1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mèo chẳng làm chuyện gì thất đức cả mà sao lại bất hạnh thế nhỉ. Trời ạ cái thằng chíp hôi hôm nay cứ hát mãi bài: chàng khờ thuỷ chung. Trời ạ chuối kinh dị, mèo buồn cười wá.Mà cứ phải nói là cười bài hát trong khi mình cười thằng bạn ngô nghê wá.
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng 31 là thứ 6..... ai ngờ là ngày mai, vậy sáng mai mình bay nhảy rùi, o*... thế là bao nhiêu việc chồng lên.... fải làm xong trong ngày hôm nay . Kiểu gì tối nay cũng fải viết và nộp cho thầy cái đề cương, chứ để mấy hôm nữa mới nộp thì thầy oánh chít, thế thì trùng với việc tối nay mất buổi học tiếng anh. Một buổi học đc nhiều lắm, lại bỏ mất 1 buổi rõ chán, cứ tình hình này thì kô biết năm sau có thi đc kô . Mà sức khỏe giờ mới thấy quí, ốm yếu chả làm đc việc ếch gì, làm gì cũng mệt
    Nói chuyện với Mèo con xấu xí, xì, em này suy nghĩ lệch lạc giống mình ngày xưa thế nhưng chẳng biết khuyên gì cả . Thôi, cứ fải yêu thì mới thay đổi đc suy nghĩ em ạ

  3. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Như mọi ngày....sáng mở mắt chả thèm dậy...nằm nhìn 2 con mèo oánh nhau...vô tư như chúng nó thì hay biết mấy...chả cần tương lai, chả cần ước mơ, ko đau khổ, ko hi vọng nên cũng chả tuyệt vọng...sướng thật .
    Dạo này chán xem fim quá....vẫn mấy cái lỗi cũ rích...người hại người....bạn hại bạn....giá trị thay đổi hết cả chả biết đâu mà lần.
    Hừm....trên đời này loại người nào thâm độc nhất nhỉ....đưa cho người khác hi vọng rùi lại vùi dập gọ trong tuyệt vọng và bất lực...có lẽ vậy...cái XH này...chỉ có $...hay thật !
    Cứ ước mơ đi...quyết tâm đi....rồi bạn sẽ chả có j` khi mà $ ko có....đừng hi vọng bạn bè người thân sẽ ở cạnh bạn....đơn giản vì bạn ko có giá trị lợi dụng....Thế đấy !
    bạn hãy cứ thử nghĩ sau này bạn thành công... những kẻ đó sẽ phải nhờ vả bạn...buồn cười thật !
    mỗi tháng 500....bao lâu mới đc 250tr nhỉ....có lẽ lúc đó mình thành bà cô rồi....hơ hơ....lênin bào Học học nữa học mãi cơ mà....cảm thấy mình yếu quá nhưng...nhất định phải cố....hờ...cái loại mình thì....
    Kiếm $ cho mình....nực cười....có lẽ sống trong giả dối nó quen rồi nên nói fet ko biết ngượng mồm...hay là ích kỉ quá....Laọi người như vậy mà có thể chặn đường tiến của mình sao...đừng hòng...Có thể mình sẽ vấp ngã....có thể mình sẽ làm những chuyện ko thể tưởng...nhưng nhất định ko chịu gục ngã trước loại người ấy - thâm độc nhất...hờ.
    Xem nào...từ trước đến nay ai là người chưa bao giờ phản bội lòng tin của mình nhỉ ? ..... chỉ có nó....nực cười thật...người ta bảo chó là loài trung thành nhất mà....họ còn thiếu...nó còn hơn còn người nhiều thứ lắm....hờ....may mà có nó ko thì ko biết giờ nay tao thành cái con tóc đỏ mắt xanh mất rồi cũng nên....hay là "ai mua vé số đê..." hahha....có thể lắm chứ....phải rồi....mà biết đâu lại ở thiên đường hay địa ngục nhỉ ? hahhâ....buồn cười quá !
  4. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    hơ bi quan quá , mà chị này cái đoạn vàng vàng ý , cứ tưởng chị nói em , ai ngờ ...chó
    nói vậy thôi chứ vui lên , hăng hái lên nào
  5. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    [/quote] hơ bi quan quá , mà chị này cái đoạn vàng vàng ý , cứ tưởng chị nói em , ai ngờ ...chó nói vậy thôi chứ vui lên , hăng hái lên nào
    [/quote]

    Hohô..Thế ra cái đoạn ấy không phải nói con..."ấy" à????Mà là nói nhóc lọlem à????
  6. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    hơ bi quan quá , mà chị này cái đoạn vàng vàng ý , cứ tưởng chị nói em , ai ngờ ...chó nói vậy thôi chứ vui lên , hăng hái lên nào
    [/quote] </hr>

    Hohô..Thế ra cái đoạn ấy không phải nói con..."ấy" à????Mà là nói nhóc lọlem à????
    [/quote] sao anh thích gây chuyện thế nhỉ , em ma` gặp anh thì... liệu hồn
  7. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, hôm nay lẽ ra cả lớp đi RTC một bữa, nhưng bọn nhà xa về hết rùi nên ko j cả, chán thật đấy. Ôi anh THANH ơi, anh ở nơi đâu. Cả mèo cả chị ĐÁ đều nhất trí rằng : LÂU KO GẶP ANH THANH NHỚ THẬT ĐẤY.
    4 ngày nữa mới đi học, ở nhà buồn wá, ko biết mình sẽ làm j nhỉ. Giá mà có một ngày chỉ để chơi ko thôi thì vui nhỉ
  8. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Hix có ai biết chỗ nào làm thêm ko??? Mách tui với ko chít mất. $$$ mi ở đâu rồi sao kô chịu ở với ta??????????????
  9. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Đã thật lâu rồi không gọi điện cho anh ko nghe giọng anh nói. Bữa nay lấy hết can đảm em nhấc máy lên ...... vậy mà đầu dây bên kia chỉ có mỗi câu thuê bao tạm thời không liên lạc được buồn.
    Tối lang thang ngoài đường gặp với đứa bạn nghĩ cú chẳng biết rủ ai đi chơi cùng. Hix đi với một lũ mất tự do mỗi mình là cô độc thấy ngày mai chẳng muốn đi với chúng nó nữa.
    10 h gọi điện cho anh vẫn không được chắc anh đổi máy rồi. Thôi bỏ qua vậy. 10h 5 anh gọi điện .Thật lòng mỗi khi nói chuyện với anh em cảm thấy mình như được che chở. Mỗi khi nghe giọng nói của anh em thấy ghen tị. Trời ạ ! Con trai gì mà có giọng nói ngọt ngào thế. Anh biết không em đã từng nghĩ tại sao mình không yêu anh nhỉ ? Nhưng em cũng biết tình yêu ko phải trò đùa hai lần dại dột hai lần đùa giỡn với tình cảm em biết thế là đủ em không thích một lần nữa phải tự thú nhận với bản thân mình đã sai. Em ko còn tin rằng tình yêu sẽ đến nếu ta muốn. Khi nghe đt của anh em biết mình đã đúng anh và em chỉ mãi là bạn thôi. Nghĩ lại thấy mình trẻ con thật 15'' trước đó còn mong nghe tiếng của anh thế mà khi nghe thì chẳng có chút xúc cảm nào hết không buồn không vui.
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay thật buồn, chưa bao giờ mình thấy 2/9 tệ như vậy...........

Chia sẻ trang này