1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    chủ nhiệm cứ vui vẻ như thế có tốt ko
    cứ ủ rũ buồn thiu như hôm trước mèo thấy chủ nhiệm yếu đuối lắm. chủ nhiệm thấy đấy ai cũng chia sẻ cùng anh mà. HN chứ ko phải là TOKYO mà anh phải buồn nhiều. Lúc nào buồn nhớ mọi người anh can use phone. tương lai ở phía trước quan trọng hơn những tìm cảm uỷ mị . Đấy là suy nghĩ của riêng mèo, anh có thể mmắng mèo trẻ con hóng hớt chuyện người lớn. nhưng mèo nghĩ những suy nghĩ đó là đúng. Mèo chúc anh thành công trên bước đường phía trước
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa biết điểm,mà cũng chẳng muốn biết.Ngủ cũng ko ngon,suốt ngày mơ màng đến thi cử.Nói là sẽ ko xem điểm trước ngày 30 để đi chơi cho vui.Nhưng rồi ngồi cũng chẳng yên.Chắc ngày mai hoặc ngày kia sẽ có.ÔÍ trời!
  3. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Chán quá,chán quá................Muốn đi đâu đoa mà cũng ko được.ở nhà loanh quanh và loanh quanh,chán và buồn quá!Xe cũng chẳng có,mình cứ như người bị giam lỏng vậy.Ôi,giá như được đi chơi đâu đó thật xa...........và chẳng bao giờ quay lại....
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hì, đoạn trên giống em Quỳnh thế, hi hi, mọi người trong CLB đào hoà quá
  5. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình cũng đã hiểu được cái tâm trạng của người khiếm thính rồi. Mình chủ quan quá tưởng khôngmlàm sao ai dè ... Chán quá bên nghe thấy bên không làm cho cả khả năng phát ngôn cũng kém hẳn đi. Tháng này có lẽ là tháng đại hạn của mình Tiền - Tình đầu mất ... Chán mà dạo này nghe mấy ông bà trong box bàn về tình yêu mà buồn quá đâm ra cũng chán viết bài trong box nhưng thôi mình sẽ tập trung vào công việc để hôm này thật hoành tráng, mà giwò thì không hoành tráng không được rồi ... Lo quá bao nhiêu việc
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Lắm mối tối nằm không cô Đá ạ !
    Bâng khuâng đứng giữ hai dòng nước
    Chọn một dòng hay để nước trôi xuôi !
  7. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Woa! vui thật đấy, hôm nay đi khe tiên mặc dù trời mưa nhưng ai cũng ''''nhiệt tình'''' đi! không biết fải dùng từ gì để diễn tả cảm xúc lúc này nữa crazy crazy!!!!!!!!!!!!!!. Nhung mà cú quá lúc về ông Tùng dẫn đi cái đưòng ''''ĐẸP'''' kinh khủng luôn. Em đã bị đứt cả dép vì cái đưòng đấy, báo hại lúc về 1 tay phải xách dép, đã thế lại còn bị con gì nó đốt nữa chứ khổ thật đấy.Nhưng mà anh Tùng không hoạt động cùng Bõ nữa thì chán thật, mặc dù là anh hay gọi bọn em là cô nhưn mà khi anh rời nhóm thì em cũng buồn lắm!!! huhuuhuhuhuuhu ưót hết cả khăn rùi.Nhưng không sao anh yên tâm khi nào anh về nghỉ thì anh em mình lại ''''đàm đạo'''' ok? hiihihihihihi
    I WANT TO MAKE U HAPPY BECAUSE SEEING U SMILE MAKE ME HAPPY
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0

    Ôi thế hả em ? Nhưng anh đoán chắc rằng , đến 90% độ ẩm của cái khăn là do .... nước mưa + nước ở Khe Tiên em nhỉ ?
    10% còn lại là nước mắt của em cũng đã tốt lắm rồi .
    Khà khà , ai bảo anh rời bỏ box , rời bỏ Câu lạc bộ ? Chỉ là tạm thời xa xa thôi , sẽ có ngày gặp lại .
    Mà cái vụ anh dẫn đường ấy , cực kỳ nhiều ý nghĩa em nhé . Em sẽ biết thế nào là .... khổ , là cơ cực ====> thêm hiểu và đồng cảm cùng các bác ngày xưa chèo đèo lội suối đánh giặc ngoại xâm , để cho chúng ta bi giờ được sống trong hoà bình ấm no .
    Thêm yêu đất nước mình hơn , và có trách nhiệm hơn đối với đất nước , khi mà đất nước ta vẫn còn có những nơi như vậy .
    Và đi như vậy mới có kỷ niệm , mới rèn luyện sức khoẻ .
    Anh đi rồi , không còn ai trêu trọc các " cô " nữa , các " cô " sẽ được sống những ngày tháng an bình và hạnh phúc , tốt thế còn gì ? Mong các cô ở lại , mạnh khoẻ , yêu đời và tự tin lên nhé ! Cho dù kết quả thi đại học có như thế nào đi chăng nữa ....
    Đất nước của những người áo vải
    Đã đứng lên thành những anh hùng
  9. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    vui, phải nói là đi khe tiên rất vui
    mèo hơi mệt nhưng vẫn rất vui. Phải nói rằng độ nhiệt tình của bà con mình rất cao.
    Hôm qua trời mưa nhìn mấy em theo chân chị Đá trượt dốc, trượt nước chị lo lắm[-(. Em Lâm chân tay thế nào rùi. Mấy em nghịch thật đấy, hôm qua mà chị ko ốm thì chị còn nghịch hơn. ;)
    Hì hôm qua nhìn chị Đá giống lật đật thật. mèo thấy yêu mọi người quá
    ai cũng thật là hay.
  10. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin cụ. Trước khi cụ đi cụ còn định post cái mớ lí thuyết kinh dị ấy lên để doạ mọi người nũa à

Chia sẻ trang này