1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chậc! Em đã gầy thế rồi mà không chịu quan tâm đến sức khoẻ, nghỉ ngơi + ăn nhiều vào em ạ. Nếu muốn đi chơi thì chiều mai đi sinh nhật anh Tùng đi, nhưng mà nóng lắm em ạ, chị cũng mới về, nhận đc tin nhắn của em QUyên là hẹn chiều mai 2h30, thôi để hẹn mọi người lại, tốt nhất đi buổi tối cho mát mẻ.
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thấy chị Đá quay trở lại,chị đi vắng lâu quá đấy,làm cho box buồn ghê.Hì.Không biết lên vùng núi chị có còn giữ dáng nữa ko?
    Ngày mai Sn ông Tùng rồi àh>Hic,sao nhanh thế.Em cũng muốn gặp lại mọi người lắm.Có gì anh chị hẹn lại nhé!
  3. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Khi chưa thi thì mình muốn thi luôn cho thật nhanh,mình sẽ tha hồ rảnh thời gian.Nhưng thật sự từ hôm thi xong,thời gian rảnh nhiều quá khiến mình phát chán.Chán ko còn gì chán hơn,loanh quanh luẩn quẩn từ tầng trên xuống tầng dưới,từ trong nhà ra ngoài sân,từ phòng khách ra cái tủ lạnh(mò ăn chứ làm gì nữa),từ nhà ông sang nhà đứa bạn thân.CHán ơi là chán,mà chẳng biết đi đâu,cũng chẳng ai rủ đi đâu cả.À ,cũng có ,nhưng toàn nơi xa,mà mẹ thì lúc nào cũng lo con gái non nớt,bé nhỏ.Mà mình thì còn bé gì nữa,sắp bằng cái sào rồi.Hic.
    Ngày nào cũng vậy,mình mà ko gặp đứa bạn thân thì ko chịu nổi.Ko có người nói chuyện mình buồn lắm,1 ngày mà ko được nói chuyện cùng ai chắc mình chết mất,liên cái mồm.Ko gặp được ai,thì phải mò ngay đến cái điện thoại.Rồi chẳng biết mình sẽ làm gì trong 365 ngày tiếp theo??????????.Mình ko sang gặp nó,nó ở nhà chán cũng lại sang hỏi thăm mình.Đủ thứ chuyện mà nói,đến nỗi hôm nay phải lôi cái chuyện cấp 1 ra kể.Mà cũng hay thật đấy,3 đứa chơi thân với nhau từ hồi mẫu giáo cho đến tận bây giờ.Từ những trò đồ hàng,nấu nướng,nhảy dây......và bây giờ,khi 3 đứa vừa thi xong ĐH,tưởng nếu 3 đứa đỗ thì mỗi đứa 1 nơi,1 tỉnh khác nhau.Nhưng rồi,với kết quả thảm hại như vậy,chắc 3 đứa vẫn ở tại Thái Nguyên này thôi.Có lẽ năm sau,3 đứa sẽ cùng cố gắng.....Buồn qúa,chán quá....
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hắn già thật rồi , cô bé Lâm kém hắn có mấy tuổi mà đã gọi hắn bằng ông . Chán thật !
    Lại một tuổi nữa trôi qua . Hắn nhớ thời gian này năm ngoái hắn post một bài rất hoành tráng . Cũng than thân trách phận , cũng tự hận mình không bằng các bậc cao nhân ngày xưa . Khi ấy cô Đá chưa biết hắn là ai , cũng đã trả lời hắn rằng , mọi người cũng như hắn , cũng từng ấy tuổi đầu mà đã có danh phận gì đâu . Hắn cảm thấy được an ủi .
    Năm nay , hắn đã hoàn thành xong chương trình đại học , hắn cũng đã làm một vài việc kha khá .... Nói tóm lại , sau một năm hắn cũng làm được những việc mà hắn cho là không vô ích tẹo nào . Thôi nhé hắn , cố lên nào . Cố gắng tẹo nữa cho bằng bạn bằng bè , cố gắng tẹo nữa để truy tìm danh phận ..........
    Một năm nhìn lại , có những việc đã làm xong , có những việc chưa hoàn thành , nhưng hắn cũng cảm thấy được an ủi lòng phần nào ..... Một tuổi mới lại đến , những mục tiêu mới cũng đang xuất hiện , hắn phải cố gắng để mà , để mà .......
    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
    Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
    Hoa súng rụng vào trong mắt lắm mê say ..........
