1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi, sao mà phí thế này chứ, hôm qua ở lại chẳng được việc gì cả, biết thế về tham gia cùng bà con có phải vui ko.
    Hôm nay phải sang khách hàng sớm, trời đất mình cũng không tin là dậy được lúc 6h30 trong khi đêm qua 2h mới ngủ. Sáng nay sang đó cũng may xong việc sớm, định bụng về cty trưa nay ngủ bù nhưng lại vào thăm bà con trong Box. Nghe các bạn kể về buổi họp hôm qua mình thấy rất mừng, cứ với khí thế này chắc hô hào bà con đi đào núi lấp biển chắc cũng OK ....
    Hôm nay có lẽ lại là một ngày đặc biệt, sau hơn một tháng nghỉ hè, lớp tại chức của mình lại bắt đầu. Trước hè mới chỉ học được 1 tháng nhưng mình đã có mấy thằng ku em tinh nghịch rồi, quả thật sống bên những bạn trẻ đã làm mình ko còn cảm thấy già nữa ....
  2. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Sau hơn 1 tháng nghỉ hè cuối cùng cũng đã đi học lại. Cảm giác buổi học đầu tiên là mệ và buồn ngủ kinh khủng cho dù ở nhà chẳng trưa nào ngủ cả chắc là tại chưa wen thay đổi thời gian như thế. Mẹt mỏi hơn cả nhũng này đi tình nguyện, à mà có khi đây là do hậu quả của những ngày đi suốt ngày như thế. Gặp bọn lớp công nhận vui phết lại còn có wà nữa đứa nào cũng bảo mình đen đi.
    Bực mình với cái kiểu làm ăn của mấy ông thái nguyên này wá rồi co mỗi cái điện thoại mà sửa cả nửa tháng khôn xong, biét thế này vứt quách ra ngoài sửa cho nhanh chứ bảo hành như kiểu này thì tiền điện thoải và tiền xăg đi hỏi máy xong chưa còn tốn hơn
  3. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    mình đang đứng trước 2 con đường...nếu chỉ có phải và trái, trắng và đen thì thật dễ dàng...ngay cả trong giấc ngủ mình cũng giật mình ... phải chọn hướng nào đây....ĐÓ là mơ ước của mình....cả ngày hôm qua mình đã suy nghĩ rất nhiều...chỉ có lối đi đó ...và nó có 2 sự lựa chọn...mình tin mình có đủ khả năng...mình tin ! Vậy mà mẹ mình lại ko tin mình....thôi mà..từ trước đến nay ....mày có cần người đó tin tưởng đâu....từ trước...cứ thế...1 mình mày....vươn lên...
    Mình nhất định sẽ có thật nhiều cơ hội thành đạt....giờ thì chỉ cần chọn phương án tốt nhất mà thôi....chỉ cần mình tin mình là đủ....
    Quyết tâm nhé !
  4. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay mình đi sn Thuỷ
    vui thật thằng cu đấy là 1 người khá khéo léo , nó còn khéo hơn cả con gái ấy chứ
    tự nhiên trong đầu chẳng có cảm xúc gì cả. chẳng nhớ ai , chẳng yêu ai, chẳng thích ai, cũng chẳng ghét ai. mấy hôm nữa mình thành sư mất. lâu lắm rồi ko được ngủ cho thoải mái. ko biết bao giờ mới có cơ hội được ngủ ngon lành đây
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Anh nông dân thấy tiếc chưa?Hôm đó hay lắm nhá.Hiiiiii,Các chị em tha hồ trổ tài nấu ăn,ngon ơi là ngon này.Ăn xong rồi lại còn được xem ấy này.Cai vụ đó hay nhỉ?hiiiiiiiii
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá cơ,ngáp ngắn ngáp dài...Hik hik
  7. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0

    cay cú thật , hôm đó em cũng ko được đi
  8. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Thế cô và chú Minh có.... ko???
    Hôm nay mình buồn??? Chẳng phải, chẳng qua là cái sỹ diện và tự ái của thằng con trai thôi. Mình không nghĩ em lại muốn tránh mình đến thế, cũng may mà người nhắn tin lại là em chứ ko phải mẹ em. Có lẽ ....
  9. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng có quyết định....mình tin vào chọn lựa của mình. Vầy là...chỉ còn 5 tháng nữa sẽ phải xa mọi người...chẳng mấy chốc....chắc mình ko đc ăn tết cùng gia đình và bạn bè mình....Thôi....ko nghĩ nữa....giờ tập trung ôn luyện cho kì thi trước mắt....có người bảo mình ĐH còn ko đỗ đc mà cứ với cao....mình mặc kệ....mình có khả năng....chỉ cần chăm chỉ và quyết tâm thì mình có thể làm được tất cả.
  10. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Hô hô KỐ NÊL LÀO!!! ......

Chia sẻ trang này