1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi uống trà đá ở quảng trường mới biết anh em trong Box mình , Mình không nghĩ là lại hoành tráng như vậy , ah mà còn gặp ngay anh Tungmaianh , mãi mới nghĩ ra cái ngày mình mới ra trường đến nhà anh ấy sửa cho cái máy chả hiểu sao cái máy ấy như bị ma làm ấy ,lại còn gặp em gì đeo kính anh Tùng nhỉ?
  2. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Tối nay...trên sân thượng ...sẽ có 1 con bé...1 tay bimbim...1 tay cầm cái ĐT dỏm nhắn tin ầm ầm...tai đeo fone nghe Vinh hát...và phải có cả kem t/y nữa chứ nhỉ....hi vọng trời tối nay đầy sao...hi vọng mùi hoa sữa sẽ bay đến tận chỗ mình.
    LiveToLove - Sống để yêu thương. Mình thix câu nói này...chỉ nói chuyện với ông 2 lần...nhưng sao thấy quí ông thế...giờ có đt rùi sẽ ko để ông tốn nữa đâu..cảm ơn vì những lời chúc ông nói với tui....thế mà cứ tưởng tình bạn giữa ông và tui chỉ là hơì hợt cơ. Xin lỗi nhé...
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Tối qua, sau khi đi vụ em Duyên về thì 3 chị em cũng liên hoan... mừng Phượng khỏi ốm, may lúc tối anh mua ômai cho nên em được ku Thành khen là bà chị tâm lí, hơ... từ trước đến giờ chỉ nghĩ con gái mới thích ăn ômai thôi. Thế này thì fải học cách làm ômai thôi, xì nhưng mà đến lớp hỏi bọn nó... thì đứa nào đứa nấy cũng lắc đầu là kô biết làm. Giá có bà nội nhỉ, hôm nay, khi vừa đi tập giảng về, mình gặp một bà cụ rất giống dáng của Nội, bao kỉ niệm lại ùa về, mình thương, quí, nể phục mẹ nhất nhưng quả thật những kỉ niệm hồi bé lại toàn là nội. Mấy hôm gần đây, cháu mới biết ... những câu nói mà mẹ dặn dò và tâm sự ở lần sinh nhật 18 của cháu chính là thư mà nội đã viết cho cháu, nét chữ của nội, những lời dặn dò, chỉ bảo và hi vọng ở cháu.... Cháu cũng chưa biết liệu cháu đã tìm được đúng chìa khoá chưa, tình yêu thì không biết đâu mà nói trước fải không ạ? Dù thế nào thì bf hiện tại của cháu cũng suy nghĩ như thế
  4. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    http://ngoisao.net/News/Thu-gian/Trac-nghiem/2005/05/3B9B1625/
    http://ngoisao.net/News/Thu-gian/Trac-nghiem/2006/04/3B9B6EA6/
    cho em gửi nhờ cái này.
  5. nghia_code

    nghia_code Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Công việc cũng sắp ổn rồi hôm nào phải đi uông một chận cho thật say lâu lắm không dc uống cho thật đã đời rồi Khà khà
  6. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    hôm chia tay em Duyên,mình mới biết bà Đá,xinh hơn trong ảnh chụp.
    Đá nhớ hôm đi hồ Núi Cốc ko,tui gọi điện cho bá, bà nói là đang ở cầu.tìm các cầu mà chẳng biết box của mình ở cầu nào.cuối cùng là ko tìm thấy nhau.
  7. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Nó cảm thấy vô dụng quá...tệ haị quá ...nó ko thể giúp đc j` cho em...vẫn cái cảm giác này....nhìn thấy người thân của mình đau khổ mà ko thể đưa ra đc 1 lời khuyên có ích. Nó chỉ biết nói với em nó rằng nó yêu em biết nhường nào, nó chỉ có thể khóc cùng em nó mà ko dám để em nó biết nó khóc...nó là chị mà...phải thật vững vàng làm chỗ dựa cho em chứ. Mong rằng mỗi lần như vậy em nó sẽ gọi cho nó, nó sẽ nghe và khóc cùng em...dù bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu...
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ôi, không biết hôm nay là ngày gì mà Đá cười dãn hết rốn rồi.
    Hôm qua, rõ mệt nên sáng nay để tránh tình trạng ấy, thế là Đá kể một loạt các truyện cười bậy bạ. Đến nỗi bọn nó kêu khiếp quá, cười nghiêng ngả, rung hết mấy bàn nên đành tạm dừng.
    Giờ lên Nét lại đc bạn iory nói trông ngoài không xấu bằng trong ảnh Cảm ơn bạn Iory nhé tớ lại cười nữa rồi Mà nhà bạn ở Gang Thép à. Con trai Gang Thép đẹp trai nhỉ, hì hì hì
    Còn chuyện ở Cốc Lếch thì tớ quên sao đc hôm nào có dịp, Đá tạ lỗi = chén rượu nhé ]

  9. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bộ trưởng bộ đầu óc đen tối.
    dào này mình vẫn thế chẳng có gì thay đổi cả vẫn thi thoảng cafe 1 mình, vẫn ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà. À có cái mới mình đã quên được " 5 năm" và bắt đầu một tình yêu mới
  10. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bộ trưởng bộ đầu óc đen tối.
    dào này mình vẫn thế chẳng có gì thay đổi cả vẫn thi thoảng cafe 1 mình, vẫn ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà. À có cái mới mình đã quên được " 5 năm" và bắt đầu một tình yêu mới
    [/QUOTE]
    chúc mừng anh Thanh.
    Thế ấy mới là ai thế ? em đang tìm cho anh mà a có rùi đành để cho người khác vậy.

Chia sẻ trang này