1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Vừa biết điểm thi xong. Thất bại thảm hại. Buồn quá đi mất. Có cô bé nào xung phong an ủi mình không nhỉ. Hu hu
  2. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
  3. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Chú Rùa nhìn đấy mà học tập ......
    Một ngày mới sẽ bắt đầu có thể sẽ tốt đẹp hơn, các bạn trẻ hãy CỐ LÊN!!!
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngày gì mà chán thế nhỉ. Chẳng nhẽ vứt xừ cái đt đi, đỡ fải nt, nt rồi lại loằng ngoằng, điên cả người.
    Chán, mà nhiều thứ chán nữa cơ. Từ đợt nghỉ hè, hôm nào cũng đặt lưng xuống là ngủ tít... thế mà hôm qua lại mất ngủ, vừa bực, mà cả tức nữa, chán, thế là công sức của mọi người sẽ chẳng biết đi đến đâu, âu cũng là bài học kinh nghiệm cho cuộc sống sau này, nhưng mà mình còn tiếc tiền nữa cơ
    . Hàng đống tiền vào đấy mà giở chả đâu vào đâu, đúng là cái đất này chẳng bao giờ khá lên đc đâu, cằn cỗi, nhát chết và ngu dốt, ích kỉ
    Cũng may, tối qua được đi lòng vòng quanh thành fố với anh trai, chủ nhật là anh đi rồi, thời gian thật ngắn ngủi...
  5. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này cuộc sống đối với mình xảy ra nhiều ván đề thế nhỉ. Thật không biết diễn tả cái tam trạng của mình bây giờ như thế nào nữa: Buồn- chán - thất vọng.
    Tự dưng mình nhớ tới em. Chẳng biết vì sao nữa
  6. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Mình chẳng biết phải nói thế nào với mọi người nữa ..... Mình biết mọi người đều rất buồn, cả mình nữa.....Ừ, Buồn thật,bao công sức, bao tâm huyết, thế mà chỉ trong 1 buổi chiều đã tan thành mây khói.............
    Chủ nhiệm ơi, làm thế nào bây giờ? Em ko muốn mình "oải" đâu.......
    Chị Đá nói tiếc tiền,còn mình thì tiếc công sức, tiếc tâm huyết của mọi người.........
    Anh Thanh mọi khi lạc quan thế mà giờ cũng............
    Rồi cả anh Công nữa....., bình thường, mình đã thấy mắt anh ấy rất buồn rồi, hôm qua, mình còn thấy nó buồn hơn......Đúng hơn là mình cảm thấy sợ khi nhìn ánh mắt ấy..........
    Chỉ tội nghiệp mấy em lớp 10, vẫn vô tư , nhí nhảnh......Mình ko dám nói cho cácem biết sự thật phụ phàng đó, ko dám để các em ấy phải suy nghĩ....cũng đúng thôi, trẻ con mà.....
  7. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Ngày/Tháng/Năm :
    văn :8 , Toán : 0 , Anh : 0 Tổng : 8 ....thể là trượt đấy....thất vọng....mọi người đều thất vọng...mẹ...cô giáo...mình ....sụp đổ thật rồi....dù đã chuẩn bị tâm lí trước...nhưng sao lạ quá....mình ko thể đứng vững nữa....sao lại thế.....Toán mà 0đ....ANh ư....0đ....chắc máy chám sai rồi....ko thể có điều đó...tuyệt đối ko....Trượt rồi.....Mình làm ji` giờ....
    Renggggggggggggggggggg.... ! 6h rồi ! Mình vừa mơ.....chỉ là mơ thôi.....nhưng...chắc là vẫn trượt ....!

  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0

    Các em ạ ! Anh cũng vừa mới biết tin. Điều duy nhất lúc này anh muốn nói là các em hãy cố gắng lên. Nhất là BCN, các em phải đồng tâm, nhất trí cùng nhau vượt qua khó khăn này. Anh rất xấu hổ, khi trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng này anh lại rũ áo ra đi. Nhưng như một người trong CLB nói, anh ở lại cũng chỉ vướng chân các em, không giúp được gì nhiều. Là người cao nhất, nhẽ ra phải là người chịu trách nhiệm nặng nề nhất, vậy mà ....
    Anh cũng chưa được biết hôm các em họp cụ thể với bên thành Đoàn Thái Nguyên thế nào, nhưng nghe Quyên nói anh chỉ biết rằng đó là hai từ : " bi đát ". Vậy là khó khăn mới lại đặt ra, lại thách thức chúng ta. Anh thấy tất cả mọi người trong BCN ai cũng đã có vẻ mỏi mệt, sự chán nản đang chiếm dần bầu máu nhiệt huyết. Không có thảm hồng dành cho chúng ta đâu. Cố gắng lên các em ạ !
    " Chúc các em mạnh khoẻ, giữ vững ngọn lửa nhiệt tình trong tim "
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá,chán quá.....Mình muốn đi đâu đó thật xa,mình muốn quên đi tất cả những gì tồi tệ nhất...........Ôi,hình như đối với mình,khi được cái này,lại mất cái kia...
    Được lamduechi sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 05/08/2006
  10. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0

    Tức chán và buồn. Ngồi đọc bài của mọi người mà mình chỉ muốn khóc thôi. Mọi người hãy cố gắng lên. Giờ là lúc chúng ta phải đoàn kết mà

Chia sẻ trang này