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Chít chít,em lỡ miệng,giờ gọi anh Tùng vậy.Làm gì mà đã tủi thân thế,đã bằng anh gọi bọn em là những bà cô chưa?Hic
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, Chị đã bao giờ giữ dáng đâu ... chỉ có giữ da thôi
    Đi vui lắm em ạ, hơi khổ và vất vả một tẹo nhưng bù lại cho chị nhiều điểu bổ ích lắm, đây là lần đầu tiên chị sống xa nhà 2 tuần ở một môi trường mới... có đi, chị mới nhận ra những điểm thiếu xót của bản thân. Và chị cố gắng sau khi ra trường sẽ cố đi học xa nhà, chứ suốt ngày ở nhà với mẹ như thế này thì chết.
    Đọc các bài viết của em, chị thấy thấp thoáng đâu đó hình ảnh của chị của 4 năm trước. Chị nghĩ là chị em mình nên có buổi off riêng nữa, nhà em thì chị quên đường đi rồi, em ra nhà chị đi, chị nấu chè đỗ đen ngon phết đấy
  7. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    TRỜI ƠI MÌNH PHÁT ĐIÊN MẤT
    NGUYÊN TẮC LÀ NGUYÊN TẮC. TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY MÈO VÃN SỐNG THEO NGUYÊN TẮC MÀ. HÃY SỐNG NHƯ TRƯỚC ĐÂY MÌNH ĐÃ SỐNG. HÃY TÌM THẬT NHIỀU VIỆC ĐỂ LÀM. ĐỪNG CHO MÌNH THỜI GIAN RẢNH RỖI.
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Điều hắn không mong đợi cuối cùng đã xảy ra . Nàng đã quên hắn thật rồi . Cái ngày trọng đại của hắn , cái ngày mà hắn có mặt trên Trái đất thê lương và đầy đau khổ này , nàng đã quên .
    Hắn đã cố đưa ra hàng trăm , hàng ngàn lý do để lý giải cho điều ấy . Nào là nàng bận , nào là máy nàng hết pin , nào là nàng ..... Nhưng cuối cùng hắn cũng nhận ra sự thật phũ phàng - nàng đã quên hắn . Thôi thì minh_chia_tay_nhau_nhé , câu nói mà hắn nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ nói ra , thậm chí là chỉ trong ý nghĩ cũng chưa từng xuất hiện trong hắn .
    Sinh nhật , ông trời giường như cũng thương xót hắn , nên mới đổ một trận mưa rả rích . Mưa kéo dài cả ngày . Mưa trắng cây , trắng đất , mưa trắng trời và mưa trong mắt hắn . Nỗi nhớ nàng trào dâng , nhưng hắn biết trong nàng sẽ không bao giờ có hình bóng hắn , thậm chí chỉ là trong ý nghĩ vô tư của nàng .
    Mưa ! Hắn nhìn trời mà lòng nao nao . Hắn thương các bạn hắn , vất vả đội mưa để đến sinh nhật hắn . Hôm trước Đá gọi điện , hắn đã nói rằng , mọi người không phải vất vả vì hắn như vậy , vì hắn đã quen rồi . Lang thang , cô đơn và lạc lõng là bản chất của hắn . Nhất là trong một ngày mưa gió như vậy , hắn lại càng thương mọi người hơn . Hắn cảm động , nhưng hắn cũng sợ . Hắn sợ rằng , hắn không xứng đáng với sự nhọc nhằn ấy của mọi người . Hắn không xứng đáng với niềm tin yêu ấy của mọi người ......
    Mưa ! Hắn nhìn trời mà trong lòng vô cảm . Không biết giờ nàng làm gì và nghĩ gì ? Không biết nàng có nghĩ về hắn không ? Hắn đã từng ước nguyện rằng , một ngày nàng chỉ nghĩ về hắn trong một phút , mà không , một giây thôi thì hắn cũng lấy làm mãn nguyện lắm rồi . Bên ly rượu đầy , hắn uống mà cảm thấy vị cay đắng của nó càng ngày càng tăng . Vị đắng của mối tình không hề được đáp trả .
    Muốn nói bao nhiêu , muốn khóc bao nhiêu
    Bài hát đầu ta lại hát về mối tình cũ
    Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
    Sân trường đêm rụng xuống trái bàng đêm ....
    ( mạn phép nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm )
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 19/07/2006
  9. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Được mickeymouse_0280 sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 20/07/2006
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua, trông anh Tùng buồn thế... làm bọn em cũng buồn.... khiến cho em không còn ăn năng suất như mọi lần ( chứ kô fải vì là bánh của nhà nên em tiếc... em kô dám ăn đâu nhé).
    Em thấy thế... có khi lại hay, anh hãy dừng lại... nhìn sang bên cạnh anh xem, đã có cô bé vẫn luôn chờ đợi, quan tâm tới anh

Chia sẻ trang này