1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Vài ngày không vào được ttvnol cú mà chẳng làm gì được đi ra ngoài đường thấy 2 cô bé đi đường nói chuyện với nhau về mạng mới bít mạng này rộng lớn và người cay cú chẳng phải có mình mình. Chán quá ngày mình mới vào mạng còn có nhiều bài viết hay và ý nghĩa nhưng càng ngày chất lượng bài viết càng giảm mà các mod thì ích kỷ không chịu rút lui cũng không có trách nhiệm với box gì cả. Nói vậy thực lòng phải xin lỗi các mod vì chúng ta đều quen nhau cả nhưng mà nhìn box thế này mà không nói thì không phải em mất rồi.
  2. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đi làm...Ôi đi làm...
    Cứ đi về mà có thằng nào nó tẩm quất cho vài bài có phải sướng ko???......Ốm đau quặt quẹo.
  3. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Em phải thông cảm cho những người già bọn anh chứ, thường thì những người già như anh chẳng hạn hay THAM QUYỀN CỐ VỊ lắm. Các mod nhà ta mất bao nhiêu thời gian tham gia Box, xây dựng Box mới được cái chỗ đứng là MOD mà, các vị ấy cũng muốn hưởng một chút HƯ DANH chứ (vì thực ra làm MOD là làm dâu trăm họ mà có được lợi lộc gì đâu). Đến khi nào các vị thực sự thấy già thì sẽ để lớp trẻ làm thôi, mà cứ rút kinh nghiệm từ anh ra thì chắc các vị cũng sắp già thiệt rùi, cố đợi nhé ....
  4. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Em xin anh, cả thế giớ người ta bỏ thuốc lá anh lại dám có ý nghĩ đến với nó hả. anh mà hút thuốc em sẽ rủ moi người không chơi với anh nữa cho mà xem
  5. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đẹp trời nhưng mà hơi nắng. Ngồi trong phòng từ sáng đến giờ cảm thấy... một số thứ như...to hơn.
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Một tháng cấm vận, không tin nhắn, không điện thoại, không gì hết. Hắn buồn quá, đành đi chơi Thái Bình cho khuây khỏa. Những mong chuyến đi này sẽ làm vơi đi nỗi buồn trong hắn.
    Về nhà Cường còi bạn hắn, điều thú vị duy nhất đối với hắn là được ngồi trên bờ đê, ngắm những đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ. Ngoài kia là những con sóng đang vỗ bờ, hòa tan trong tiếng phành phạch, ì ạch bò trên mặt nước của những con thuyền già nua. Hắn thả hồn mình vào khoảng không gian bao la, xen lẫn là tiếng hót của những chú chim nhỏ. Tiếng chíp chíp gọi bạn của những chú chim sâu; tiếng ríu rít của những con chào mào trên ngọn cây ổi, mừng một bữa no say vì những quả ổi chín mọng; những con bói cá mặc chiếc áo xanh ngọc bích lao vút đi theo từng đợt sóng; giọng âm trầm trầm của chim chích chòe mong được cô nàng chim nào để ý; và xa xa là những cánh cò bay lả bay la, điều mà lâu lắm rồi hắn mới được thấy. Chim ơi, chim ơi, chim ơi, sao mà hắn muốn được như mi quá. Tự do thoải mái tung cánh lưng trời, cần mẫn chăm chỉ làm đẹp cho đời, không hề phải lo nghĩ bon chen, phải tất bật giữa dòng đời xô đẩy. Sáng sáng cất cánh đi diệt sâu bọ, tối tối tìm về nơi tổ ấm.Mi nhớ lấy:
    Kiếp sau chớ có làm người
    Làm con chim nhỏ lưng trời mà bay
    Khung cảnh làng quê yên bình và thơ mộng quá. Hắn bỗng thấy thanh thản lạ thường. Và hắn bỗng nhận ra, nàng có lý. Một tháng cũng là khoảng thời gian để hai người xem xét lại tình cảm của chính mình. Một tháng không dài, nhưng cũng chẳng ngắn. Đối với hắn, khoảng thời gian đó như kéo dài vô tận.
