1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moon85_qt28a

    moon85_qt28a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    mình đang khóc! muốn khóc to lên nữa! mà cũng chẳng tìm được một lý do chính đáng để biện minh cho việc ngồi khóc thế này cả/ lâu rồi không khóc thì phải _ mình đã hứa với một người là sẽ ít khóc mà! buồn quá! những lúc thế này chẳng còn biết nghĩ gì nưa_những không sao giờ khóc nhưng chút nữa sẽ nín ngay ý mà! mình từ trước đến nay vẫn thê_tự mình an ủi mình /phải sống bản lĩnh mà!
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn và anh Teta buồn cười thế nhỉ? . Không! dùng từ "buồn cười" thì xem ra vần chưa đúng, mà là "nực cười". Bạn lớn rồi, Teta càng chẳng bé bỏng gì. Tớ kô nghĩ đấy là chuyện gì bí mật mà "nói cho nhau biết thế thôi lại lôi lên đây" vì đấy chẳng fải chuyện của bạn. Thế bạn tưởng Nhật ký của tớ là cảnh à? Xì, tớ đang vui vẻ, lên đây đọc lại bực mình. Không bao giờ tớ phải sửa chữa bài vì một lý do cực vớ vẩn! Lần sau bạn cũng đừng nhắn tin cho tớ như thế. Thôi, bỏ qua đi.
    Người đau ê ẩm, mấy hôm trước là do chạy lăng xăng, múa may quay cuồng. Đến hôm này là công thêm việc bị cảm. Dự báo thời tiết báo là trời lại lạnh, chán thế không biết được. Đã ôm rồi, lại fải mặc một áo, lạnh! Không biết, tối nay sẽ đc bao nhiêu xiền nhỉ, chắc là một tí thôi, thế mà chưa gì đã hết người này đến người kia bảo khao.
  3. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mấy cái thuốc dở hơi làm mình ngủ gật tí quên đi ăn
    Được ngay_tho_cu sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 24/03/2006
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Một đêm quá dài, Thái Nguyên như lạnh hơn, cô quạnh hơn và...... Trời đổ mưa nhỏ. Lại nhớ đúng ngày này, mấy tháng trước đây, người vẫn thế, cảnh vẫn thế mà mọi thứ đã thay đổi. Phải chăng...........?
  5. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    NEXT
    Phải chăng sự bế tắc cần một chiếc chìa khoá to hơn để mở. Àh không.... phải nói là đứng trên đất Thái mà lại nhớ đất Thái... lí do này đủ để khoác ba lô ra đi rùi.
    "Đêm đã khuya đêm buồn khó ngủ
    Nhớ Thái Nguyên nhiều mà có ngủ được đâu"​
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
              Mấy hôm trước, hôm nao cũng bị thức đến 3h... chung một lý do là sốt cao, cảm. Cũng đến lạ, đêm sốt, mẹ đánh gió, uông giảm sốt và đủ các thể loại thuốc, cứ đến tối hôm sau lại khỏi và vẫn mặc được quần áo đẹp[​IMG]. THế rồi lại cảm lạnh, lại sốt [​IMG][​IMG], tại mình đã hơi khỏi rồi thì fải mặc áo ấm chứ ..... đằng này ........ chỉ vì kô thích mặc áo khoác[​IMG], dù có lạnh  đến nổi hết cả gai ốc thế mà vẫn cố tươi cười [​IMG] và vẫn chỉ mặc độc chiếc áo dài đấy. Nghĩ, cũng thấy mình cũng con gái phết[​IMG][​IMG], "ăn chơi thì fải chịu mưa rơi thôi"[​IMG] Đêm qua cũng mất ngủ, lý do kô chỉ là sốt mà là nghĩ đến tiểu phẩm "Sinh viên sống thử" bọn lớp mình diễn mà sướng không ngủ được [​IMG][​IMG][​IMG].  Diễn đọan nào, khán giả vỗ tay rầm rầm,  các thầy BGK còn tặng hoa[​IMG]. Chủ đề này khá hay, khá nổi cộm trong cuộc sống thực tại của SV hiện nay. Khi diễn, chỗ vui, hài thì rất vui, chỗ đáng thương thì mọi người xem mà cay hết sống mũi. Đến đoạn cuối, cái Liễu nó khóc thật. Vì tiểu phẩm này thắt nút quá chặt nên đến khi mở nút thì kô tài nào mở được. Chính vì kô mở đc nút mà mình được đọc  những chục câu từ trong cánh gà [​IMG]. Trước kia, khoá đầu tiền - SPT K34 tạo ấn tượng xấu  về mọi mặt cho tất cả các thầy cô trong khoa Toán, có lẽ vì thế mà tất cả các lớp SPT khoá dưới đều bị đánh đồng như thế [​IMG][​IMG] Thì nay, đã có lớp mình khai phá ra một chút. Có lẽ, SPT 38 là lớp duy nhất tham gia bao tiết mục văn nghệ thì đều được vào vòng chung kết, và hứa hẹn nhiều giải cao.  Vì được vào vòng trong nên thầy có gọi cả đội đến nhắc nhở, theo ý thầy Sơn thì người Việt Nam ưa kết thúc có hậu, kết thúc không nên như cách mà bọn mình làm - kô nên để cảnh cuối là cái Liễu bụng mang dạ chửa lếch thếch đi tìm thằng Quyền sở khanh. Mình không thích, nhất quyết không, cũng may là tất cả đều chung ý kiến: đều phản đối quyết liệt ý kiến thầy đưa ra.[​IMG][​IMG] Loại con gái mất dạy ấy, cho kết thúc hờ ..... để mọi người tự trả lời là tốt lắm rồi, không băm vằn ra đã là nhân từ lắm rồi, thế mà thầy  còn đòi có hậu thế nào nữa ạ [​IMG].À, thầy sửa là không nên quá dài dòng những câu đọc trong cánh gà, sau một hồi chỉnh sửa ........ thế là từ chục câu, hôm 31 này mình chỉ được đọc 1 câu ...... vẻn vẹn 5 chữ [​IMG][​IMG]Vui hơn nữa là cái Diệp lần này hát đã lọt vào tai các thầy [​IMG]
    Tối qua, nhiều người chúc mừng. Vui nhất là có đc lời chúc mừng, công nhận thành công từ những người không đồng quan điểm với mình. Lúc trước, định bỏ, vì nghĩ có khi mình bảo thủ thật. Thật ra, mình chỉ bảo thủ duy nhất 1 chuyện. Ai bảo mình bảo thủ là người không hiểu mình.[​IMG] Mà không hiểu, không rõ thì xin đừng phát ngôn lung tung.
    Niềm vui nối tiếp niềm vui[​IMG], sáng nay đá bóng nữ thắng khối CV, năm nay phục thù được rồi/. Và chắc chắn sẽ vô địch [​IMG][​IMG]
    Trưa nay, cãi nhau với cái Phượng. Nó đi về sớm hơn, mình về gần 12h mà bếp núc nguội tanh, trong khi nó dám ngồi chơi Game ở trên tầng, tức mình tổng sỉ vạ. Nặng lời quá nên nó cũng cãi lại. Thằng Thành chạy ngay xuống mách mẹ, mẹ quát 2 đứa một trận, 2 đứa Đại học mà không bằng thằng em Tiểu học[​IMG][​IMG]. Đang lúc mẹ cao hứng hát "Bài ca không bao giờ quên" thì thằng Thành lại đổ thêm dầu vào lửa" Con thấy chị Yến cứ giả vờ hay sao ấy, ở trên trường chị ấy cười như hoa nở thế mà cứ bước đến cổng nhà là run cầm cập, mặt xị ra, rồi đùng đùng sốt cao được ngay"  . Mẹ lại mắng thêm, hic, giả vờ sốt đc thì mình cao thủ quá. Chẳng ai hiểu đc là để cười toét ra khi ở trong Hội diễn là điều không dễ. Xì, đã thế thằng Thành lại còn bảo" Khoa chị ấy hết người hay sao ấy mẹ ạ, xấu như thế mà được làm thư ký " . Dỗi! Không ăn cơm trưa. Đã thế, lần sau không bao giờ cho thằng Thành đi theo mình nữa, đi theo bảo nó là em trai ruột chả ai tin vì nó bé quá, đẹp trai hơn chị nhiều quá. Nó gọi mình bằng "chị", mọi người nghe thành "dì"
    P/S: Vừa mới online, nhìn lướt quá một lượt, thấy ............ đời cũng nhiều thằng rỗi việc!
     
