1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Uizoi

    Uizoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    3
    thật là mệt mỏi,mấy ngày ở nhà cũng thấy chán đi hn cũng ko khá hơn là mấy."mình gặp nhau quen nhau làm chi hỡi anh để giờ đây ta ko thể xa rời.........."tự nhiên lại thấy nhớ nhưng chẳng dám gọi điện nữa vì cả 2 đều có người yêu rồi.........mấy hôm cứ buồn buồn sao ấy.mỗi lần chuông đt kêu là hy vọng tin nhắn hay dt của người ấy nhưng cả ngày hôm nay anh đã ko gọi.h la hơn 8h rồi ..........có lẽ...........thôi mình ko nên nghĩ đến nữa tất cả chỉ là ngộ nhận thôi,sẽ qua thật nhanh chóng.
  2. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Liệu có trái ngược nhau ko bạn?
    Cả 2 đều có người yêu rồi, vậy mà, bạn vẫn nghĩ đến người đó....Có hơi bất công với "người hiện tại" của bạn ko?
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Đau đầu, hôm qua quá chén quá , nhưng ít ra thì mình cũng tỉnh táo nhất, sợ thật, đã say rồi mà lại còn đi xe máy nữa vòng thành fố mà hát... đúng là toàn bọn thất tình . Tại hôm qua liên hoan tại nhà Sếp, Sếp đi công tác về việc thay sách thay siếc gì ấy, chỉ có cô, Ỉn và Chuột ở nhà, uống ở đâu chứ nhà Sếp là mình thấy an toàn, híc cơ mà rượu hôm qua nặng quá, hơn nữa... từ hôm ở Phú Lạc về, h cả cụm mới gặp nhau đầy đủ, hàn huyên về những ngày ở Đại Từ, ăn uống ntn, kể cả chuyện tắm và vệ sinh cá nhân , rồi xem đĩa , ảnh tình nguyện, rồi ai cũng bảo cụm nào cũng ghen tị với cụm mình! Chuyện! cụm trung tâm mà , toàn nhân vật đỉnh của đỉnh ... sao chẳng đc ưu tiên, vẫn nhớ cái cảnh... hôm 18 tháng trước, cô mình nhìn thấy mình trên ti vi đang đi cấy lúa.... mới gọi điện thoại " O******* thế cháu của cô xuống ruộng thật àh" . Rồi nhiều thứ khác nữa, họ hàng các cô gì chú bác... bảo mình đi TN là rỗi việc, fải chắc chắn sẽ vào Đờ Cờ Sờ thì hãy đi, kô thì đi làm gì cho mệt. Hềy may mà bố mẹ lại không nói gì... không thì mình cũng nản ngay, bố mẹ chỉ lo thôi vì lần đầu tiên mình đi xa nha, sống ở 1 môi trường lạ là lạ..............
    Ờ, mà hum qua mình đưa cho cả cụm xem bài viết fát biểu cảm tưởng thế mà chúng nó bò lăn ra cười chứ, xì, người ta viết thật lòng thế mà chúng nó tưởng mình văn cao
    Sáng nay đau đầu quá, giờ vẫn không hết ... mẹ nhìn mình ghét đến mức không nói với mình câu nào, híc
  4. cugay80