    Về quê lúa Thái Bình, hắn có thể kéo căng ***g ngực để hít thở không khí trong lành, thoang thoảng mùi hương lúa mới trổ bông. Ngắm những bác nông dân làm đồng, những đứa trẻ chăn trâu cặm cụi mò cua bắt cá, tần tảo quanh năm suốt tháng chỉ mong có đủ miếng cơm manh áo. Hắn bỗng thấy mình thật bé nhỏ.
    Hà Nội trong những ngày mùa thu lịch sử này thật khác xa với quê lúa Thái Bình. Ngay từ đầu đường Nguyễn Văn Cừ đã treo đèn hoa mừng ngày Cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Về đêm, Hà Nội như lung linh huyền ảo thơ mộng hơn, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cuộc sống bon chen thường nhật. Những chiếc xe vẫn lao đi trong đêm, những con người vẫn hối hả, đường phố vẫn tấp nập. Bụi bặm, mùi xăng xe, mùi người, những tiếng còi inh ỏi, thỉnh thoảng lại có một chiếc xe rú ga lao vút. Hắn hòa mình vào dòng người mà cảm giác cô đơn lại xâm chiếm. Một nỗi buồn man mác lại hiện hữu trong hắn.
    Gió lay cành cây nhãn ***g
    Hát câu ầu ơ nhớ nhau
    Chim chiều lẻ bạn ngoài sông
    Anh còn mong đợi người dưng ?
  7. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp , khi nào "sắp" thì anh báo bà con 1 câu để còn chuẩn bị , bây giờ đất hiếm lắm anh ạ
  8. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi có ai chết vì ăn nhiều không nhỉ.
    Hôm nay tự mình đi chợ, tự mình nấu nướng có khác ăn nhiều kinh khủng. Khổ thân cả nhà hôm nay phải ăn đậu kho, may wá anh Đ. Anh thương mèo nên nhiệt tình giải quyết giúp mèo món hại người đấy mặc dù anh chỉ thích ăn thịt. Còn L.Anh & Huyền thì chỉ biết ăn ngon lành thịt quay và chê tác phẩm của mèo. Nếu mèo nấu không ngon thì chúng nó đã không ăn ngon lành như thế, ăn hết không phần con xù một miếng nào lại còn chê, lần sau không nấu cho ăn nữa xem có dám chê không.Dù sao thì hôm nay cũng thật vui
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Mấy hôm đã ốm mà bận bịu nhiều việc, đi đi lại lại, khó thở mà vẫn fải đi. Đến giờ thì đỡ rồi. Việc cũng đỡ mà bệnh tình thì cũng khá khẩm hơn, kô ho sù sụ như trước nữa, cũng hết sốt rùi.
    Tuy chưa khỏi hẳn nhưng như thế này đã là ổn áp roài, có lẽ là vừa kịp khỏi ốm để thứ 6 này đi Sầm Sơn. Đang ráo riết tầm bổ không đến hôm đấy mà bố mẹ bắt ở nhà thì . Tối nay họp đội đi SS, chưa đi đã thấy tíu tít rùi, thầy bảo năm nay sẽ đi kiểm tra các fòng vài lần/ đêm, tránh như năm ngoái 23h thì đầy đủ mà 24h thì đi fòng nào cũng chỉ có chăn với màn, hoá ra chúng chạy ra biển tổ chức chơi tập thể hết roài . Kô biết làm tiết mục gì cho khoa mình nổi bật và thu hút đc các khoa khác cho xứng tầm khoa Toán 1 tí, kô thì lấy mo mà đeo vào mặt mất
    À, mà ông Thanh có đi kô? ở fòng nào thế? Giao lưu điiiii

  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà anh ơi, nhỡ khi đó anh đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao thì sao?

Chia sẻ trang này