1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hắn thấy buồn quá . Mặc dù chưa phải xa mọi người , hắn đã thấy buồn rồi . Bằng chứng là ngay chiều hôm qua , hắn đã thấy buồn . Không phải là hắn nhớ nàng , mà hắn nhớ mọi người trong Câu lạc bộ , những người mà hắn đã gắn bó trong mấy tháng qua . Những người đã chung sức , chung lòng cùng hắn , xây dựng lên Câu lạc bộ . Chưa gì cô Đá đã ăn dưa bở . " Hay là anh buồn vì anh thấy em yêu nó ? Anh không yêu được em lên anh buồn ? " Nhầm , nhầm to , cô bé ạ . Cô yêu nó thì có liên quan gì tới hắn ? Chẳng qua hắn buồn là hắn sắp phải đi xa . Hắn thấy thương mọi người ở nhà , khi không có hắn sẽ tăng phần vất vả . Hắn xa mọi người để bước vào một cuộc sống mới , với muôn vàn khó khăn đang đón chờ . Và hắn sẽ không còn được vô tư , chơi đùa với mọi người . Không còn những buổi họp , những lần Off mà ở đó , hắn có thể trêu cô bé này , trọc cô bé nọ ..... tự dưng hắn buồn , hắn nhớ .......
    Hắn nhớ chú Công , đàn hay múa giỏi , từ nay không còn cùng hắn hát chung những bài ca bốc lửa . Hắn nhớ chú Thanh , tính tình láu táu nhưng rất nhiệt tình . Hắn nhớ cô Đá , hồn nhiên ăn uống mà không lo béo , tính tình vui vẻ lúc nào cũng nói cũng cười . Hắn nhớ cô Quỳnh tốt bụng . Hắn nhớ cô Duyên mèo con , lúc nào cũng lon ton . Hôm nào có dịp hắn lại đố văn thơ với cô nhé . Nhớ cô Ngà bé nhỏ hát hay hay hát .Hắn nhớ cô Bình , với đôi kính cận có vẻ bí hiểm , nhớ cô Vinh mà hắn cho rằng giống với Voi con hơn . Hắn nhớ cô Lâm tâm hồn lãng mạn , thơ văn lai láng , đáng tiếc một điều vẫn còn thua hắn . Cũng đúng thôi hắn già hơn mà , trải đời hơn mà . Hắn còn nhớ cả cô Yến Nhi nữa , lúc nào gặp hắn , cũng cười toe toét , khoe rằng ta đây có cái răng khuyểnh rất duyên . Nhưng cô bé biết không , hắn cũng có và còn duyên hơn nữa .Hắn nhớ cô Phương hồn nhiên nhí nhảnh , lúc nào cũng như chú chim Sơn ca , tự do ca hát . Hắn nhớ cô Loan , hơi khó hoà đồng nhưng cũng nhiệt tình chẳng kém ai . Hắn nhớ Kim Anh , dáng người bé nhỏ , nhưng lúc nào cũng kèm theo quyển sách to to . Phải ăn nhiều lên cô bé ạ , học tập cô Đá ý , không thì hắn thương lắm , bé người như vậy mà lúc nào cũng đọc tiểu thuyết to đùng , dầy cộp . Mà này , khi nào đọc xong nhé , nhớ kể lại cho hắn nghe với , để xem số phận của cô Scaret ấy thế nào ....
    Hắn nhớ cả những cô mà hắn mới chỉ từng gặp qua có một lần . Cô Lật đật này , cô Cầm Anh này , cô Thục Anh này , cô Hà 110 này , cô Nhung này , cô này này ....... Hắn nhớ cả những người mà hắn chưa từng gặp mặt ..... Chao ôi , sao mà nhớ thế ? Nhớ đến phát thèm đi được !
    Ngày mai , ngày mai , hắn phải ra đi rồi . Một cuộc sống mới đang đón chờ , một thử thách mới ....
    Mọi người cứ lo cho hắn , thấy hắn buồn , lại tưởng hắn đang nhớ nàng . Sự thật , hắn đã quên nàng , chính xác , kể từ cái ngày hắn xuống Hà Nội . Hắn đã nhận ra rằng , nàng không phải của hắn , nàng không yêu hắn thì cho dù hắn có cố gắng ép buộc cũng không được . Hắn là người dân chủ , hắn muốn tình yêu phải xuất phát từ hai phía , không thể gượng ép .
    Sau lần ấy , hắn nhận ra rằng , giữa hắn và nàng là một vực thẳm ngăn cách không thể lấp đầy . Có muốn qua được hố sâu tình cảm ấy có lẽ chỉ có cách là bắc cầu Ô Thước , mà cái cầu này chỉ có trong cổ tích mà thôi ! Còn chuyện của hắn và nàng , không phải là trong cổ tích .
