1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    chuyện nào ra chuyện ấy....
  2. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Hix...bức xúc quá phải vảo để giải toả. Mọi người xem nhá...2 người đang giận nhau...anh này đang làm hoà với chị này thì tự nhiên có 1 con bé người quen từ đâu đi đến xía vô....khậc ! chỉ muốn túm tóc tạt tai tát tới tấp....Ôi ...mùi hoa sữa...thix thật !
  3. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Suốt mấy ngày bị lỗi mạng cứ post bài gửi đi là lỗi mất cả bài cú wá
  4. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi, nó ko nghe a.V nhà nó hát. Sao lại quên đc thói quen này nhỉ ? Áp lực...nỗi buồn...sự tuyệt vọng...nhớ nhung...mơ mộng...tin tưởng...hoài niệm...nó đều hoà tan cả khi nghe anh hát. Muốn gặp anh quá !
    Tối nay...thứ 7...nó lại ở nhà và...nghe anh hát...những bài hát buồn nhưng sao lại trong trẻo lạ lùng...lâng lâng bay bổng...nó thix cái cảm giác ấy...Và giờ...lại bắt đầu....nghe anh hát !
    Anh từng viết nhật kí "tin tưởng vào con người ..." ờ...lạ thật...đọc và ngẫm...sao mình tin tưởng người đó thế nhờ... giọng nói chắc nịch, có chút khuyên răn, mạnh mẽ, lạc quan, ...nhớ xem cái cảm giác của mình khi nghe đc giọng của người đó thế nào nhỉ...lạ quá...ko thể nói đc...lạ lắm...
    Cuộc đời nó toàn sự LẠ...hay tại văn nó dốt, chả biết tả sao...dành dùng từ LẠ.
  5. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình có làm j thất đức đâu mà xui vậy hả trời
    Hôm wa định đi ra nhặt cặp cho LA thì ko bít vấp vào đâu ngã oạch ngay giữa lớp, sáng nay mới thấy đau e ẩm cả người, lại đi học muộn leo lên tầng 3 thấy giã rời cả người, cái gót chân bị đau từ lúc bị ngã lại đau thêm, khổ tận mà ko có cam lai j cả. Có ai thương mèo không???
  6. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    em xương chị lắm nè
  7. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Có hẹn với bạn đã định đi rồi thế mà đến phút chót em bình lại điện nên báo đi họp, đi cũng dở mà không đi lại càng dở. May quá đợi mãi mà không thấy đến nếu không phải rủ đi họp cúng thì ngại mà làm việc cũng không yên
  8. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rùi không vào box. Phần vì bận, phần vì ... Xin hỏi tình hình sức khoẻ cả nhà thế nào rùi nhỉ? Mọi người vẫn vui vẻ chứ? Có gặp nhiều chuyện vui không?
  9. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cậu cả nhà vẫn khoẻ. Cậu bữa nay post bài chăm chỉ thế
  10. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán quá lên blog trút gần hết...nhưng nghĩ lại...vui vẻ chứ....vì còn có CLB nhà mình nữa mà. Thực sự em cảm ơn mọi người nhiều lắm lắm. Ôm và hôn mỗi người 1 cái !

Chia sẻ trang này