1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    [r39)
    bùn quá , hôm nay là 1 ngày tồi tệ , chẳng bít phải làm thế nào nữa , mình rỗng hết kiến thức khối A mà bắt mình thi khối A , mình thật là ngu ngốc , bây giờ minh nên theo con đường nào bây giờ , mọi người trong gia đình bảo mình sẽ phải có 1 cuôc kiểm tra năng lực do các giảng viên đai học sư phạm , đau đầu quá , làm sao giờ
    ai giúp em với , em rỗng toàn bô khối A , còn khối D thì... tiếng anh lõm bõm , văn bập bẹ , toán mù tịt , vậy mà gia đình , họ hàng em ghê quá . Mọi người nói em phải chọn con đường đi cho mình, ai giúp em với... cứu em !!!
    HELP ME
  2. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    [r39)
    bùn quá , hôm nay là 1 ngày tồi tệ , chẳng bít phải làm thế nào nữa , mình rỗng hết kiến thức khối A mà bắt mình thi khối A , mình thật là ngu ngốc , bây giờ minh nên theo con đường nào bây giờ , mọi người trong gia đình bảo mình sẽ phải có 1 cuôc kiểm tra năng lực do các giảng viên đai học sư phạm , đau đầu quá , làm sao giờ
    ai giúp em với , em rỗng toàn bô khối A , còn khối D thì... tiếng anh lõm bõm , văn bập bẹ , toán mù tịt , vậy mà gia đình , họ hàng em ghê quá . Mọi người nói em phải chọn con đường đi cho mình, ai giúp em với... cứu em !!!
    HELP ME
  3. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là xui xẻo. Lên mạng xem điểm chuẩn của mấy trường mà chẳng tìm thấy cái trường nào mình cần cả.
    Vào diễn đàn thì đánh vật đến 20'' với cái trang login. Chẳng hiểu nó bị làm sao nữa. May mà cuối cùng cũng vào được để viết lên mấy dòng này.
    Cuối cùng vừa vào đã thấy "một ai đó" than phiền + khóc ầm ỹ lên vì chuyện thi cử.
    Liệu trên Trái Đất này có ai không nói đến chuyện thi cử không nhỉ?
    Được tieuquynhi sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 20/08/2006
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật , thức dậy không bước ra khỏi giường , nằm đó ngắm những tia nắng đầu tiên của ngày . Một buổi sáng nắng đẹp .
    Quán cafe trước nhà đông nghẹt . Định nhấc điện thoại gọi đem qua một ly cafe , nhưng thấy đông quá , chắc người ta chẳng rỗi hơi đâu mà bưng qua cho mình . Bật gas nấu một ít nước , tự pha cho mình một tách cafe . Ai khen cafe G7 , mình thấy Vinacafe uống đã hơn .
    Bật máy checkmail , mailbox hôm nay chẳng có thư nào . Mạng dial up 56K , chỉ lên được 42 k , không vào được ttvnol và blog . Chán quá . Đăng ký ADSL hơn nửa năm rồi mà lúc nào mấy ông Bưu Điện cũng trả lời là " Hết port , anh ráng chờ ".
    Chiều nay Đoàn mình trực . Ra Chùa thật sớm . Bác Hữu nói đã xin được giấy phép xậy dựng Đoàn Quán . Ôi tự do tôn giáo . Một cái "nhà học giáo lý " phải xin xỏ ngót 3 năm . Hôm nay , trong mình vui lạ !
    Trời hôm nay thật đẹp . Mãi say sưa ngắm những hạt mưa rơi trong chiều nắng . Nhìn mấy em Oanh Vũ nghịch đống cát trong sân chùa thật hồn nhiên .Dơ áo dơ quần đấy , nhưng chẳng nỡ đuổi chúng đi !
    Về đến nhà thấy tờ tạp chí mới mua hôm qua bị hai đứa nhỏ hàng xóm xé nát trang bìa . Bố cười xoà , "ai biểu để không đúng nơi đúng chỗ làm chi " . Bố yêu trẻ con . Chẳng trách U50 , đầu "muối tiêu , nhưng muối nhiều hơn tiêu " mà da mặt vẫn căng và đẹp , trông trẻ đến năm sáu tuổi .
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    http://www.xitrum.net/chickensoup/love/2006/687.html
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Đi làm mà buồn thiu, đành sang phòng ông phó tổng chat vậy. Oai ghê cơ. Sao mà hôm nay ttvn chậm thế không biết ?
    Chả có gì để nói cả. Và hôm nữa post vài bài về Hà Nội chơi.
