗi cái tục lệ đi cả dâu và rể của phòng do mình đặt ra bây giờ lại phản mình rồi. Thôi không sao ta sắm vai hai người được măm hai xuất. HA HA HA
  4. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mèo thấy mọi người hay thật
    Hôm trước mèo vào bà có việc, vì tiện đường ghé qua nên đi cùng cn, thế là đã bị soi. Hôm qua pcn tặng 1 bông hoa lại bị soi, Tân về sau cũng bị soi... mọi người đã quen với việc mèo là 1 con dế vô tư rùi, ko biết sau này có anh chàng nào thực sự bị soi hoành tráng ko nhỉ. Nếu thế thì hay lắm, mèo sẽ tha hồ mà cười, riêng tối hôm qua nghe mọi người nói mèo đã buồn cười lắm rùi. Ngày hôm qua vui thật vui chỉ thiếu H&LA .Tối qua đến tận 10h30 mèo mới dọn dẹp xong để đi tắm . Cái lão pcn xấu thật mèo bận thì lại chê mèo bẩn ko chịu đi tắm. Lão ấy thử quay như mèo xem.
    Tại sao H ko gọi điện cho mèo nhỉ. Hôm qua mèo rất bất nngờ vì Tân béo vẫn nhớ sn mèo, cái thằng người yêu kết nghĩa ấy đã bặt vô âm tín 1 năm rùi thế mà hôm qua lại xuất hiện. Còn H ,H mới về được chưa đầy 1 tháng mà ko thèm nhớ gì đến mèo hết. H quên rằng H à bạn thân của mèo rùi sao?
    Ngày mai mèo được nghỉ , mèo sẽ làm gì nhỉ? mèo sẽ tính sau.
    MÈO THẤY YÊU MỌI NGƯỜI QUÁ
  5. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bẩn lại còn kêu cô tưởng mỗi cô là bị quay thôi à
    Định viết vài dòng về đợt đi tình nguyện này nhưng lại chẳng biết nên viết gì vì nhiều thứ quá tốt có xấu có nói chung là đủ cả. MÀ thôi vè trực chốt thôi mấy nhân viên gọi rồi
  6. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    07/07/2006
    Hôm nay đã là thứ 6, thời gian trôi nhanh thật, mình chưa làm được gì mà đã hết tuần. Ngày mai theo lịch mình lại về quê, nhưng oái oăm thay khi phải đi Vĩnh Phúc, kể ra làm xong sớm thì về Thái Nguyên luôn cũng gần.
    Đợt này sức khoẻ của mình yếu đi nhiều, cũng chỉ tại mình là con người tham lam. Hừm, bây giờ đã thấm mệt rồi, nhưng mà cho mình sống lại khoảng thời gian vừa qua mình vẫn sống như vậy.
    Có lẽ đợt tới phải thay đổi đôi chút, ngoài công việc, gia đình, bạn bè cần phải có cái quan tâm khác nữa chứ không thì già mất.......
  7. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm rùi mèo ở nhà
    Hôm qua mèo bị ốm, thật kinh khủng. Ngày xưa mèo bị ốm thì mẹ phải dỗ mèo uống thuốc, dỗ mèo ăn. Bây giờ chẳng cần ai dỗ, mèo tự đòi uống thuốc, tự đòi ăn cho mau khỏi. Mèo sợ bị ốm lắm. Vì hôm qua nghỉ ở nhà nên nhận được 2 cuộc điện thoại: 1 của 1 bạn xin đăng kí làm thành viên clb, 1 của 1 anh gv ngoại ngữ thcs nói là quen mèo từ > 1 năm trước ở cổng trường lương, buồn ccười thật anh ta khai hết tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, nơi quen mèo, mà mèo vẫn ko nhớ ra là ai. thật khó hiểu.
    Hôm nay đi gặp lại mọi người vui quá. Mọi người kể chuyện ngày hôm qua Tỉnh đòan đi kiểm tra, lại còn vô số chuyện thú vị khác nữa chứ tiếc thật.
  8. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    08/07/2006
    Như vậy là mình ốm thật rồi, mọi kế hoạch trong ngày đành hoãn lại. Mọi người trong phòng khuyên mình đi viện, nhưng mà công việc còn nhiều quá. Mình nghĩ đợt này chỉ bị suy nhược cơ thể thôi, chắc cũng vài ngày làm việc giảm cường độ đi là okie ngay.
    Hôm nay không về thăm u được, u ở nhà chắc buồn lắm. Mình thấy khó xử khi cô em cũng muốn ở HN không chịu về nhà làm, điều đó làm u thấy tủi thân, nhưng mình biết u rất lo cho anh em mình. Chắc phải lấy vợ thôi, mà hay nhỉ lấy ai đây..........
  9. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    em cũng ốm sao nhóc giống chị rùi. Mỗi tội chị sợ uống thuốc lắm. Uống thuốc vào người cứ lả đi đii làm mà tây chânbủn rủn hoa hết mắt chị sợ lắm. À mà mọi người lên thành đoàn thế nào rồi?????????
  10. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Hi em cũng ốm giống chị à????????? Nhưng mà chị sợ uống thuốc lắm. Uống thuốc xong đi làm mà tay chân cứ bủn rủn không chịu nổi chỉ sợ có vấn đề gì thì lại gây phiền hà cho mọi người thôi. Mà tình hình mọi người thế nào rồi

Chia sẻ trang này