1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0

    mọi người ơi , dù mới vào nhóm không lâu nhưng đối với em mọi người như gia đình thứ hai vậy , chưa bao giờ em có được nhưng người bạn thực sự cho đên khi biết đến các anh các chị . Giờ thấy mọi người như vậy em muốn khóc quá , không phải , em đang khóc rồi đây này , xấu hổ quá , buồn quá ...
  2. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi xuống gang thép hỗ trợ mọi người.Mình thấy căng thẳng và lo lắng quá. Chỉ sợ mọi chuyện không được như mong muốn thôi. Chiều chuẩn bị xong từ 1h 45 nhưng sợ đến sớm quá nên đành ngồi ol đến 2h 30 mới đi. Trước khi đi đã phải nháy máy đánh thức bà đá rồi vậy mà đến đến nơi bà này vẫn còn ngủ. Tệ thật đấy. Chờ bà ấy một lúc xong hai chị em lôi nhau ra chợ kiếm cái mũ. Hix chẳng chọn được cái mũ nào vừa ý cả. Đành thôi. Xuống đến Gang Thép mọi người đã tập trung đông ở cổng UBND phường Trung Thành chỉ thiếu mỗi ku Thanh. Không biết tên này chiều nay biến đi đâu mà không thấy mặt. Bữa ni phải công nhận ông Công có tài ngoại giao vừa đi một lúc đã ôm được một thùng vở, quần áo, giầy dép rồi. Tụi mình thì đi mãi mà chẳng được gì Ai lại đi đến nhà người ta nói một thôi hồi giải thích cho họ xong hịo làm cho câu không có. Áo của họ thì "trẻ con không dùng được mà sách vở thì không có."Chán! Đã thế có nhà còn nghe mình giải thích với thái độ hết sức hờ hững nữa. Thất vọng quá. Gian nan bắt đầu nản. Cả bọn đang ngán ngẩm thì gặp một cô ở số nhà 590/ 1 đi từ bên kia đường về. Cô đi đến và đưa cho cả bọn một tập vở ô ly. Cô bảo " Cô chẳng có gì nên cô mua mấy quyển vở ủng hộ cho mấy đứa ". Đã thế cô còn về nhà lục tìm hết quần áo sách vở cũ cho cả lũ nữa chứ. Sướng! Mấy đứa rẽ vào ngõ. Ở đây ai cũng nhiệt tình họ ủng hộ bao nhiêu quần áo và sách cũ, cả giầy dép nữa. Bà Tiến cứ luôn mồm nói người ở đây tốt thật đấy. Bà này chắc lại nghĩ đến ông K đây. Bảo ông ấy tốt thì cứ nói ra ai lại vòng vo tam quốc mãi thế. Đến chiều cả lũ cũng quyên góp được kha khá đồ cả mấy cái cặp sách nữa. 5h cũng muộn rùi mình với bà Tiến vội vàng về. Về đến Cán thép Gia Sàng thì trời mưa to thế mà trong lòng hai đứa vẫn cảm thấy vui vui. Tâm lý bớt lo âu đi bao nhiêu. Hy vọng ngày mai mọi chuyện cũng diễn ra tốt đẹp như thế
  3. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    ....Trời mưa...mưa suốt 2 hôm nay rồi...tiếng mưa rơi hay là chính tiếng lòng của ta vậy ? trời u ám,xám xầm,còn tâm hồn con người thì cũng có gì là khá khẩm hơn.Buồn ư? Chán ư?Để mà làm gì cơ chứ.Tất cả mọi chuyện ...mọi chuyện...chợt ập đến để lại sau nó là bao nỗi hối hận...tiếc thương...đau khổ...chán chường...và nhiều nhiều nữa.
    Tưởng đây là khoảng thời gian hạnh phúc,khoảng thời gian mà mình có trong tay tất cả mọi thứ,nhưng không...thi đại học thì trượt...người yêu thì ra đi...bạn bè thì chẳng có...mình còn có cái gì đây ngoài hay bàn tay trắng.
    Căm giận bản thân ê chề song đành bất lực.Mình như kẻ lạc lối,càng tìm đường thì lại càng lạc sâu hơn.Nỗi đau chia tay với người yêu chưa kịp nguôi ngoai thì tin trượt đại học đổ đến.Mọi người an ủi: vẫn chưa có điểm chuẩn chính thức mà...nhưng cũng đâu còn hy vọng...
    Muốn chết...nhưng không còn đủ can đảm...Muốn bỏ đi đến một nơi nào đó thật xa song biết đi đâu bây giờ....Bế tắc vẫn hoàn bế tắc...
  4. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    Muốn chết...nhưng không còn đủ can đảm...Muốn bỏ đi đến một nơi nào đó thật xa song biết đi đâu bây giờ....Bế tắc vẫn hoàn bế tắc...
    __________________________________________________
    Chết là hết nhưng như vậy đâu có thể cố gắng được nữa,phải không mèo con!
    Cuộc sống cần phải nếm vị đắng của thất bại sau này em mới thấy vị ngọt của thành công.
    Con đường vào đời có nhiều lắm,đâu chỉ riêng con đường mà mọi người đang đi đâu.Nếu em nỗ lực sống và học tập tốt thì không cần vào đại học em vẫn thành đạt được.
    Tri thức là sự không ngừng học hỏi chứ không phải được đánh giá chỉ qua một tấm bằng đại học đâu.
    Hãy tiếp tục sống và nghĩ xem cái gì có ích cho bản thân thì làm.Tốt hơn hãy chọn cho mình những công việc thích hợp tạm thời để làm để được cố gắng và hiểu thêm cuộc sống nó đa dạng thế nào.
    Không cái gi là không thể nếu em thực sự cố gắng và dĩ nhiên nó còn phụ thuộc vào ước mơ của em đặt vào đó là bao nhiêu.
    Anh đã có những khoảng thời gian như em rất hụt hẫng.Nhưng anh cảm thấy những gì mình trải qua cũng rất đáng nhớ.Cuộc sống sẽ dạy ta nhiều điều đừng lảng tránh mà hãy đối mặt em sẽ vững vàng hơn!

