1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì ttvnol cũng đã sống lại.Mấy hôm ko vào được,ko giao lưu,ko thông tin>Đến là buồn!Hik.Cũng may là bây giờ mình ko quan trọng việc vào mạng,chứ như mấy tháng trước,ngày nào cũng hóng hớt...
    Mấy ngày,chẳng có gì khác lạ.Có chăng chỉ là tăng thêm ...mấy hoa..A Thanh nói là phải giảm cân,hik,bảo tăng thì dễ chứ bảo giảm thì...hik hik,đặc biệt bây giờ có gì vất vả đâu,suốt ngày chỉ ăn ngủ>Ko lên cân mới là lạ .Mà mình ứ cần giảm,có người bảo ko cần là ko cần.Người ấy muốn tăng còn chẳng được.HÌ hì...Chẳng mấy mà mình đuổi kịp đâu mừ..
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày mai hắn đi phỏng vấn rồi, chẳng biết có lên cơm cháo gì không ?
    Chiều nay, hai thằng bạn ở trên Thái xuống, rủ nhau tới công ty trên đường Bạch Đằng. Cơ khổ, ngó mãi trên bản đồ , cuối cùng cũng phát hiện ra. Nó nằm ngay dọc sông hồng, bên dưới cầu Chương Dương. Lặn lội mò vào, cuối cùng nhận được câu trả lời hờ hững " đã tuyển xong rồi " . Lại lang thang. Hắn gợi ý, hay là sang đường Bưởi nhỉ ? Bên ấy cũng có một công ty đang tuyển. Thế là rồng rắn kéo nhau sang. Thật may, vừa tới nơi là ngồi vào bàn phỏng vấn liền. Ông lão hỏi thằng bạn hắn xong, rồi quay sang hỏi hắn. Cũng chẳng hỏi được gì nhiều, có lẽ vì đã muộn rồi. Nhưng ông lão đã hứa, là sẽ nhận vào làm, tuy nhiên, không phải phòng kỹ thuật mà làm thực tế. Hơi vất vả, nhưng lấy kinh nghiệm cũng tốt.
    Tối nay, mấy thằng tụ tập, lại vui như tết!
    Chiều mai lại về Thái nữa chứ.....
    Bất chợt hắn gặp nàng, ngay lúc này đây, nàng đang chat với hắn. Lẽ ra phải mừng vui mới phải, nhưng sao hắn lạ thế. Nói chuyện nhát gừng, chẳng đâu vào đâu. Chỉ hỏi chuyện tình nguyện, chuyện thi cử của em trai nàng, rồi chuyện nàng bao giờ thì xuống HN ..... Con tim hắn thờ ơ, lãnh cảm trước sự xuất hiện bất ngờ của nàng. Hắn đã nhận ra, nàng không phải là để giành cho hắn. Nàng không thuộc về hắn. Giữa hắn và nàng là hai điện cực cùng dấu, luôn luôn đẩy nhau. Hắn đã mơ hồ nhận ra điều này từ ngay sau lần gặp nhau đầu tiên, nhưng hắn vẫn tự huyễn hoặc mình rằng, sẽ có một lực rất lớn, giữ cho hai điện cực trái dấu ấy gần nhau, mà hắn đã gọi đùa rằng đó là lực hút của tình yêu. Giữa hắn và nàng giờ chắc chỉ còn tình bạn, mà cũng không đúng, nếu là tình bạn thì đã không ngập ngừng như thế.
    Bây giờ, trong đầu hắn chỉ nghĩ tới công việc của hắn ngày mai, công việc của CLB. Làm sao để hàn gắn những vết loang của mâu thuẫn giữa các thành viên? Làm sao để khơi dậy sự đoàn kết ? Làm sao để các thành viên nhất trí đồng lòng vì mục đích chung? Việc nào cũng quan trọng, đầu hắn muốn nổ tung ra mất. Hắn đã cố gắng không hút thuốc trong hai ngày, nhưng những tin nhắn của các thành viên, thông báo toàn những tin buồn, khiến hắn lại phải đau đầu suy nghĩ. Mặt hắn lầm lì, trông khó đăm đăm. Hắn lại châm thuốc rồi ra ngoài vườn suy nghĩ mông lung. Thằng Khánh bạn hắn chỉ lẩm bẩm " Tùng ăn mày lại nhớ người yêu rồi " .
    Ngày mai hắn sẽ về, hắn hy vọng rằng các thành viên sẽ hoàn thành tốt những công việc đã được giao phó. Đặc biệt hơn, hắn muốn được nhìn thấy những nụ cười trên những gương mặt đã từng thân quen với hắn....