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 26/03/2006
  7. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    2 ngày đang ngủ lại bị dựng dậy nghe tâm sự tình yêu qua điện thoại Dạo này mình thành trung tâm tư vấn giải đáp tính cách tình cảm qua hành động và lời nói
  8. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua tôi mất ngủ..Vì nghĩ:Đứng trước mấy em nhỏ,thật là khó,thật là buồn...
  9. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Tối đó về mất ngủ cả đêm chẳng biết vì ly cafe ban tối uống hay là do nghĩ về các em mà lòng hồi hộp chẳng ngủ được. Chắc là ko do ly cafe rồi vì ngày nào mà chẳng uống và chẳng ngủ tít thò lò. Tính mình đúng thật là cứ nghĩ về cái gì đó là y như rằng mất ngủ cả đêm. Dường như thời gian trôi cứ châm lại, chỉ mong cho nhanh nhanh chóng chóng đến cái ngày 15/4 đó để được đến được làm quen và đưọc giúp đỡ các em nhưng cũng lại thấy thời gian sao nhanh thế chỉ còn 2 tuần nữa mà còn bao nhiêu việc phải chuẩn bị không biết liệu có kịp không nữa !!! ?
  10. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Loay hoay mãi cuối cùng thì mình cũng ghi được 1 đĩa karaoke chọn lọc Bây giờ loay hoay đến vấn đề virus

Chia sẻ trang này