1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    31/07/2006
    Một ngày mới bắt đầu, công việc lại ngập đầu, nhưng mình như đã có sinh khí mới sau buổi Off Box ngày hôm qua. Tất cả bà con thật tuyệt vời, ở những con người trẻ này đã cuốn hút mình thật sự, mình cảm thấy như trẻ ra vậy.
    Có lẽ ngày hôm qua về không ai đi mà phải hối tiếc. Mình cứ giả thiết: nếu ko đi Khe Tiên mà đi ăn thịt chó; nếu trời không mưa; nếu chú Tùng ko sáng tạo......Nhưng mà ko có nhữn cái nếu đó vì mọi việc xảy ra đã thật tuyệt vời .....
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Công nhận ! Nếu không có những cái NẾU trên thì mất hay anh nhỉ
    Anh cảm thấy trẻ ra ạ, đấy là còn thiếu nhiều bạn hóm hỉnh, dí dỏm, cười ra thơ, nói ra nhạc như Bill, Mỹ Tâm, ..... ,
    Kô biết bác có buồn ngủ không , em thì buồn ngủ quá cơ, mà chân thì mỏi nhừ nhừ nhừ
    Vui quá bác nhỉ, em thì vui lắm lắm ấy vì bên cạnh việc đi chơi với mọi người, em còn được tâm sự với người mà em nhận làm anh trai, trước đây... nghĩ để có thời gian mà cả 2 anh em bố trí đi uống nước thôi cũng khó vì anh ấy về có 1 tháng, thế mà hôm qua cả đoạn đường dài... dù trời mưa tầm tã mà bọn em vẫn kô mặc áo mưa... để nói chuyện cho dễ, mà đằng nào vào Suối Tiên chả ướt hết
    Thôi, chúc cả nhà khoẻ, giữ sức để ******** nguyện tháng 8

  3. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ?
    Mọi người thấy trẻ ra. Còn em thì thấy mình ..........già đi. Hix. Cũng có lẽ mình già đi thật rồi. Dù sao cũng phải công nhận một điều là buổi đi chơi hôm qua thực sự là vui và rất đáng nhớ đấy.
    Có điều là em xin mọi người một việc là nếu lần sau mọi người có đi thì đừng có cho leo núi nhé. À không "xuống núi" chứ. Giờ em đang đau hết cả 5 đầu ngón chân lẫn gót chân + một vài vết xước thật là khó chịu. Vết dài nhất có chiều cao tới 1,5 cm. Hix Đau quá hu hu.
    Nếu có đủ "thẩm quyền" em cũng sẽ "nguyền rủa" ông lão nào tìm thấy cái đường "không thể quên" ấy. Tiếc là em nhỏ quá sợ ông anh to xác ấy oánh cho thì không về được nhà.
    Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã đem lại cho em rất nhiều ấn tượng trong lần đầu tiên bước chân lên Thái Nguyên.
    Cảm nhận của em lần đầu lên TN là: tất cả mọi thứ đều dán 2 chữ: "hay ho" to tướng. Cám ơn tất cả mọi người nhé. . Hẹn một ngày nào đó gặp lại tất cả mọi người trên TN
  4. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    ]
    Chị mong được gặp lại em ở một buổi off gần nhất. Chịa thấy quý tính chú mày rùi đấy. Tốt. Có thể làm rể box TN. Chịu khó lịnh chị đi để chị giúp đỡ
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Ôí dời ạ,nghe cái tên tieuquynhi đã thấy yểu điệu rồi.Lúc đầu cứ tưởng là Yến tồ,cũng hơi giống mừ(triêuyennhi),chẳng biết 2 người này có họ hàng gì đó với nhau ko?
    Đọc kỹ mới nhận ra là bạn Ngọc Anh nhà ta.Chào mừng bạn đến với box TN!Hi vọng sẽ gặp lại bạn trong những lần OFF sau!
    Được lamduechi sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 01/08/2006
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng chú đến với Thái Nguyên . Chị thì ấn tượng chú từ buổi tối ở Trịnh Quán cơ