    Thôi không nói về nàng nữa , vì trong hắn bây giờ hình ảnh của nàng đã nhạt nhoà theo thời gian . Trái tim bốn ngăn của hắn giờ có lẽ là đang chia đều , một nửa giành cho chính hắn , nửa còn lại là công việc của Câu lạc bộ . Có bất công không nhỉ ?
    Ngày mai , hắn đang nghĩ về ngày mai ...........
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy ....
  2. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Anh à ! Anh đi làm xa nhưng anh vẫn là thành viên của câu lạc bộ mà. Anh vẫn có thể lên mạng chát với tụi em mà. Có lẽ tâm trạng lo lắng sau khi ra trường cộng với công việc của câu lạc bộ làm anh căng thẳng nhưng hãy bớt lo âu đi anh nhé. Dạo này anh căng thẳng quá nên nóng tính hơn rùi đấy
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, sở dĩ em nói thế là chọc cho anh cười thôi.. , xì, mà ông anh bỏ cái từ "nó" đi nhá, em chả bao giờ gọi anh ấy là "nó" cả
    Hì hì, bao giờ có tháng lương đầu tiên, ông anh trích ra... cho em đi ăn cái gì đó nhé. Anh xuống đấy đừng quên việc em nhờ anh nhé

    Híc, nhớ anh thế, vừa gặp tối qua mà đã thế này rồi. Buổi tối qua ngắn ngủi quá anh nhỉ, em vui lắm.. mẹ rất có cảm tình với anh, hôm qua em giận anh đến muộn.. gì mà tận 8h15 mới đến nhà em, mặt em lúc ấy chẳng khác gì cái bánh bao nướng ấy, thế là lúc đi chơi về... mẹ mắng em là ích kỉ, sống không biết nghĩ đến người khác... lẽ ra tối qua anh fải ở nhà chuẩn bị đồ đạc, nói chuyện với gia đình, bạn bè .. nhưng đã bỏ ra buổi tối mà còn kô biết điều. Híc, mẹ bênh cứ như bênh con trai của mẹ ấy.
    Thôi, quyết tâm.. từ giờ sẽ không viết về anh nữa . Em thường viết để chia sẻ với mọi người nhưng mà tình cảm của em, anh thì em không thích chia sẻ với bất kì ai cả
    Nhìn theo đường hun hút còn xa, xin cảm ơn những điều đã qua
    Gọi anh .. người đương thời ơi
    Em Yêu Anh, Em Yêu Anh rất nhiều

  4. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    @ tunganhmai: Tôi đang ốm mà đọc mấy dòng của ông này thấy não lòng thêm làm tôi mệt thêm ra. Hừm, có cái gì đâu chứ? Đi làm chứ có phải xuống địa ngục đâu mà không gặp mọi người hả? Với lại con CHAI phải cứng rắn chứ, đến dân PHẦN MỀM như tui mà nhiều khi CỨNG RẮN phải biết....
    24/07/2006
    Ốm ư??? Tại sao mình lại yếu vậy chứ, có bao giờ mình nghĩ sức khoẻ lại tệ hại như đợt này chứ, cứ ốm yếu triền miên. Nhưng ko sao, mai rồi lại đâu vào đấy thôi, mà mai không khỏi thì ngày kia, ngày kìa...sẽ khỏi .
    Hôm nay cũng có chuyện buồn nhưng có lẽ mình là con người khô khan (cũng có thể là lạc quan) nên cảm giác thấy thật khó tả, mình ghi lại vậy chắc chắn sau này sẽ nhớ là mình buồn chuyện gì .
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Híc, nóng quá, quá nóng, nóng quá... ngày hôm nay, nếu chiều không có anh Tùng và em Quyên gọi đi thì chắc mình tắm >4 lần rồi . Nóng thế, TN mà còn nóng thế này thì ở chỗ anh còn nóng nữa. Anh cố gắng lên nhé. Anh đừng ôm tâm sự một mình... em giận đấy, mà khi nào mỏi mệt thì cứ nói cho em biết .. ở xa thế này, anh không nt bảo thì làm sao em cảm nhận đc, hì , ... chỉ cần nhắn là em sẽ cử mấy em đến mát xoa cho hết mỏi . Ôi ôi, đã bảo là không viết về anh nữa cơ mà. Hì hì,
    Nhớ và Thương
    Anh là Biển cho Em làm Mưa nhé
  6. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai, ngày đầu tiên đi làm, một môi trường mới, hy vọng nó không quá [b]khủng [/b] như mọi người vẫn nói. Sớm muộn rồi ta cũng phải đối diện. Cố lên, cố lên, cố lên.
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đi làm thế nào vậy bác, hì hì, em hơi tò mò xem nó thế nào...
    Hôm nay, dạy từ tờ mờ sáng để nấu cỗ, năm nay mới hiểu được... mẹ thực sự đã mệt thế nào, híc, đau cứng hết cả lưng , tí dẫn ông chú họ = tuổi đi thăm thành phố núi
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đẹp trời , buổi sáng lên trường lấy xong hết giấy tờ , buổi chiều công chứng đầy đủ .... khoẻ re ...