    Mọi người ơi , cố lên nào , không có gì chúng ta không làm được , kể cả những mâu thuẫn đang chia rẽ chúng ta !
    Hòn đá to, hòn đá nặng
    Một người nhấc, nhấc không đặng
    Hòn đá to, hòn đá nặng
    Một người nhấc, nhấc không lên !
    .......
    Hòn đá to, hòn đá nặng
    Nhiều người nhấc, nhấc lên đặng !
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 11/08/2006
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Anh Tùng vẫn muôn đời là anh Tùng
    Em cũng nhớ anh lắm, muốn nhìn cái khuôn mặt ngây thơ
    Xì, đã không biết cái gì rồi còn ăn nói lung tung, đúng là bác
    Thôi, hôm này họp bác cứ việc ngồi thôi, tình hình, công việc bác không nắm rõ mà cứ đoán thế này, đoán thế kia.
    Người ta tranh luận thì bác bảo không đoàn kết, đúng là bác Tùng
    Em với thằng Thanh chả cãi nhau về việc công suốt còn gì
    Đợt nay Bill về hoạt động ở TN, không tránh khỏi tranh luận với em. Em thấy chẳng có gì cả, thành viên BCN cũng chẳng thấy có gì cả. Chuyện em bảo rút không fải vì tranh luận, ý kiến làm việc của em khác với Công mà vì em ích kỉ . Tại mấy hôm đó, thằng bạn học cùng trường cấp 3 của em, hì hì, ngày xưa nó học cũng đỉnh lắm, lên ĐH SP TN vẫn okie, thế mà giờ xin việc,
    vòng sơ khảo, gi gì khảo đều vượt hết tèm nhèm rồi, thi okie hết roài mà vẫn bị đánh bật ra chỉ vì thiếu gần trăm triệu, mà trường nó xin vào cũng là trường mà em muốn tấn công , sẽ tấn công và chắc chắn fải thắng!!!
    Suy cho cùng cũng tại cái tính ích kỉ của em, thôi vụ này em xin lỗi, lần sau mà em nói rút ra khỏi Ban chủ nhiệm thì các anh em cứ .... tát cho em
    Hì anh ơi, xa ông anh 2 tuần, bọn em nhớ anh thế, bọn em đứa nào cũng đen thui vì nắng, em Quyên thì còn gầy thêm vài kg, đen ơi là đen vì không chịu đội mũ
    Anh Tùng ơi, cố lên, em ủng hộ anh ( xin lỗi em ấy ấy nhé). Anh là người tốt, mà một người tốt thì phải gặp người tốt , nhỉ anh nhỉ
    @ Lâm: Ơ, thế mấy hôm nay mạng hỏng ạ, hì hì, hum qua thấy Quỳnh cũng bảo thế. Em biết vì sao không? Vì chị không online nên admin cũng dỗi, cho ttvnol tạch nốt đấy
  4. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7
    Biêng biêng
    Không có chỗ đi chơi
    Buồn và buồn ngủ !
    Nhạt nhẽo quá!
    Chán
    Mong tuần sau đi tuyến cho nhanh​
  5. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới có .... tiền + thời gian ra mạng. Định ra từ mấy hôm trước ngó lên box xem có gì hay ho không nhưng thấy anh Nông dân kêu không vào được diễn đàn ttvnol lên thôi. Hôm nay trốn mãi mới thoát được rađa của 2 cụ nên vô box xem có gì hay ho không. Thấy dân mình viết bài nhiều quá, không dám đọc hết kẻo hết tiền. Mà xin đề nghị ai quản lý diễn đàn này xoá bớt mấy chủ đề ít người vào đi nhé. Nhiều chủ đề quá không thể xem hết được, với lại thông tin của mấy chủ đề đó không cập nhật tí nào cả, hoa cả mắt. Hì hì.
    Có gì không phải xin mọi người lượng thứ nhé
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Anh không hiểu vì sao cô lại biết được chuyện của anh. Chứng tỏ cô rất quan tâm đến anh, nhỉ cô nhỉ?
    Hôm nay họp, thất mọi người vui vẻ anh rất vui. Đúng là anh ở xa, không nắm được thông tin về mọi người, nhưng khi mọi người gửi tin nhắn cho anh, anh thấy lo lắm. Bây giờ thấy mọi người vui vẻ, thì anh đã vui rồi. Đó là động lực để cho anh thực hiện những ước mơ của anh mà không phải suy nghĩ nhiều tới mọi người nữa. Điều anh mong muốn là mọi người tranh luận để đi tới mục đích chung cao nhất. Và anh hy vọng, từ nay mọi người đoàn kết hơn, hiểu nhau hơn, và đồng lòng hơn. Anh muốn nhìn thấy tất cả thành viên trong CLB coi nhau như những anh chị em trong một gia đình.