    Tối qua nhớ quá , muốn nghe một giọng nói nên gọi điện ... ai ngờ đã đc một giấc rồi lại còn hỏi " gọi có chuyện gì thế", ức ... ngồi khóc đến 30 phút

    Ngày hôm nay mọi người bận rộn quá, mình chẳng khéo tay, khéo chân gì ... chỉ biết nấu cơm nước, bực em Quyên và chú Thanh thế, đã nấu cơm rồi mà còn hẹn em đi ăn nhà em Huyền làm cho nhà mình còn một nồi cơm to đùng, thế là lúc đầu giờ chiều đến... từ Bình, Quyên, Thanh cho đến Quỳnh, Hằng , Yến trước khi lên fòng mình là bố mẹ lại hỏi xem các em ấy ăn cơm chưavà nói chuyện hài hầu các cô, các chú thì lại bảo đầu óc mình đen tối thế này thế kia. Đấy là còn hãm đấy, chứ cứ như ở môi trường của mình thì.... chuyện! bị bọn lớp nó gọi đến chức Záo sư s.....e cơ mà
    Hì, đến chiều .... mọi người miệt mài làm... còn mình thì ăn hết 5 bát chè đỗ đen... đến lúc bạn Luân cứ nhìn cười mãi ... thì mới thấy ngại... kô ăn nữa ( thực ra là no quá rồi .. kô nhét đc nữa)
    Công nhận số chú Thanh khổ thật, trong khi chú Bill và Luân ăn cơm lành canh ngọt ở nhà mình thì chú Thanh lại chạy đến nhà em Huyền dọn fòng cho em ấy, mất cả buổi trưa mà mới chỉ đến mức khênh giường, fải chú Bill thì...............

    Công nhận chú Bill có tài ngoại giao
    Mọi người ai cũng mệt nhưng vui và thấy ý nghĩa. Hì, cũng may là bố mẹ hiểu và ủng hộ việc mình làm
    Chậc! Nhưng kế hoạch đặt ra trong hè vẫn dậm chân tại chỗ.... đã thế cái Thu còn vừa nt xem LV làm đến đâu rồi, nhắn lại " tớ đã có đâu, thầy vẫn hay nói mồm thế thôi"
  7. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ốm đau zặt zẹo thế này,,..chả bít sắp chết chưa....Tủi thân quá...
  8. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hix hix. Xúc động quá đi mất thôi, cả nhà ai cũng chào đón mình. Một lần nữa lại phải cảm ơn tất cả mọi người. Hu hu
    Nhưng có vẻ bạn Lâm Duệ Chi không chào đón mình lắm thì phải. Thế là không tốt đâu nhé (Nếu không muốn nói là đểu kinh khủng). Dù sao thì trước toàn box TN, mình cũng muốn chính thức xin lỗi bạn vì vụ chút nữa vô ý "ám hại" bạn. He he. Đấy nhé, mình xin lỗi rồi đó, đừng có mà xỏ xiên nhau nữa, kẻo mình không nể cho con gái nữa đâu.
    Nhân tiện em cũng rất cảm động vì tấm thịnh tình của chị mickeymouse_0280. Em nghĩ chị nên chuẩn bị một đám cho em đi vì em cũng có ý định lên TN học đấy (Đang chờ "Chủ tịch nưóc" phê duyệt). Em quý chị nhất đấy. Lần đầu gặp nhưng em....................chắc là em rất quý chị. Chắc chị xinh lắm nhỉ, lại tốt tính nữa chứ.
    Nhưng cũng phải công nhận một điều mặc dù em không muốn là em chẳng còn nhớ mặt chị như thế nào và chị là ai nữa. he he
    Được tieuquynhi sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 02/08/2006
  9. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    ngất ! mấy hôm mưa q/a chả khô cái nèo....tình hình là rất tình trạng....Nắng đê ko mai ko có j` mà đi TN đc.
    CHị nào xinh xắn dễ thương tốt bụng em em mượn bộ vía mai đi mài bóng bmặt đường cái nhẩy ?!

  10. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0




    ĐƯỢC!!!!THÍCH NẮNG ANH BAN NẮNG!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này