    Chính vì vậy mà hắn vui , vui hớn hở như trẻ con nhận được quà của mẹ . Hắn hát , hắn ca , mà không hiểu tại sao hôm nay hắn lại toàn chọn những bài " nhạy cảm " .
    Nào là " anh anh ơi , người tình tôi ơi , anh anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi ! Em em ơi , người tình tôi ơi , em em ơi , chuyện chúng mình cũng tính đi thôi ... ! " mẹ hắn , đang sung sướng bổ quả mít mà hắn vừa mới vặt , bỗng quay sang hỏi hắn " mày nói thật đi , yêu con nào rồi hả ? " . Hắn ngẩn tò te , có lẽ tới một phút sau , hắn mới định thần được ...
    " Con yêu ý ạ ? " Hắn trả lời , rồi nhìn trời , nhìn đất , rồi cười ha ha .... " Mẹ để ý nhé , khi con nhận điện thoại , nếu con nói với ai đó là em , thì có lẽ đó sẽ là con dâu tương lai của mẹ " . Nhưng khổ nỗi , khi nhận điện thoại , nếu là con gái hắn toàn xưng cô tôi mà thôi . Hắn chầm ngâm trong đầu hắn xuất hiện toàn hình ảnh các cô bé xin tươi ......
    Lại nữa , hôm trước về bà , thím hắn hỏi hắn , sao mỗi một hôm hắn lại dẫn một cô về vậy ? Hắn đã nói đùa rằng , để cho thím chấm , xem cô nào thím vừa ý , nhận cháu dâu đi là vừa ....
    Thế đấy , mọi người cứ hiểu nhầm hắn thế đấy ........
    Trăng vàng đêm ấy bờ đê
    Có người ngồi ngỡ lời thề cỏ may
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 26/07/2006
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cùng đứa bạn về Bà nội chơi.Đường đi khá là vòng vèo,khó khắn,nhưng cuối cùng thì cũng tới nơi.Bà vẫn vậy,hôm nay bà ở nhà trông mấy đứa cháu.Trông bọn trẻ ở đây thật khổ,chúng khác xa so với những đứa trử thành phố.1 sự so sánh hơi khập khiễng ,nhưng lại là sự thật.Mỗi nơi mỗi khác và tùy từng vào điều kiện kinh tế nữa.Lần nào cũng vậy,thấy mình là bọn trẻ quấn quýt lại,khuôn mặt rạng rỡ lắm.Mỗi lâng vào bà,trông bọn trẻ 1 khác,ngày càng lớn.Có lẽ từ tết đến giờ mình mới vào,cũng do bận học ,bận thi nhiều quá.
    2 đứa cầm túi lên đồi hái sim.Leo hết quả đồi này đến quả đồi khác,đỉnh đồi chân đồi.Có lúc tưởng như còn lạc nhau.2 đứa hai được bao nhiêu sim ,những quả sim chín mọng trông thật ngon.Trời nắng nóng,khi đi thì hồ hởi,thích thú lắm,mình dẫn đứa bạn thân đi khắp.Nhưng rồi cái nắng,khiến mình và nó mệt,thở ko ra hơi,suy ra chán chẳng muốn đi nữa.2 túi sim cho 2 đứa,lúc quay về nhà trông lếch thếch đến tội.Hiiiiiii
    Bà gói cho mấy quả dứa cuối mùa chín vàng,bắt mang mấy quat mít về nhưng mình ko chịu.Bà còn giũư lại ăn cơm ,nhưng ồi 2 đứa phải về.Khi đi có nói cho ai đâu.
    Quay trở lại nhà mình,thấy nắng nóng quá,vậy là gọi điện về cho ông.2 đứa ở lại nhà,chiều mới về.Sáng leo đồi hái sim mệt quá,lăn ra ngủ sướng ơi là sướng.Vừa nãy về nhà,đứa em mình còn bảo:Bạn em vào thấy 2 chị ngủ trông như đàn lợn con.Hic,thật quá đáng.Lần thứ 2 mình nằm trong số những nhóm bị ví von như vậy.Tức thật đấy,hic
  10. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu ngày bị out hôm nay mèo đã vào được mạng
    mèo phải nhanh lên ko lại ko kịp bi giờ
    hôm nay chẩng ra làm sao cả, mới sáng ra đi dạy đã bị hs cho leo cây. đừng mèo ơi , trái tim mèo ko có tội, nó có quyền được lên tiếng nhưng bi giờ chưa phải lúc, tốt hơn hết trái tim mèo hãy ngủ yên , H đã nói rằng mèo đừng cố lấy lý chí đè bẹp trái tim, như vậy sẽ mệt mỏi lắm. nhưng H ơi mèo ko thể mèo phải cố sốg bằng lí chí của mình, mèo ko thể mềm yếu được . mèo đã quyết tâm và mèo sẽ làm được.

Chia sẻ trang này