    Còn chuyện của em xin lỗi, anh chấp nhận. Nhưng sau này, em có ý định khác anh vẫn ủng hộ em. Anh không đến nỗi nhỏ nhen mà như lời em nói là " tát " em đâu. Vì anh không hề có cái quyền đó.
    Thôi, hôm nay thất mọi người vui vẻ là anh cũng đã an lòng rồi. Mọi người hãy cố gắng phát huy tinh thần này nhé.
    Chào thân ái !
  7. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui phết
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm nay vui thật, nhất là cái trò : Nếu ... thì, Dù là trò cũ rích rình rinh mà vẫn vui, tại các đôi thua cuộc mãi mới chịu hun nhau nên 4h chiều mới về
    Về nhà, vẫn ngổn ngang, kô biết dọn ntnào nữa, bố mẹ từ hôm đấy tự nhiên lại cãi nhau, mình biết bố cũng ân hận, mẹ cũng tiếc nhưng đã kí rồi thì còn làm gì được nữa, đã thế mẹ lại cứ sụt sùi làm cả nhà đứng không xong, ngồi cũng không nổi, bố quát ắt là che đi qđịnh sai lầm. Thôi, cho thuê cũng tốt, mình cũng mong muốn thế. Nhưng nhà nhiều đồ đạc linh tinh, 3 chị em đứa nào đứa nấy mệt rã ra, đã thế vẫn chưa đâu vào đâu. MÀ kô biết dọn thế nào khi toàn đồ của bố mẹ, vứt thì các cụ không cho vứt mà cất thì kô biết cất ở đâu
    Tối nay, đã hẹn với Thuý còi là lên nhà thầy, đc lúc mình cơm nước xong thì cũng 8h30 rồi, gọi thì nó chạy xừ đi chơi đâu mất ấy, giờ chưa lên nhà thầy mà mai đi học rồi chứ, rõ chán. Hôm nay đc ngày tắm lâu, đt để rung nên oh_yeah_20 gọi vào máy bàn, mẹ thì í ới, mình lại tưởng Hiền đến nhà chứ kô fải gọi đt thế nên vẫn cứ ung dung mà tắm nốt ... hihi, kô biết Hiền bảo tâm sự thì tâm sự gì, mà ngày mai có đi lấy máy tính không, cho tớ đi với
    Mai đi học rùi, đc gặp Duyên béo, Phương hiền hiền .... vui fải biết, thôi giờ về giữ giọng để mai còn nói chuyện hầu cả lớp mình. Nhớ cái CHâu thế, sáng nay cố lôi nó đi cùng thế mà nó bận, tiếc thật! Mà lần này đi Cát Bà sẽ bảo Châu lại như năm ngoái tiếp, vẫn biễn, vẫn 2 đứa cùng làm MC khuấy các 7 đôi trong lớp, lần này rút kinh nghiệm trong việc đốt lửa trại
    Tự nhiên nhận đc tn của thằng Hà, ghét nó thế, cứ dục mãi ... nó tưởng mình không sốt ruột chắc. Vì vụ này mà huỷ mất 2 buổi dạy thêm, hix mà giờ ngại với cô chú ấy thế, muốn nghỉ quá nhưng đã hứa là dạy nó hết năm học tới rồi
  9. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    hee....vui thật....2 anh chị lâu la làm mình khản cả cổ...sốt cả ruột...mệt ghê ghớm ! hơ hơ...nhưng kết quả thế là ko tồi...lần sau phát huy....
    Buổi hôm qua đã khiến nó thực sự quên cái vụ TRƯỌT ĐH....và cái đầu nó cũng hết u ám khi nghĩ về tương lai....Thanks mọi người nhé ! Cố lên !
  10. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Phải nói rằng ngày hôm qua rất vui. Mèo thấy mọi người thật đáng yêu.Ai cũng xinh xắn( trừ mèo, lại nói đến khoản "rung nhan" này thì thật là kinh dị ) ai cũng giỏi dang. em Lâm nấu nướng thật khéo, anh Thanh & anh Tú thì thật lí tưởng: đưa chị em đi chợ này, nấu nướng cùng chị em này... còn vô số khối chuyện để mà nói. À hôm qua anh Công còn bị chảy máu tay nữa chứ, vì đánh đàn đấy!
    ước j ngày nào cũng vui vẻ như vậy
    hôm nay mèo đi học vui vẻ lắm, lâu lắm mới gặp lại mọi người
    jờ này Huyền đang fải nấu cơm 1 mình đây
    lát nữa về thế nào nó cũng dỗi!

Chia sẻ trang này