1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Đen thật...đi Hn lúc về bị nhỡ tàu...chuyển qua oto...đang ngon ngẻ thì tai nạn...đầu oto vỡ nát...1 cây si già bị đổ nghiêng....mọi người cũng nghiêng ngả...sợ hãi...còn mình...lại thấy hay...có lẽ nên để mình vô viện một thời gian dài ...có lẽ nên như vậy...mình chán quá....mù mịt về tương lai của mình quá....thất vọng vì ước mơ ko thành....con này...điên thật rồi.
    Hôm qua anh nhắn tin, anh bảo anh buồn vì tình yêu sv sắp qua đi và anh ...hình như đã yêu bạn mình....mình nghĩ và đã nói với anh rằng anh đơn giản chỉ là vớ lấy cái phao ưng ý trong cơn khủng hoảng thôi.Theo những j` mình biết về anh và bạn mình thì` quả thực họ ko hợp nhau...và anh...anh cũng chưa thật lòng...mình ko muốn cả anh và bạn của mình đau khổ....bạn mình...nó gặp nhiều trắc trở yêu đương lắm rồi...Khổ thân anh...đứa em này chỉ có thể nói với anh như thế và mong anh có thể quên đi . ... Nhưng mọi chuyện ko thể nói trước...
  2. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mưa, mưa, mưa​
    Sao mà mưa lắm thế ko biết. Hôm nay học chắc được 1 tiếng, rồi nghỉ, rồi ngồi wán net.​
    Vẫn mưa, trời ơi ghét mưa wá, buồn ko tưởng nổi.
  3. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Và lại mưa...mưa thối đất thối cát...mưa như trút hết cơn giận dữ dành cho con người đất thép...ô nhiễm tệ....giờ mới thất trong mát...mưa đi...mưa to vào....mưa cho vơi hết nỗi buồn...ước j` có chúng nó ở đây....tắm mưa như hồi cuối năm...đã thật....nhớ cấp 3 quá...Mưa to đê....cho đứa nào ko có ô chết luôn....y như fim Hàn....
  4. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Là lá la . Hôm nay tự nhiên gặp em trên mạng vui thê'' không biết . Hôm nào có lương phải đi HN một chuyến và cắn cho em một phát . He he vui thế không biết
  5. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, Hà Nội có vẻ mưa to lắm. Đi ra ngoài đường thấy một vài chỗ ngập nước to. Một vài nhà phải lấy gỗ chặn cửa vì sợ nước ngập vào nhà.
    Dạo này bận rộn nên ít có thời gian viết bài. Vừa biết anh nông dân và chị mickeymouse được bầu làm mod nên viết bài để ủng hộ một chút
    Tối hôm nọ, liều mình đánh lẻ đến nhà con bạn thân (Làm gì thì ai cũng biết). May quá, con bé không đuổi về.
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mưa to quá,sấm chớp loạn xị cả lên.lò dò tỉnh dậy leo lên tầng rút quần áo và đóng cửa mà trong lòng lo ngom ngóp,chỉ sợ ông ù nổi cơn choảng đúng phải mình thì khốn khổ .Hic. hic
    Từ lúc đó,mình chẳng ngủ được gì cả,từ khi mưa,sấm chớp,đến lúc mất điện,rồi có điện,nhắm mắt mà vẫn run người vì mưa to và sấm khiếp .Cuối cùng thì cũng ngủ được lúc nào ko hay,chỉ biết sáng nay hơn 7h mới lò dò dậy.
    Sáng nay tự dưng sáng nay lạnh vậy nhỉ?Trời này mà đi chơi thì sướng.Hì hì.Mà ngủt cũng sướng.Nhwung dạo này chẳng thiết ngủ,tối qua đau ê ẩm cả người,phải nhờ con bạn thân đấm bóp cho.Giờ thì thoải mái rùi..
    Thôi out đây,kế hoạch đi chơi Hn hoãn rồi.Ghét quá,tưởng mai gặp lantuvien,VC,Ht...Thế mà,hẹn dịp khác vậy..
  7. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    lạnh ...lạnh thật đấy....sướng quá....mình thix mùa thu...tối khoác thêm cái áo cành là đi dạo thì thật là tuyệt....kul hơn nữa là nhồi nhâm nhi li kem thơm nồng. Ôi!mùa thu....
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Gió lạnh đầu mùa mình thấy thích thật đấy, lại lôi ra trong tủ những chiếc áo mùa thu đẹp đèm đẹp. Nhưng mà cũng buồn, Phượng ốm này, anh cũng ốm nữa chứ. Vừa hôm trước hôm sau mà đã lạc giọng rồi... thế mà còn bảo là không ốm. Người gì... ghét cái mặt, đi với chả đứng, chả trách mà mình cứ lo suốt, xì, có đáng ghét không cơ chứ...
  9. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Mai sn tròn 18.....18 cái xuân xanh....18 ....đủ tuổi chống lầy rùi....Hôm nay nhận đc quà của em gái....cảm giác lạ thật....hohhôh...cô này cũng khéo....biết mình thix Thú bông...lại còn 1 con ga` luộc...đẻ đc trứng ^^Hay....kul lắm....
  10. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Các bác thấy không em này tham nhỉ SN mà chẳng mời anh em trong Box lấy một câu .

Chia sẻ trang này