1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Hóng hớt!
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Em xin lỗi vì hôm nọ lỡ lời với bạn Mi. Em ko nghĩ là lời nói của em vô duyên đến vậy! Thành thực xin lỗi Mi và cả nhà
  3. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là mệt mỏi, chán quá. Hnay chẳng nói chẳng cười gì cả. Bạn cố gắng hết mức cũng ko thay đổi được j, chắc bạn cũng buồn lắm. Có phải lỗi tại bạn đâu cơ chứ. Mèo chán tất cả rồi. Chấm hết. Chắc lên chùa Đồng sống quá. cuộc đời chán ngắt
  4. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    @ băng nhi:sao buồn thế em.
    @to all:mọi người chúc mừng hội nhậu box thái nguyên đi chứ.tối qua thắng vẻ vang quá.đên tận gần 3h sáng nay vẫn chiến tiếp.sợ thật.mấy anh tửu lượng cao quá, em ko theo được.nhưng dù sao cũng oai roài.hehe.bên kia có 2 vị liverpool.
    hôm nay là off 10 tỉnh miền Bắc,vui kinh khủng.hehe.ai ko đi, tiếc thật đấy.
    hoan nghênh anh nông dân và anh bánh bao nướng.xứng đáng với hội trưởng, hội phó.
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bù cho ở trên TN thì đang họp để chuẩn bị cho hôm nay đi Võ Nhai. Không biết em Quyên có chuyện gì
    Uống mà cũng liverpool đc cơ ạ, hì hì, , mấy bác nhà mình đáng trách quá, ai lại để họ thế fải nhượng bộ chứ
    Tối qua, xem mọi người chuẩn bị mà muốn đi quá, anh Tùng và Bình cứ động viên, hì hì, đêm về cũng cố làm xong nhưng tiếc là bị phân tán tư tưởng đến tận 2h sáng mới tập trung được.
    Cố nhưng mà kô đc nên sáng nay đành ngậm ngùi ở nhà thôi, chiều nay nắng nóng... mà giờ mình cũng chẳng biết việc gì với việc gì, cứ thấy bảo fải đi thì đi thôi, mãi đến lúc thằng Tuấn hỏi chiều nay ở đâu thì mới biết... hoá ra đi chào đón các em K41, VPK sửa đổi địa điểm, các em không kịp cập nhật thế mà mình và H. Anh fải đứng chờ đợi bọn K41, bực mình quá, bọn này mới nhập học mà đã thế rồi mà 2 chị em thủ thỉ: lần này quyết tâm trích quỹ LCĐ mua váy cho thằng Hà nát và thằng Khánh trắng , nóng nực thế để 2 chị em đi vẫy " Bạn có fải ở khoa Toán không ạ"
    Tối nay kiểu gì cũng làm cho xong, chán quá, áp dụng qui chế mới, híc kiểu này không biết thế nào nữa, hu hu hu

  6. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Vừa cho con bé bạn thân cả con em gái leo cây cau vừa này. Không biết mai gọi điện có bị treo cổ lên cái cây hôm nay bọn nó phải leo ko nữa
  7. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Một phút dành cho quảng cáo:
    Chỉ với 5000đ bạn sẽ biết tình trạng của anh nông dân nhà ta sau khi lê được xác về nhà.........
  8. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    tieuquynhi là ai đấy nhỉ?cho em biết sơ sơ về bản thân, đề nghị post ảnh anh xem có duyệt được ko? :))
    u?c nongdanhiendai81 s?a vo 12:02 ngy 25/09/2006
  9. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    bạn ý tên...(quên mất rồi ) sinh năm 88...đẹp cực kì...hỏi bác ND thì biết....nhà ở HN đó anh .
    hohhôh...hôm nay ko ai lết đc lên mạng à...chứng tỏ mình cũng máu lắm...
    u?c nongdanhiendai81 s?a vo 12:01 ngy 25/09/2006
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con bé lên mạng. Nó nhận được một tin nhắn, nó đọc. Đọc xong nó buồn wá trời nó chợt nghĩ rằng nó không được chấp nhận như một thành viên của câu lạc bộ. Nó buồn rất nhiều. Con bé hay cười đùa của mọi ngày cũng có lúc buồn như vậy đó. Nó chẳng biết làm sao nữa, có lẽ nó chưa đủ lớn để có thể làm những việc nó muốn. Nó quá tự tin mà! Thật ngốc nghếch. Nó đâu biết rằng mọi chuyện không như nó nghĩ, nó cần học hỏi nhiều hơn nữa. Hôm nay sao lắm chuyện không vui đến với nó thế! Nó lên mạng rồi chán ko cả muốn đi ăn cơm trưa nữa dù bịnh nó đói meo! BUỒN ƠI SAO CHỨ MÃI BÊN NÓ VẬY???????????????

Chia sẻ trang này