    Buồn lắm Nhinha đường xa vắng
  7. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Mình nhìn nhầm,cái khoa đó ko phải là thuộc DH dân lập,mà là công lập.Nhưng nó ở HP.ÔI,xa quá!!!!hic hic.Ko lẽ lại vào hệ CD của dh LDXH.Trường đó mới lên hệ DH được 2 năm,nhưng vẫn còn CD,chắc chắn sẽ có đào tạo liên thông.Suýt nữa năm vừa rồi mình thi trường đó.Chọn HN,HP hay hcm đây?Dời ạ,học với hành,lười quá nên mới dở dang như vậy.Ko thể chấp nhận được kiểu học hành của mình.Đáng ghét!!!!!Năm sau vẫn thi tiếp,thế mà vẫn muốn "chui rúc"vào 1 trường.Hic hic.Nhưng mà học CD của trường đó được đấy chứ?Học tốt sẽ được liên thông.Có khác gì đâu>?Vẫn khoa đó,chẳng khác gì,mỗi tội là đi vòng vèo/Mình đúng là hết chỗ nói,đã nói đến thế rồi mà vẫn tư tưởng đi và đi.Ghét quá!!!!!Sáng lôi sử ra học,được 1 tí thấy nản quá,buồn ngủ nữa chứ.Ngày đầu là thế,thôi cố gắng.Mình phải biết nghĩ chứ,vì mình,vì gia đình,vì người ấy.Sao mình có thế làm phụ lòng mọi nguwoif được.Người đó luôn tin ở mình mà.Phải cố lên,đừng có nản đấy!
    Lên trường thì trường đang họp,ra mạng thì gặp Ngọc.Lâu rồi mới gặp.Tự dưng mình phải khai hết bao nhiêu chuyện.Cú quá.Hic hic.Vậy là nó đỗ rồi đấy,còn mình nữa thôi.
    Ôi,lại nhớ đến chuyện đứa bạn thân mình.1 đứa thì mình vừa xem điểm của nó,thê thảm quá H ạ.Còn 1 đứa thì....thút thít cùng người yêu nó.Mình nghe chuyện mà cũng...đau lòng chẳng kém.Thương quá....Tình này chia xa,mỗi người 1 nơi.....Tưởng tượng mối tình của mình mà thế nhỉ?Trời ạ,linh tinh quá.Ko thèm viết nữa.Đi về.Sốt ruột!
  8. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Mình buồn quá ! Thất vọng quá ! Cái cảm giác bất lực...cái cảm giác như bị đè nén , bị trói gọn trong 1 cái hộp chật hẹp , tối tăm , ko một chút ánh sáng. Mình thực sự ghê sợ người ấy, tại sao c/s của mình lại bị phụ thuộc vào người ấy chứ.....quá ích kỉ...mình hay người ấy nhỉ....họ hàng bảo là mình...ừ...có lẽ thế....mình thực sự tồi tệ....ham muốn quá nhiều...quá nhiều khát vọng....có lẽ mình đã quen với sự ích kỉ rồi....Mình chỉ cần mình thôi...đúng vậy....người ta bảo thế chắc ko sai....Kệ đi...XH này chả ai đáng tin cậy ngay cả người thân...chỉ có bản thân thôi...nếu bạn ko muốn bị người ta đánh gục. Nếu bạn cần một người bạn...chỉ có loài chó....chúng sẽ làm bạn với bạn, trung thành tuyệt đối....
    Một con người có khả năng nhưng bị $ và sự ích kỉ đè bẹp, ko có sự tin tưởng....họ sẽ ra sao nhỉ ? Đúng...cần một sức sống mãnh liệt...có lẽ là trà đạp lên tất cả....để vươn lên.....
  9. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Khóc đấy ư....điên thật...mỗi khi nói đến chuyện này mình ko thể giấu đc những giọt nước mặt tưc tưởi....đau quá.....tức quá....làm gì bây giờ....Mình còn phải chịu đựng đến bao giờ....mình thực sự mong có thể nói ra với 1 ai đấy.....khóc với 1 người nào đó.....như vậy có lẽ sẽ nhẹ nhóm hơn....Nhưng....mình ko tin ai nữa rồi....Chán hết...ghét hết....Vừa nãy có người nói rằng người đó đã hi sinh cho mình rất nhiều thì giờ đến lượt mình phải hi sinh lại....phải từ bỏ tương lai của mình....từ bỏ ước mơ ĐH....từ bỏ hết....để ở bên cạnh người đó....chỉ thế thôi..ở cạnh người đó....mình thực sự ko can tâm....đau quá !
  10. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Dường như sau đợt thi đại học này các cô bé nhà ta đều co tâm trạng rối bời cả. Chị biết đối với các em lúc này sẽ có nhiều suy nghĩ và có thể là có cả áp lực nữa nhưng các em hãy cố găng vươn lên vượt qua tất cả nhé. Chị tin rằng các em sẽ sớm tìm ra con đường riêng của mình

Chia sẻ trang này