  5. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Em à đừng bao giờ nghĩ đến cái chết. Đấy chỉ là một sự chạy trốn hen nhát thôi. Em đừng nghĩ quẩn như vậy. Chị đã từng thất vọng vì chuyện thi cử. Đá có lúc chị tưởng như mọi chuyện chấm dứt. Chị đã trốn chạy sự thật đã trối bỏ cuộc sống nhưng may mắn là mọi chuyện đều không theo ý chị để mỗi khi nghĩ lại chị lại thấy hối hận và khiếp sợ bản thân mình. Chẳng ai biết trước được tương lai. Chị đã nghĩ thi trượt Đh là hết nhưng em thấy đấy giờ chị vẫn đang sống tốt và vẫn đi làm mà. CHị tin với số điểm của em em có thể sẽ còn nhiều sự lựa chọn khác. Đừng buồn nữa nhé
  6. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Ngày/ tháng/năm :
    mưa.....chán....hơi thất vọng....kế hoạch đã vậy mà ông trời ko ủng hộ....hi vọng....3h sẽ tạnh thôi....3h kém 10 chị Quyên gọi ko đi nữa....buồn....Trời ơi....mai đừng mưa nữa....mà cũng đừng nắng ^^!
    Vẫn chưa có điểm....tra tấn dã man thật....ko biết mình có đủ dũng khí để xem ko nữa.....trượt....
  7. Uizoi

    Uizoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    3
    lâu lắm rùi hôm nay mình mới có thời jian vao net,khoảng thời jian ngắn đó thôi mà biết bao chuyện xảy ra,công việc, sức khoẻ.........tất cả diễn ra quá nhanh làm mình vẫn còn bất ngờ,3 tháng rùi mình cũng chưa về nhà nhớ nhà,nhớ mẹ , nhớ thái nguyên của mình quá.hôm nay nữa thật mệt mỏi,buồn ngủ.mẹ gọi điện về nhà mà vẫn chưa thu xếp thời jian về được.lên vincom chơi trò chơi rồi xem film cũng chẳng khá hơn mấy,giờ ngồi đây mà thấy lòng buồn ko tả nổi,thôi thì ngồi 1 chút rùi đi chợ đêm về vào sàn xả buồn vậy.HN cuộc sống thật bon chen,mình đã bắt đầu thấy mệt mỏi rùi.
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    " Lấy yếu tố hoà nhã làm đầu" Hì hì, lần này nên nghe lời anh yêu thôi, mà để hoà nhã đc thì mình nên lui về hậu trường, Cái tính mình thì sao chịu nổi, đã làm thì làm hẳn hoi, không thì không làm, ở nhà mà chăm sóc chồng con , thực hiện đúng 3 việc mà mình quan tâm nhất. Giờ muốn học nấu ăn sao cho ngon thật ngon, và tìm hiểu một số vấn đề nữa mà nếu không tích luỹ từ bi giờ thì sau này.... anh oánh chít , nhỉ anh nhỉ
    Nghĩ kĩ rồi, còn mỗi cách đấy, mình cũng muốn tìm hiểu kĩ về bệnh tim, xem bệnh ấy thì nên ăn gì và kiêng cái gì. Rồi còn bao nhiêu thứ nữa chứ, học những thứ này mới thật là khó nhưng mà em tin là em sẽ làm được vì chúng ta yêu nhau mà, nhỉ anh nhỉ/ Híc, mà sao cứ như tra tấn ấy , 2 tuần chờ đợi mà chỉ đc gặp mỗi tí tẹo tèo teo
  9. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Ngày...Tháng....Năm :
    văn chưa có điểm....mình ghét chờ đợi....nó ăn mòn niềm tin trong mình. Trượt rồi !
    Đêm qua cảm...sợ thật...lo mai nếu đi tn thì mình ko đi đc mất...may....sáng cũng đỡ rồi....7h30 ko thấy chuông reo....chán
    Hôm nay ko đi Tn...ở nhà buồn ghê ghớm....đợi ĐT của anh chị bảo đi đâu là mình đi liền...hụt rồi....chán quá....mình muốn đi....
    Lạ thật....mình cứ nghĩ về anh là sao nhỉ....đã j` đâu...điên thật....mình fat điên rồi. Mình nghĩ anh và mình ko có duyên
  10. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết thật nhiều,thật nhiều,nhưng rồi lại chẳng biết phải viết cái gì cả.Mọi chuyện đều rối lên,tất cả đều rối lên...Mệt thật...

Chia sẻ trang này