    cugay80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của các bạn tôi thấy ý nghĩa quá. Tuổi trẻ đẹp biết bao, năng động biết bao. Vậy mà tuổi trẻ của nhiều người tẻ nhạt quá, vô vị quá, trong đó có cả mình nữa. Để đến bây giờ chỉ có ăn, ngủ, làm việc hùng hục, nhậu nhẹt lu bù và nhiều sự khó chịu của công việc, của cuộc sống khác nữa. Chẳng có gì cả, tiền bạc, tình cảm, công danh...chẳng có gì cả. Mình là một con người thất bại?Đúng thế, hoàn toàn thất bại! Đến một nơi để chia xẻ tình cảm mà cũng không có thì cuộc sông còn ý nghĩa gì nữa?
  5. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Có đấy, Box TN Welcome bác!!! .....
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Anh Nông dân hại điện nói đúng đấy bác
    Mà sao bác bi quan thế, em dám chắc là trong những người viết ở trên kia cũng rất nhiều fút dây bi quan , chán nản, cuộc sống kô fải lúc nào cũng vui tươi đâu bác. Nếu cũng nghĩ theo chiều hướng như bác thì em còn chẳng bằng bác ấy.
    Ôi TN mưa suốt từ 2h sáng đến h mới tạnh, đường từ nhà đến trường có hơn 100m thui mà chỉ có 20m là kô fải xắn đầu gối lội nước cái sys thoát nước ở TN rõ là chán, đã thế mình còn đang ốm nữa, hôm qua đi dạy thêm về tự nhiên lạnh toát người, mình thì cứ tưởng trời bắt đầu chuyển sang thu nên rét thế, đêm thật mệt, tại mưa hay sao mà mãi 5h sáng mới ngủ, ơ, thế là 6h20 mới choàng tỉnh, híc, đi học muộn, xấu hổ ghê sáng mặc áo mùa thu trong khi đó bọn nó mặc áo cộc tay, cái Duyên béo sờ chán híc lúc ấy mới biết là mình cảm cụm nặng, tại hôm nọ đi uống rượu mà h kô dám mở mồm nhờ mẹ đánh gió . Mà cái số mình rõ khổ, trong khi bọn nó sáng hôm sau nghỉ học gần hết mình vẫn fải tỏ là chẳng sao cả, khi thực sự là vẫn còn say đến sáng, trưa còn kô dám ngủ kô thì mẹ lại bảo là uống rượu nên mệt như thế. Thành mách mẹ là mình sốt, nhưng may là chiều nay có việc nên khoa. Hix nhưng kô biết là mẹ sẽ nói gì, nói gì còn đỡ.... đằng này mẹ ghét cái mặt mẹt của mình rùi

  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Anh Nông dân hại điện nói đúng đấy bác
    Mà sao bác bi quan thế, em dám chắc là trong những người viết ở trên kia cũng rất nhiều fút dây bi quan , chán nản, cuộc sống kô fải lúc nào cũng vui tươi đâu bác. Nếu cũng nghĩ theo chiều hướng như bác thì em còn chẳng bằng bác ấy.
    Ôi TN mưa suốt từ 2h sáng đến h mới tạnh, đường từ nhà đến trường có hơn 100m thui mà chỉ có 20m là kô fải xắn đầu gối lội nước cái sys thoát nước ở TN rõ là chán, đã thế mình còn đang ốm nữa, hôm qua đi dạy thêm về tự nhiên lạnh toát người, mình thì cứ tưởng trời bắt đầu chuyển sang thu nên rét thế, đêm thật mệt, tại mưa hay sao mà mãi 5h sáng mới ngủ, ơ, thế là 6h20 mới choàng tỉnh, híc, đi học muộn, xấu hổ ghê sáng mặc áo mùa thu trong khi đó bọn nó mặc áo cộc tay, cái Duyên béo sờ chán híc lúc ấy mới biết là mình cảm cụm nặng, tại hôm nọ đi uống rượu mà h kô dám mở mồm nhờ mẹ đánh gió . Mà cái số mình rõ khổ, trong khi bọn nó sáng hôm sau nghỉ học gần hết mình vẫn fải tỏ là chẳng sao cả, khi thực sự là vẫn còn say đến sáng, trưa còn kô dám ngủ kô thì mẹ lại bảo là uống rượu nên mệt như thế. Thành mách mẹ là mình sốt, nhưng may là chiều nay có việc nên khoa. Hix nhưng kô biết là mẹ sẽ nói gì, nói gì còn đỡ.... đằng này mẹ ghét cái mặt mẹt của mình rùi
    Sáng nay bất ngờ nhận được tin nhắn, hi hi, mọi chuyện lại okie rùi, nhỉ anh nhỉ.


  8. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng nghĩ vậy. Mình cũng là một con người hay buồn những nỗi buồn khó có thể chia sẻ với mọi người. Mình cũng luôn nghĩ rằng chẳng có ai hiểu được lòng mình tất cả cuộc sống mình đạt được chẳng có gì cả nhưng mỗi khi tĩnh tâm lại nhìn ra xung quanh mình biết rằng mình vẫn hạnh phúc hơn nhiều người. Đừng buồn nữa bạn nhé. Cuộc sống còn nhiều điều để hy vọng mà
  9. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Nếu trời cứ mưa mãi thế này mèo sẽ ước cho ông trời ế vợ
    mưa quá chẳng làm gì được cả, buồn ơi là buồn
    Mèo ko được chán nản, mèo phải cố gắng, dù khó khăn gian kkhổ cũng phải vượt qua vì mèo không muốn là người thất bại
  10. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay thật chán
    học cả ngày mà chẳng có gì thú vị. thầy dạy thật chán. mệt cả người

Chia sẻ trang này