1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    ko 1 ai hiểu mình cả...ko 1 ai....người lớn lạ thật...họ luôn tự cho mình là đúng....mình đã làm j` để họ mất lòng tin ở mình thế nhỉ...Có những người đã NGU lại còn thix dạy dỗ , khuyên răn người khác...nực cười thật....Đời nó trớ trêu vậy đấy....tồi tệ....tàn nhẫn...ích kỉ....tuyệt vọng...bất lực...Đời là bể khổ.
  2. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này căng thẳng đầu óc thế nhỉ, bao nhiêu vấn đề phải nghĩ mệt wá. Lắm lúc buồn muốn kiếm 1 ai đó để nói chuyện vậy mà ... lâu wá rồi mình cũng ko tâm sự với ai. Mà dạo này nghiện cafe mất rồi chắc tại nó làm cho mình dễ chịu hơn. Hôm wa lại ra Trịnh vẫn chỗ ngồi yêu thích, vần 1 đen đá không đường và vẫn 1 đêm mất ngủ. Chán.
    Mình đang tự hỏi liệu mình đã wên được em hay chỉ là trốn chạy tình cảm của bản thân. Có lẽ là đã wên vì hôm wa nhìn thấy "1 người đi với 1 người" cũng thấy ....
    Mà dạo này mình bê bết wá như một người đã tưng nói không nhỉ? Rượu có rượu và thuốc lá cũng bắt đầu .... nhưng thôi mình sẽ không dình vào mấy cái này nữa.
    Mệt về ăn cơm thôi. Đói wá rồi

  3. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Hix, đậu ĐH rồi, mừng quá cơ
  4. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn mấy ngày nữa là mình sẽ đi tu. Một năm sẽ dài đây. Mình sẽ cố gắng ăn chay để giảm béo và một lòng hướng phật.
    Nam mô a di đà phật. Cầu chúa ban phúc lành cho con
  5. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    nó bị nhốt trong ***g kính quá lâu rồi....Mẹ nó sợ nó ra ngoài sẽ bị người ta bắt nạt, lừa đảo.... Ngật thở quá....khó chịu quá...nó thèm đc tự lập...1 mình nó...chịu trách nhiệmđời nó...dù thế nào đi nữa.
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em nhé, mà trường nào thế em?
    Cứ thế này thì biết đến bao giờ mới khỏi ốm đấy, tiêm vào hết sốt ngay nhưng mà vẫn ho. Ngủ thì fải ngủ ngồi chứ cứ nằm là ho, nằm là ho. Chết thật ........... không khéo fá sản kế hoạch đi 2/9. Hix, mình kô đi ối em mừng ấy. Năm nay ít suất thật, làm hôm bình bầu mà mỗi đứa một câu, đau hết cả đầu........ chả lẽ mình nhường . Cơ bản năm ngoái cũng tại vì ốm mà bỏ lỡ Cửa lò roài, vụ tổng kết lần này không thể không đi được, hì, mà còn gặp chú Thanh, anh Tú ở clb cũng đi.
    Chú Thanh mang rủng rỉnh xiền vào nhé
    Trưa qua lên nhà thầy, Thảo béo lại dặn dò như kiểu mẹ dặn con: bọn mày đi làm thế nào đừng để khi về mà tao nghe bọn khoa khác nói là Toán năm nay xịt lắm là tao oánh cho chúng mày chít. Xì con vịt con này, lúc nào cũng rào trước đón sau. Muốn hoành tráng cũng ếch đc đâu, tất cả chỉ có 6 đứa, vứt 2 SV sx ra ( học giỏi thì kô ăn chơi đc), thế là còn 4, vứt em của Thảo ra.... thế là còn 3 đứa: Hà đen, Huệ nát, mình. Mà nó thừa biết mình......đi xa nhà là kô an toàn, kô an toàn là kô uống, kô uống thì tổ chức cái gì, khuấy động cái gì, hát hò cái gì, nhảy nhót cái gì mà thâu đêm. Hì, thôi chấp nhận xịt
    Lại ho nữa rồi, ốm thế này cũng kô muốn vào box, nghe em Quỳnh nói là anh Tùng nói gì đến đôi đầu tiên của CLB ấy: nào là cãi nhau kinh thiên động địa rồi lại làm lành, rồi lại cãi nhau, rồi lại làm lành, rồi lại cãi nhau, rồi lại làm lành,rồi lại cãi nhau, rồi lại làm lành,rồi lại cãi nhau, rồi lại làm lành,rồi lại cãi nhau, rồi lại làm lành,rồi lại cãi nhau, rồi lại làm lành,rồi lại cãi nhau, rồi lại làm lành,rồi lại cãi nhau, rồi lại làm lành,rồi lại cãi nhau, rồi lại làm lành,rồi lại cãi nhau, rồi lại làm lành,rồi lại cãi nhau, rồi lại làm lành,rồi lại cãi nhau, rồi lại làm lành,rồi lại cãi nhau, rồi lại làm lành,rồi lại cãi nhau, rồi lại làm lành,rồi lại cãi nhau, rồi lại làm lành,rồi lại cãi nhau, rồi lại làm lành, - em ấy ám chỉ mình, hềy dà, em này đúng là chả bít gì, đôi đầu tiên của CLB là đôi của anh Tùng với MYNAN.
    Nhưng mà cãi nhau thì có làm sao đâu nhỉ, hì hì hì, thấy tuyệt phết ấy... có thế mới tìm ra chân lí và hiểu nhau hơn, nhỉ anh nhỉ.
  7. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tối nay được bài học hay!
  8. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Mình đã có 1 quyết định........Có lẽ mình sẽ thay đổi chút ít..........Biết nói thế nào nhỉ, hi vọng nó sẽ tốt , với chính bản thân mình và cả với mọi người trong nhóm..........
  9. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    hi cọng > thất vọng > tuyệt vọng > hi vọng > thất vọng > tuyệt vọng > hi vọng > ?
  10. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    thành công

Chia sẻ trang này