1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sau đợt này mình phải vào bệnh viện ở mất thôi.
    Lâu quá rồi mình cũng không viết bài trong box, chẳng hiệu tại sao tự nhiên dạo này cứ thấy chán chán chẳng biết viết gì cho dù điều để viết khá nhiều chẳng bù cho hồi trước.
    Suối tiên 1 hành trình vui vẻ, ở đó tôi đã gặp được nhiều người bạn mới nhiệt tình vui vẻ.
    Còn đợt tình nguyện này ư, lo quá chẳng biết kết quả ra làm sao nữa nhưng phải cố thôi, mọi người cố cùng tôi nhé.
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn chán,mình cũng chẳng biết phải làm sao nữa.Làm sao và làm sao?.Biết là dù có thế nào đi nữa cũng phải cố mà vượt qua,nhưng mình thấy thật khó khăn....
  3. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Còn cả CLB TN và Box TN đang cổ vũ và chia sẻ cùng cô nè. Hãy cố gắng lên chứ, cô phải biết "Sau cơn mưa trời lại sáng", "Thất bại là mẹ thành công"...... Hãy cân bằng lại nhé!!! Và hãy nhe răng cái nào .......
  4. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Ngày/tháng/năm :
    nếu "thành công của mình bị trì hoãn "....nếu 1 năm phải ở nhà...dặt dẹo...buồn chán....Nếu mọi người thất vọng về mình...Nếu mình ko thể quyết tâm...Nếu mình ko thể cố gắng...Nếu mình lại "thành công bị trì hoãn"....Nếu mình thực sự đã mất đi niềm tin vào người đó...Nếu mình thực sự sụp đổ....Nếu mình ko thể biến "ko thể" thành "có thể"....Ước j` mình có một điểm tựa vững chắc....

  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Các em ơi, cố lên, anh Nông Dân nói đúng đó, bên cạnh các em còn có rất nhiều người mà
    Mệt thế, lúc nào cũng buồn ngủ, 3 chị em thi nhau ngủ , chả học hành gì cả, đi về cũng mệt bỏ xừ đi đc, hôm nay được lĩnh lương, híc, cũng kha khá... thế mà trả nợ xong xuôi cho bố thì mình còn đúng 5 đồng xu, trả nợ Phượng, còn 2 đồng, mua cho Thành quyển truyện .... hết ! Hix, viêm màng túi nặng. Kô biết mai lấy gì để đổ xăng có lẽ lại tiếp tục hành trình vay bố
    Trời mưa ! Đúng là nhân tính kô bằng trời tính.... băng rôn treo ở chỗ siêu thị sách - phường Phan Đình Phùng ấy... chữ rụng tơi tả, thế là chiều nay chú Thanh, Minh lại ngồi cắt cắt , dán dán, còn mình có nhiệm vụ lăn qua lăn lại cho nó dính
    TRời mưa ! Mưa thường đem đến nhiều nỗi nhớ- nỗi nhớ da diết, sâu lắng và đầy lãng mạn Lại nhớ đến tối qua, rõ là chán, sao chán mình thế không biết, mồm lúc nào cũng luyến thoắng, kô nói là kô chịu đc thế mà cứ.... thì lại câm như hến, ngoài những câu chào hỏi thì không biết nói gì nữa, rõ chán, em Quyên và Quỳnh đểu bảo: lần sau mà không nói đc đến 10 câu thì fải đền bù gấp đôi tiền xăng cho các em ấy .
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phải đi bộ nhiều quá,có thể nói chưa bao giờ mình đi bộ khủng khiếp như vậy(tính từ hồi cấp 1).Thấy mệt !Lúc quay về,Ko những là xe đánh võng,mà người đi bộ cũng đánh võng,..
    Tưởng là có điểm,vậy mà chưa.Mà thôi,như vậy cũng được,biết vào rồi lại thấy lo,ko biết thì vẫn chơi tốt.Hi.Về nhà ăn cốc chè,thấy nôn nao cả người.Ông vẫn chưa về,chắc ông đi ăn giỗ luôn.Kiểu này mình cũng ko ăn,buồn ngủ quá...
  7. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Ngày/tháng/năm:
    Trường mình có điểm rồi...run quá....biết là trượt thôi nhưng...lạ thật....ko còn đồng nào trong túi phải vay đứa bạn 1k ra ol cái...
    Sặc....ngất...tí chết....ko có dữ liệu của SBD này......chắc là mạng có vấn đề....thử SBD của đứa bạn....ko có....đứa khác....ko có....cái wái j` thế....

  8. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ chiều hôm nay mình đã trở thành 1 học sinh lớp 13.Sao mà thảm hại như vậy?Thấy buồn chán quá.Bạn bè an ủi,động viên nhiều,vậy mà mình vẫn khó có thể quên được.Gìơ phải ở nhà hi vọng cho NV2,tìm lấy 1 trường CD để học tạm,năm sau thi tiếp.Mình quyết ko lùi bước,mình quyết tâm phải vào được ĐH,Dù thấy kết quả hiện tại bây giờ mà thất vọng quá,dẫu biết con đường phía trước gian nan lắm,sẽ khó mà vượt qua,khó có thể thích ứng.Nhưng....Đó là tại ai?Tất cả do mình,giá như mình bình tĩnh 1 chút,tự tin 1 chút thì đã ko nhầm lẫn đáng tiếc như vậy,mình thấy tiếc cho cái sự ngốc nghếch của mình.Mình có thể làm được,vậy mà lại để 1 kết quả....Tệ quá!!!!!!Gía như các trường ngoài Bắc lấy điểm như trong Nam thì chắc mình ko trượt thảm.Mà mình cũng ko muốn chuyển nguyện vọng vào nam đâu,xa gia đình,xa mọi người,vậy thì buồn lắm...Ôi,mình nên bình tĩnh ,nên bỏ ngay cái bộ mặt u sầu ấy đi.Bên cạnh mình vẫn còn nhiều bạn bè cơ mà,và cũng có rất nhiều người điểm còn thê thảm hơn.Phải vui lên,cố lên nào...
  9. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0

    mọi người ơi , sao trang 36 lại ảm đạm thế này . Mọi người cố lên chứ , chị linh và chị hằng thì có thể hiểu được , còn mọi người sao lạ vậy
    em nói vậy thôi chứ 2 chị cố lên nào , cả mọi người nữa
    em còn sắp phải vào tù đây này ( tức là nhà ông bà ) chị linh hiểu vân đề của em còn thảm hơn mọi người gấp 100 lần mà
    Dù sao thì cố lên mọi người ơi tình nguyện rất vui đó chứ mặc dù em chưa tham gia lần nào nhưng em sẽ đi
    cố lên nào , nào cố lên
  10. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    04/08/2006
    Cuộc sống thật trêu ngươi khi để mình gặp lại họ, cho dù chỉ là chat thôi nhưng sao mình vẫn thấy buồn khi nghe họ kể cuộc sống hiện thời. Bây giờ họ đã ổn định, một cuộc sống hạnh phúc(như họ nói), cho dù đó chính là mong muốn của mình nhưng mà..... Họ đã ở ngoài này từ lâu rồi sao bây giờ mới nt cho mình nhỉ, nhưng có lẽ mình sẽ không gặp họ nữa, mình sẽ phải khép lại quá khứ để chuẩn bị cho một ngày mai tốt đẹp hơn.....
    MÌNH QUẢ THẬT ĐA TÌNH

Chia sẻ trang này