1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao buồn vậy??? Sau bao nhiêu bận rộn bao nhiêu ngày trốn chạy giờ phải đối diện với chính mình. Đã bao lâu rồi nhỉ mình chẳng một phút dừng lại nhìn bản thân ? Giờ nhìn lại sao cảm thấy cuộc sống của mình cô đơn và trống trải lạ??? Muốn khóc quá nhưng không thể. Đã bao lâu rồi nhỉ mình chẳng thể sống thật với bản thân mình cũng chẳng biết nữa. Nhìn lại giờ ta chẳng có gì hết. Ta muốn buông xuôi tất cả.
    Mệt qúa đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi mệt quá đôi vai gầy nằm xuống với đất muôn đời
  2. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Ngày...Tháng...Năm :
    mình vừa bị xoè...xui thật...đầu óc cứ để đâu đâu....mà căn bản tại cái sân trường nó trơn. Từ hôm qua đến giờ...cứ thế...thẫn thờ...nghe tin mình tí khóc....điên ...khóc làm j`...nhưng mà đau lắm....Thôi....cứ mackeno đi....Rồi sẽ qua ( câu này nghe wen wen ) . Cố lên !
  3. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Hậu Phương ơi,chàng ơi,chàng ở đâu vậy?em nhớ chang lắm...huuuu
  4. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0

    Một tin nhắn nhận lúc gần12h làm mèo băn khoăn quá. Mèo có là cái gì đâu mà phải nghĩ đến mèo nhiều thế. Mèo chỉ làm cho người khác buồn thôi.Mèo không muốn ai chờ đợi mèo cả vì mèo biết cái thời ggian chờ đợi ấy ko phải là 3 năm, 5 năm mà có thể là mãi mãi... Trong kế hoạch của mèo ko hề có cái mốc có người yêu hay lấy chồng. Mèo nghĩ răng kế hoạch đó sẽ ko thay đổi. Để không ai phải buồn thì mèo mong rằng ko ai phải nhớ mèo cả!
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới đúng là tâm trạng của 1 người trượt DH.Nếu như trượt cùng bạn thì chắc ko buồn,còn 1 mình....Mừng cho 1 số đứa,nhưng cũng chán cho mình,và cho những đứa cùng cảnh ngộ như mình...Mong cho NV2 sẽ ko thê thảm như NV1!!!!!
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Mình chán ghét tất cả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Gía như có ai đó ở đây.Mình muốn khóc ,muốn hét thật to.Bây giờ ai có thể nghe mình nói?Bạn thân có lẽ đang vui với niềm vui lớn,còn anh,chắc còn đang lo đống sách vở.Sao tự dưng mình lại muốn biến khỏi đây,biến khỏi trái đất này như vây??????????????????????/
  7. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    08/08/2006
    Sáng sớm một trận mưa rào như gột sạch những tội lỗi trên trần thế. Tôi đi trong mưa một cảm giác thanh thản (mặc dù đi làm muộn). Ngày xá tội vong nhân năm nào cũng thế một trận mưa dù to dù nhỏ đều có....nhưng năm nay dường như mưa to hơn (cũng có thể những năm trước tôi không để ý). Và điều đặc biệt nhất đó là tôi bắt đầu biết ngày này nghĩa chính gốc là ngày lễ VU LAN (lễ báo hiếu). Tôi tự hỏi tại sao một ngày quan trọng như vậy mà mình không biết, không rõ các bạn trẻ trong chúng ta có bao nhiêu người như tôi nhỉ???
    Khi đọc bài báo trên VietNamNet tôi thấy nhớ mẹ, hồi ức về những năm mà bốn mẹ con vất vả vượt qua chợt hiện về. Có lẽ cuộc sống đã có phần bớt đi những nhọc nhằn nhưng thật buồn khi mẹ không còn được như ngày nào nữa, những năm tháng vất vả đã lấy đi của mẹ tất cả sức lực.
    Tôi tự hứa với mình sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ công lao mà mẹ đã dành cho chúng tôi......
  8. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu quá
  9. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Buồn!!! Những tưởng sau cơn mưa trời lại sáng lòng mình sẽ thanh thản lại nhưng mà chẳng hiểu nổi mình nữa Tại sao mình vẫn buồn vậy chứ. Có gì đâu mà buồncó gì đâu mà muốn rơi nước mắt. Mình dở hơi quá tại sao phải tự hành mình như vậy chứ Giá như mình có thể sống mà không lo nghĩ nhiều. Giá như mình không tồn tạiGiá như ngày đó... vậy mà đã gần hai năm rồi. Tưởng rằng mất sự nghiệp mình đã vứt bỏ cả cuộc sống vậy mà giờ có sự nghiệp mình vẫn không thấy cuộc sống đáng quý hơn. Vậy là saoNếu ngày đó mình dại dột, nếu ngày đó không có mọi người thì có lẽ mộ mình cũng xanh cỏ rồi mình cũng không phải đau đầu đến thế. Chẳng biết còn tồn tạiđến giờ là may mắn hay bất hạnh của mình nữa
  10. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    11/08/2006
    Vậy là đã vào được ttvnol, mấy hôm nay mạng trục trặc, chắc mấy ông Admin oánh nhau hay sao ấy, làm bà con khốn khổ, chẳng giao lưu được gì. Ai cũng ngóng cổ khi online để vào box mình yêu thích, nhưng vô vọng, có lẽ rất nhiều người đã coi ttvnol như một mái nhà chung không thể thiếu trong cuộc sống. Nhưng mọi lỗi lầm đều có thể bỏ qua, vì bây giờ mái nhà chung lại hoạt động ok roài.
    Mấy ngày nay cũng bận rộn quá, ai trời 1 tuần mà đi ctác tận 5 ngày mà nào có phải đi liền một mạch chứ, mỗi ngày một tỉnh đi sang khách hàng có chút rồi lại về, cũng may mà mình là nông dân, chịu khổ quen rồi .....
    Hôm nay cô em lại về quê, nó về mình cũng mừng vì mẹ đỡ buồn hơn, nhưng lạy trời vì lại phải cơm bụi. Mà bình thường buổi tối mình đã ngại về, hôm nay lại ngại về hơn. Có lẽ phải kiếm Bà Nông Dân mới được ....

Chia sẻ trang này